"Song tấu" Gerrard - Torres mang về thắng lợi cho Liverpool

(Bongda24h) - Từ khá lâu rồi, bộ đôi quan trọng nhất của Nửa đỏ vùng Merseyside, Gerrard và Torres, mới cùng lập công cho đội bóng. Họ cùng với thủ thành Reina chính là những người hùng của Liverpool trong chiến thắng tẻ nhạt 2-1 trên sân nhà Anfield trước Blackburn, qua đó giúp The Kop tiếp tục nuôi tham vọng giành quyền tham dự Champions League mùa sau.

Với việc cả Tottenham và Man City đều giành thắng lợi ở vòng này, Liverpool buộc phải đánh bại Blackburn trên sân nhà để không bị tụt lại phía sau. Trận này, Benitez quyết định không sử dụng Insua trong đội hình xuất phát vì thế tiền vệ trụ Mascherano phải lùi về đảm nhận vị trí hậu vệ trái. Torres đã trở lại nên Dirk Kuyt không còn được chơi ở vị trí trung phong cắm vốn là sở trường của anh mà lại phải chấp nhận thi đấu bên cánh phải, vị trí thường trực của anh ở Liverpool. Maxi và Benayoun đều có mặt ngay từ đầu, khiến cho hàng tiền vệ The Kop tỏ ra đáng gờm ở khả năng tổ chức và kiến tạo lối chơi. Lịch sử đang đứng về phía Liverpool bởi trong 10 trận đối đầu gần đây với các CLB vùng Tây Bắc, họ đều bất bại. Tuy nhiên, điểm mạnh về mặt lý thuyết này chưa được thể hiện trên sân cỏ khi Liverpool bắt nhịp khá chậm với trận đấu. Họ tấn công thận trọng, như thể có ý thăm dò đối phương, Và đội khách Blackburn mới là người tạo được những cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Phút 11, Kalinic đánh đầu ngược trở ra cho Pedersen sút volley nhưng bóng đi đúng vào vị trí Reina đang đứng. Vài phút sau, Kalinic có pha dứt điểm không trúng đích. Thi đấu không xuất sắc hơn đối thủ bao nhiêu nhưng Liverpool mới là đội vượt lên dẫn trước. Phút 18, sau một loạt những pha bật tường ăn ý ở trung lộ, Benayoun đưa bóng vào trong thuận lợi cho Gerrard và pha khống chế của tiền vệ người Anh không được tốt cho lắm khi bóng đi hơi dài nhưng vô tình lại loại bỏ được các hậu vệ Blackburn. Kết quả, Gerrard được dịp đối mặt với Robinson và anh không mắc phải sai lầm nào, ghi bàn thắng thứ 8 ở Premier League mùa giải năm nay, một con số hơi khiêm tốn. Ngay lập tức, đội khách có câu trả lời. Tiền vệ người Na Uy, Pedersen liên tiếp tung ra 2 pha dứt điểm căng và mạnh từ chếch bên cánh trái của vòng cấm địa nhưng tất cả đều bị Pepe Reina "phũ phàng" từ chối. Bàn mở tỷ số càng khiến cho đoàn quân áo đỏ không việc gì phải vội vàng mà bình thản chơi bóng và áp đặt lối chơi lên đối thủ. Phút 30, Kuyt bật cao hơn trung vệ Olsson để tung ra cú đánh đầu nhưng bóng đi ra ngoài. Phút 36, cú sút xa của Mascherano đập vào người Givet, nếu không Robinson đã phải làm việc. Phút 38, Fabio Aurelio buộc phải rời sân do chấn thương và Insua vào thay. Đến phút 40, Blackburn bất ngờ có bàn san bằng tỷ số. Đội phó Carragher để bóng chạm tay trong khu cấm địa và trọng tài chính không ngần ngại chỉ ngay vào chấm phạt đền. Cầu thủ trẻ Andrews là người thực hiện với cú đá quyết đoán và đầy tự tin, làm cho Reina dù cho đã đoán được hướng sút nhưng không thể chặn nổi. Thế nhưng, Liverpool vẫn kết thúc