Sống thử, có bầu rồi mới phát hiện người yêu có quá nhiều tính xấu, có nên cưới?

Tôi dại dột sống thử với bạn trai, sau 3 tháng, tôi phát hiện mình có bầu, nhưng đây cũng là lúc tôi biết được những điểm khó chấp nhận ở bạn trai. Càng ngày chúng tôi càng nhiều mâu thuẫn đến mức không thể nói chuyện, liệu tôi có nên cố chấp cưới người mà biết chắc là không nên?

Tôi và anh yêu nhau được hơn 5 tháng thì dọn về sống chung, lúc đó tôi nghĩ đằng nào chúng tôi cũng sẽ cưới, nên dọn về ở cùng cho tiện. Tôi cũng không dám kể chuyện này cho bố mẹ mà chỉ tự quyết. Những ngày mới sống chung tôi thấy khá vui vẻ, nhưng càng ngày tôi càng nhận thấy anh không như những gì mình nghĩ. Bạn trai tôi bộc lộ rõ tính gia trưởng, cuồng ghen, có lần thấy tôi đang đứng nói chuyện với đồng nghiệp nam ở cổng công ty, khi về đến nhà, anh ta không nói gì mà lao vào tát tôi túi bụi. Tôi thực sự sốc. Sau cơn ghen điên cuồng ấy, anh ta lại nhẹ nhàng dỗ dành tôi như chưa có chuyện gì xảy ra, kể từ đó tôi rất tránh tiếp xúc với những người khác giới.

Tôi hối hận vì đã sống thử (Ảnh minh họa, nguồn: KT)

Không chỉ vậy, khi sống chung, bạn trai tôi cũng bộc lộ là người vô cùng keo kiệt, chi li tính toán từng đồng từng hào khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Chúng tôi còn chưa kết hôn, nhưng anh đã muốn tôi hàng tháng phải dành một khoản tiền để biếu bố mẹ chồng tương lai, vì lý do bố mẹ ở nhà đã lớn tuổi, lại không có lương hưu. Trong khi đó, khi thấy tôi gửi tiền về cho bố mẹ đẻ, anh ta liền càu nhàu nói tôi lúc nào cũng chỉ biết lo cho gia đình mình.

Từ khi sống thử, tuần 7 ngày thì có đến 4, 5 ngày người yêu tôi đi ăn nhậu cùng bạn bè, anh ta nói, đằng nào cũng sống cùng nhau rồi, cần gì đi chơi hẹn hò, bởi vậy mà vô tư đi chơi với bạn, bỏ tôi ở nhà một mình.

Tôi cảm thấy vô cùng chán nản, tôi nghĩ mình sẽ chia tay vì không thể tiếp tục, nhưng lúc tôi muốn chấm dứt cũng là khi tôi phát hiện mình đã có bầu. Tôi không biết phải làm gì, đã có lúc tôi nghĩ đến việc bỏ đứa bé, nhưng lại không dám, tôi thực sự khủng hoảng. Hiện tại tôi vẫn sống chung nhà với bạn trai, nhưng mâu thuẫn ngày càng nhiều, chúng tôi cãi vã cả ngày, tôi nhận thấy tình cảm của mình cũng không còn như trước nữa. Tôi không biết phải làm gì tiếp theo, cũng không dám về quê vì sợ bố mẹ biết đã có bầu.

Tiểu Vy/VOV.VN (Ghi)

Nguồn VOV: https://vov.vn/doi-song/song-thu-co-bau-roi-moi-phat-hien-nguoi-yeu-co-qua-nhieu-tinh-xau-co-nen-cuoi-post1060357.vov