Sông Mã 'nuốt' bố mẹ, hai đứa trẻ mịt mờ tương lai

Chị gái đang học lớp 5, em trai mới lên lớp 1, bỗng dưng mồ côi khi cả cha lẫn mẹ gặp nạn trong lúc đi buông chài, lưới trên dòng sông Mã. Chứng kiến cảnh tang thương ấy, nhiều người nghẹn lòng, không cầm nổi nước mắt.

Những người thân của gia đình ông Vinh, bà Nhẫn kể chuyện với phóng viên. Ảnh: T.G

Ngày định mệnh của đôi vợ chồng nghèo

Chúng tôi tìm về thôn Yên Tôn Hạ, xã Vĩnh Yên (Vĩnh Lộc, Thanh Hóa), để chia sẻ nỗi đau với gia đình nạn nhân. Ông Lưu Văn Kiên – Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Yên cho biết: “Bố, mẹ mất, hai cháu ở nhà người chú ruột đã 52 tuổi, nhưng không có vợ. Không chỉ vậy, anh này còn chăm nuôi bố, mẹ già hơn 90 tuổi”.

Ngồi ở bàn tiếp khách, cụ Nguyễn Văn Vê dù đã ở tuổi 95, nhưng còn minh mẫn. Đôi tai cụ vẫn thính, đôi mắt cụ vẫn tinh và trí nhớ chưa giảm là bao. Chỉ tay lên bàn thờ của hai người con, cụ bảo: “Vợ chồng tôi chỉ trông mong vào hai đứa thôi. Ấy vậy mà, đùng cái chúng nó rủ nhau đi, không một lời trăn trối. Chúng bỏ mặc hai đứa con nhỏ lại cho hai thân già và thằng chú ngơ ngơ. Rồi không biết, tương lai của hai cháu tôi như thế nào nữa. Ở đời, nhiều cái trớ trêu lắm chú ơi. Kẻ đầu bạc khóc tiễn người đầu xanh là đúng với gia cảnh nhà tôi đây”. Nghe những lời tâm sự của cụ Vê, nhiều người không kìm nổi nước mắt.

Cụ Vê kể: Hôm hai vợ chồng con trai Nguyễn Văn Vinh gặp nạn, cụ và người con trai út cũng đi buông lưới trên sông. Đến khi nghe tin con trai và con dâu gặp nạn, cụ chạy về và chỉ biết... ngóng đợi mà thôi. “Khổ lắm chú ạ! Thân già gần đất xa trời, mà đâu có được nghỉ ngơi. Bà nhà tôi mấy năm nay chỉ ngồi một chỗ vì bị liệt hai chân. Hằng ngày, cha con tôi đi thuyền được con tôm, con cá thì nhờ con dâu (bà Nhẫn - PV) đem ra chợ bán, lấy tiền đong gạo. Cũng nhờ nó chăm sóc hằng ngày, nên bà ấy mới sống được, chứ thân già như tôi lo cho mình còn không nổi”, nói rồi cụ Vê đưa tay quệt nước mắt.

Ngôi nhà của vợ chồng ông Vinh nằm sát bờ sông Mã. Phía dưới mép nước sông có chiếc thuyền đang neo đậu. Ông Kiên bảo: Chiếc thuyền đó là nơi ở của vợ chồng cụ Vê và con trai 52 tuổi chưa vợ. Còn căn nhà trên bờ, là của vợ chồng ông Vinh, bà Nhẫn cùng hai đứa con. Hằng ngày, vợ chồng bà Nhẫn xuống thuyền đi đánh chài, lưới trên dòng sông Mã để kiếm tiền nuôi thân và hai con ăn học.

Theo ông Kiên, vợ chồng ông Vinh, bà Nhẫn có được căn nhà cấp 4 ở trên bờ như bây giờ là do Nhà nước hỗ trợ khi thực hiện chủ trương cấp đất, xây nhà ở cho dân chài lên bờ. Thế nhưng, khi lên bờ rồi, do không quen với tập quán làm ăn trên cạn, họ vẫn phải bám vào nghề chài lưới để sinh sống.

