Sông Lam Nghệ An tìm lại niềm vui chiến thắng

Rõ ràng, khi niềm tin trở lại, khi mọi việc đang ở thế dồn chân tường, không còn đường lùi thì Sông Lam Nghệ An mới chứng minh được bản lĩnh vốn có của mình.

Bước vào mùa giải mới đều được coi là ứng viên vô địch nhưng đáng nói thay, 6 vòng đấu liên tiếp vừa qua, cả hai đội bóng Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An đều không một lần biết đến chiến thắng. Đến vòng 19 này, đội chủ sân Pleiku có lịch sử đối đầu 3 trận thắng liên tiếp trên sân nhà trước đối thủ đến từ thành Vinh, nhưng trước đó lại để thua đội cuối bảng TP. Hồ Chí Minh với tỷ số 1-2, nên mọi việc không thể nói thuận nhiều hay ít.

Trong khi đó, Sông Lam Nghệ An vừa có 1 điểm ở vòng đấu trước, đội hình có sự trở lại của trung vệ Quế Ngọc Hải và trước vòng đấu này đón nhận tin vui ông bầu Trương Sỹ Bá vừa đoạt danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu toàn quốc 2022” nên chắc chắn sẽ vào trận “sung mãn” hơn so với trước.

Olaha mừng bàn mở tỷ số khi SLNA làm khách của HAGL vòng 19 V-League 2022. Ảnh: VnE

Olaha mừng bàn mở tỷ số khi SLNA làm khách của HAGL vòng 19 V-League 2022. Ảnh: VnE

Trong quá khứ, dễ thấy Hoàng Anh Gia Lai dù đang có phong độ tốt nhưng sẽ gặp khó nếu bị quây rát, bịt kín trung lộ và một trong những đội bóng sẵn sàng phá nát lối chơi của đối thủ để giành chiến thắng chính là Sông Lam Nghệ An. Trận đấu này, Sông Lam Nghệ An vừa tổ chức bắt người chặt, lại vừa tung ra những pha đánh chặn hiệu quả khiến chủ nhà buộc phải tấn công biên trái với sở trường vốn có. Những tình huống phản công của Sông Lam khá đa dạng với sự cơ động của Olaha và Đình Tiến, cầu thủ trẻ lần đầu được giao đá cặp tiền đạo và nhiều lúc chơi như một hộ công phía sau Olaha.

Nhưng tình huống đội khách có bàn mở tỷ số lại là lúc Đình Tiến chơi dạt phải sở trường, nhận bóng xẻ nách từ trung lộ, xử lý vài nhịp và vượt qua trung vệ Hữu Tuấn theo kèm, tạt bóng tạo cơ hội tuyệt vời để Olaha băng xuống đệm bóng cháy nóc lưới thủ thành Tuấn Linh. Một lần nữa Hoàng Anh Gia Lai lại bị dẫn trước bằng một pha phản công mẫu mực mang đầy đủ lối chơi truyền thống của Sông Lam Nghệ An. Nên nhớ, ở hiệp 1, chủ nhà tung ra hết cơ số ngoại binh (3 người), trong khi đó, đội khách chỉ có một mình Olaha là ngoại binh mà thôi.

Huấn luyện viên Kiatisuk có lý khi đầu hiệp 2 rút ngoại binh Bruno ra sân vì lối chơi thiếu hiệu quả, bỏ lỡ nhiều cơ hội đồng đội tạo ra, thay vào đó là tiền vệ Minh Vương. Tuyển thủ này lập tức đền đáp công lao bằng bàn san hòa tỷ số từ một tình huống phạt góc, bóng được phá ra và anh cực kỳ nhanh chân để kết thúc bật cột bóng văng vào lưới Văn Hoàng. Cũng một lần nữa cho thấy Sông Lam Nghệ An vẫn mắc lỗi phòng ngự tình huống cố định, bóng 2, dù có Ngọc Hải hay không. Trận này Văn Hoàng chiếm lĩnh không gian tốt, phá bóng dứt khoát nhưng các tiền vệ phòng ngự đã không làm tốt nhiệm vụ, khiến cho mọi việc trở nên khó khăn hơn khi đội chủ có thêm lợi thế tâm lý sau bàn gỡ.

Cần nói thêm là trong đội hình Sông Lam Nghệ An trận này, bộ 3 trung vệ Ngọc Hải-Văn Khánh- Khắc Lương chơi kín kẽ, ăn ý. Đôi cánh Đình Đồng-Văn Cường chơi lệch khi cánh của cầu thủ 19 tuổi được phép dâng cao nhiều hơn nhờ sức trẻ và phối hợp của tiền vệ công Văn Đức chơi lùi sâu và giữ cầu nối chuyển trạng thái. Tiền vệ Văn Lắm chơi linh hoạt cùng với Xuân Mạnh ở trung tâm nên nhìn chung, tuyến giữa trứ danh một thời của đội chủ nhà đã liên tục để mất thế trận dù đội khách sau đó gần như chủ động lùi sâu.

Đến cuối trận thì “gót A-sin” của đội bóng phố núi bộc lộ, nghĩa là ham tấn công nhưng bỏ lỏng phòng ngự. Một tình huống phạt góc, bóng đến chân “gà son” Oseni (người chỉ vào sân 15 phút cuối) với cú ra chân nhanh và căng khiến Brandao phản lưới nhà. Một chiến thắng không thể ngọt ngào hơn cho Huy Hoàng và các học trò. Họ đã vượt qua chính đối thủ cùng cảnh ngộ, vượt qua cái “dớp” thua trên sân Pleiku 3 mùa giải liên tiếp để có được 3 điểm quý giá. Lại là một trận thắng trên sân khách nữa, sau 2 trận thắng sân khách trước Becamex Bình Dương và Nam Định.

Rõ ràng, khi niềm tin trở lại, khi mọi việc đang ở thế dồn chân tường, không còn đường lùi thì Sông Lam Nghệ An mới chứng minh được bản lĩnh vốn có của mình. Ý chí, động lực là điều cần được nhấn mạnh, nhưng không thể không nói về sự điều chỉnh hợp lý của Huy Hoàng trong lối chơi, trong sắp xếp nhân sự, trong sử dụng nội binh, ngoại binh. Văn Lắm, Đình Châu là những người cũ đã và đang trở lại. Văn Cường chơi tốt dần. Olaha và Oseni đang “đánh hơi” bàn thắng nhanh nhạy hơn bao giờ hết. Văn Hoàng ổn định và chắc chắn… Nghĩa là mọi việc đang trở về trạng thái cần có khi giải đấu đi về những vòng đấu cuối quyết định.

Chặng đấu mệt mỏi, bí bách đã qua đi và giờ là lúc Sông Lam Nghệ An cần tìm đúng, có mặt đúng với vị trí vốn có của mình, dù mọi việc không hề dễ dàng…

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/song-lam-nghe-an-tim-lai-niem-vui-chien-thang-post260246.html