'Song thế sủng phi 2': Bát Vương thẫn thờ trước sự tan biến của Mặc Liên Thành, Đàn Nhi rút cuộc sẽ ở bên ai?

'Song thế sủng phi 2' (双世宠妃2 ) đã đi gần hết chặng đường của bộ phim, sau nhiều diễn biến hài hước ngọt ngào ở phần đầu, những tập cuối của bộ phim rơi vào bi kịch đẫm nước mắt. Đặc biệt là sự ra đi của Mặc Liên Thành

Nội dung của phần 2 xoay quanh câu chuyện xuyên không tìm vợ của Mặc Liên Thành (Hình Chiêu Lâm) từ thời cổ đại cho đến hiện đại, rồi lại từ hiện đại xuyên không về cổ đại. Mọi gian nan tuyệt đối không thể cản bước Mặc Liên Thành đi tìm Khúc Đàn Nhi (Lương Khiết). Không phụ sự kiên trì của Mặc Liên Thành, ông trời cũng cho chàng được đoàn tụ với Khúc Đàn Nhi. Hai người cùng xuyên không về cổ đại, bắt đầu một câu chuyện mới đầy ngọt ngào.

Từ hiện đại xuyên không về cổ đại thật sự trớ trêu khi Mặc Liên Thành trở về quá khứ của chính mình và bỗng gặp lại bản thân lúc đó là Bát Vương (Hình Chiêu Lâm) trong quá khứ. Để trợ giúp Bát Vương, để có thể ở bên Đàn Nhi mà Mặc Liên Thành phải sống dưới thân phận Lưu Thương trong một thời gian khá dài. Sau khi thân phận bị bại lộ, Bát Vương ban đầu khó chấp nhận được Mặc Liên Thành nhưng dần dần sau đó đã chấp nhận sự tồn tại của một người thứ hai giống y hệt mình.

Cuộc sống vốn không thể êm đềm trước những sóng gió triều chính ập tới. HOàng đế băng hà, huynh trưởng Mặc Dịch Hoài (Vương Thụy Xương) bị hắc hóa, cướp đoạt quyền lực gây náo loạn triều chính. Mặc Dịch Hoài điên cuồng ham muốn quyền lực và muốn ép cưới Đàn Nhi làm Hoàng Hậu. Đứng trước tình thế khó khăn, Mặc Liên Thành và Bát Vương bắt tay nhau chống lại thế lực đen tối của Mặc Dịch Hoài. Trong trận chiến khốc liệt đó, Mặc Liên Thành vì cứu Bát Vương mà đỡ một chưởng của Mặc Dịch Hoài dẫn đến trọng thương. Tuy được Lão Ngoan Đồng kịp thời cứu giúp nhưng không thể tránh khỏi nguyên khí cạn kiệt, buộc phải tan biến vào không chung.

Chứng kiến Mặc Liên Thành không ít lần vì mình mà hi sinh. Lần này không phải chỉ là bị thương da thịt, mà lần này Mặc Liên Thành bị trọng thương tới nỗi tính mạng không thể giữ lại được. Bát Vương thẫn thờ đau lòng đến rơi lệ nhìn Mặc Liên Thành tan biến vào không trung. Trước khi thật sự biến mất, Mặc Liên Thành không quên gửi gắm Đàn Nhi cho Bát Vương. Hi vọng Bát Vương có thể cứu Đàn Nhi khỏi tay kẻ xấu, chăm sóc nàng đến cuối đời.

Đàn Nhi vốn bị nhốt trong cung nên không hề biết Mặc Liên Thành đã ra đi, có lẽ sau khi biết được sự thật đây sẽ là đả kích cực kỳ lớn với nàng. Bởi sau khi hồi phục ký ức về quãng thời giang sống chết bên nhau ở phần 1, Đàn Nhi lại phải đối mặt với sự ra đi vĩnh viễn của Mặc Liên Thành. Câu hỏi đặt ra liệu rằng sau đó có phép màu nào mang Mặc Liên Thành trở lại không? Liệu Đàn Nhi có chấp nhận ở bên cạnh Bát Vương không? Câu trả lời cuối cùng phải chờ đợi đến hai tập cuối của tuần sau rồi.

Alice Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/song-the-sung-phi-2-bat-vuong-than-tho-truoc-su-tan-bien-cua-mac-lien-thanh-dan-nhi-rut-cuoc-se-o-ben-ai-4144973.html