hiệp 1 với lợi thế dẫn bàn. Phút 43, Torres tăng tốc đón đường chuyền của đồng đội và xâm nhập vòng cấm và trung vệ Samba đã kịp thời can thiệp với cú phá bóng ngay trước chân El Nino. Nhưng cầu thủ này không ngờ, tình huống cản phá của mình lại không được hoàn hảo cho lắm khi bóng bay đến đúng vị trí của Maxi ở sát đường biên ngang. Tiền vệ người Argentina không mất nhiều thời gian căng ngang vào trong và Torres dễ dàng ập vào đệm bóng tung nóc lưới đội khách. Bước sang hiệp 2, The Kop chơi hưng phấn hơn sau sau bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 và khung thành đội khách bắt đầu bị đe dọa nhiều hơn. Phút 53, Gerrard đá phạt từ cánh phải và trung vệ Agger đánh đầu thiếu chính xác trong tư thế "chông chênh" dù không bị ai theo kèm. Ngay sau đó, Gerrard và Torres kiến tạo cơ hội cho Maxi nhưng cựu cầu thủ của Atletico Madrid không đánh bại được thủ thành của Blackburn. HLV Sam Allardyce liên tục có những sự điều chỉnh về mặt nhân sự hòng đem lại bộ mặt tươi mới cho đội khách. Phút 62, Hoilett có dịp đối đầu với Reina nhưng ở góc quá hẹp, cầu thủ trẻ này không đánh bại được người gác đền giàu kinh nghiệm của đội chủ nhà. Blackburn đã chứng tỏ nỗ lực tuyệt vời hòng có bàn gỡ hòa nhưng do năng lực tấn công chỉ có hạn nên họ không thể gây ra được áp lực lớn lên cầu môn Liverpool để đủ sức có bàn thắng. Phút 72, Kalinic đã làm tung lưới đội chủ nhà nhưng bàn thắng không được công nhận do trước đó, tiền đạo này đã phạm lỗi với Reina. Thời gian càng trôi về những phút cuối, thày trò Benitez càng áp dụng triệt để hơn nữa lối đá chậm rãi như dạo chơi, khiến trận đấu rơi vào trạng thái tẻ nhạt. Đội muốn ghi bàn thì khả năng có hạn trong khi đội giỏi hơn thì chỉ muốn trận đấu kết thúc ở tỷ số này là đã quá vui mừng rồi. Lẽ ra, đội bóng vùng Merseyside đã không thể bảo toàn được thắng lợi nếu như Reina không có pha cứu nguy xuất thần trong những phút bù giờ sau cú kết thúc khó của Samba. Liverpool không thể làm hài lòng hàng chục nghìn CĐV nhà chật kín trên các khán đài của sân Anfield với chiến thắng không mấy thuyết phục này. Không hiểu có phải cố tình hay vô ý mà thày trò Benitez đã không thể tạo ra nổi một thế trận lấn lướt trước các vị khách Blackburn. Lúc nào cũng có cảm giác Liverpool quá tự tin vào khả năng giành trọn vẹn 3 điểm ở trận này vì thế họ không có vẻ gì là vội vàng hay cần phải thi đấu nhanh hơn, cống hiến nhiều hơn. May là cuối cùng họ cũng được toại nguyện trong đó, công lao của thủ thành Reina không kém gì 2 cầu thủ ghi bàn (Gerrard và Torres). Còn Blackburn hoàn toàn có thể ra về trong tư thế ngẩng cao đầu vì tinh thần thi đấu hết mình. (tiếp tục cập nhật) Đội hình thi đấu Liverpool:Reina, Mascherano, Carragher, Agger, Aurelio (Insua 39'), Benayoun (Babel 81'), Gerrard, Lucas, Maxi, Kuyt, Torres (Ngog 89') Blackburn:Robinson, Salgado, Samba, Givet, Olsson (Chimbonda 51'), Hoilett (Roberts 64'), Nzonzi (Grella 60'), Andrews, Pedersen, Diouf, Kalinic Bảo Anh

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/428/172/201003/lpdmp27765/default.html