Soup sáng: Cậu bé mồ côi 11 tuổi trở thành ông chủ nhờ tài nghệ xuất chúng

Jonah Larson, 11 tuổi, đến từ Ethiopia khiến nhiều người ấn tượng nhờ tài đan len điêu luyện. Thậm chí nhiều người còn ưu ái gọi cậu bằng biệt danh 'thần đồng đan móc'.

Jonah Larson bắt đầu cầm kim móc từ lúc 5 tuổi, cậu thường xuyên xem các video hướng dẫn trên Youtube để luyện tập. Do yêu thích những sản phẩm làm từ len, cậu bé rất chăm chỉ và không mất nhiều thời gian để trở nên lành nghề.

Tài đan lát đã giúp cậu bé trở nên nổi tiếng khắp thế giới và đang có 36.000 người theo dõi trên Youtube.

Hiện tại, Jonah Larson đã mở cửa hàng đan len riêng, mang thương hiệu Jonah's Hand và cùng mẹ viết sách về đan lát. Những sản phẩm thủ công của Jonah luôn "cháy hàng". Rất nhiều người yêu thích những mẫu khăn, thảm, găng tay... do cậu làm ra.

Dù có tài đan móc nhưng ước mơ tương lai của cậu bé lại là trở thành một bác sĩ phẫu thuật. Ít ai ngờ rằng Jonah từng là một đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi từ trại trẻ ở Ethiopia.

Hải Vân (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/soup-sang-cau-be-mo-coi-11-tuoi-tro-thanh-ong-chu-nho-tai-nghe-xuat-chung-a430012.html