Tương lai mịt mờ

Chúng tôi xin phép xuống thuyền thăm cụ bà Nguyễn Thị Tường, để chia sẻ nỗi đau với người mẹ khốn khổ. Trong chiếc thuyền được đúc bằng bê tông, mái thuyền lợp tôn, cụ bà ngồi thu lu bên cạnh bếp. Ở gian giữa của chiếc thuyền, là buồng ngủ của hai cụ. Còn gian ngoài cùng, được trang trí, sắp xếp như một phòng khách và cũng là nơi ngủ của người con trai. Thấy có người xuống thuyền thăm, cụ bà vẫn không thể đứng dậy, mà cứ ngồi bưng mặt khóc. Cụ vừa khóc, vừa bảo: “Đời mẹ truân chuyên, khổ cực lắm rồi. Giờ đây, bỗng dưng con trai và con dâu ra đi đột ngột như vậy, lấy đâu người để lo cho hai cháu của mẹ nữa”. Quả thực, nhìn cảnh cụ Tường bưng mặt khóc, gọi con tên con trai, con dâu mà chúng tôi nghẹn lòng.

Chỉ tay ra phía dòng sông Mã, cụ Tường bảo, cả một đời sông nước, cớ sao hai con của cụ chết đột ngột. Mùa này, sông Mã không như mùa mưa lũ, chảy không xiết, nước cũng không quá sâu. Ấy vậy mà, chỉ trong chớp mắt, dòng nước đã cướp đi hai người con của cụ. “Đau đớn lắm các con ơi. Hôm hai đứa gặp nạn, người ta dùng thuyền, lưới, dụng cụ, máy móc bơi ra sông ngụp lặn, tìm kiếm mà đâu có thấy. Đến ngày hôm sau, họ mới vớt được thằng Vinh. Rồi tới buổi chiều, vợ nó cũng mới được tìm thấy. Hai đứa chúng nó đi rồi, bây giờ không biết lấy ai lo cho cháu nội của mẹ đây”, cụ Tường nói trong nấc nghẹn.

Bà Nguyễn Thanh Dung – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Yên, tâm sự: “Hai em Nguyễn Thị Duyên và Nguyễn Văn Hải là học sinh của trường. Các cháu ngoan và chăm học. Bố, mẹ các cháu mất đi khiến cô giáo nhà trường đều bàng hoàng, lo lắng. Rồi đây, không biết tương lai của hai cháu sẽ như thế nào nữa”.

Ông Phạm Ngọc Minh – Chủ tịch UBND xã Vĩnh Yên, cho hay: Chính quyền địa phương đã trích quỹ, hỗ trợ cho gia đình một phần kinh phí để lo việc tang ma. Các cơ quan chức năng cấp huyện, cũng về thăm hỏi, động viên, chia sẻ sự mất mát của gia đình ông Vinh, bà Nhẫn. “Thực sự mà nói, tương lai của hai cháu rất mịt mờ. Hoàn cảnh bên nội vô cùng khó khăn. Ông, bà nội của hai cháu già cả rồi, còn người chú ruột cũng không thể cáng đáng, cưu mang các cháu được. Về phía gia tộc họ ngoại, cũng không giàu có gì, nên chúng tôi rất trăn trở”, ông Minh tâm sự.

Nhà trường trích một phần kinh phí từ quỹ Công đoàn đến chia buồn với gia đình, làm báo cáo gửi lên cơ quan cấp trên, để hỗ trợ cho hai cháu. Đồng thời, nhà trường sẽ kêu gọi toàn thể giáo viên, phụ huynh trong trường quyên góp, giúp đỡ được phần nào tốt phần đó, để hai cháu có cái ăn, cái mặc tiếp tục đến trường. Bà Nguyễn Thanh Dung

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/song-ma-nuot-bo-me-hai-dua-tre-mit-mo-tuong-lai-20200330102527075.html