Soup sáng: Sắp mất vì ung thư, mẹ quay sẵn clip chúc mừng sinh nhật con gái tới 25 tuổi

Một người mẹ mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối đã chuẩn bị một clip quay lời chúc sinh nhật từ lúc 1 tuổi đến 25 tuổi gửi đến cô con gái mới sinh đã khiến nhiều người cảm động.

Người mẹ vĩ đại này tên là Lâm Như (26 tuổi) đến từ Trung Quốc. Trước đó, Lâm Như bị chẩn đoán mắc phải căn bệnh quái ác Sarcoma xương, một dạng ung thư xương ác tính.

Sau khi cô có thai, bác sĩ mới nói, mang thai rất có thể sẽ phá vỡ sự ổn định khiến các tế bào ung thư và khuếch tán nhanh hơn. Nhưng với một người làm mẹ như Lâm Như, cô chẳng hề đắn đo mà lựa chọn cách giữ lại sinh linh bé nhỏ này.

Vì mang thai, cơ thể cô ngày càng yếu hơn, bệnh viện thậm chí còn phải đưa ra thông báo bệnh tình nguy kịch. Không còn cách nào khác, khi thai nhi mới được 7 tháng, bác sĩ buộc phải mổ gấp để đưa em bé ra.

Lâm Như đặt biệt danh cho bé là Eiffel, vì cô rất thích tháp Eiffel và cô cũng hy vọng con gái mình có thể mạnh mẽ, can trường và xinh đẹp như ngọn tháp sắt ấy.

Nằm trên giường bệnh, việc Lâm Như làm nhiều nhất chính là đưa mắt nhìn lên màn hình TV quay nơi con gái cô đang ngủ. Điều này cũng khiến cô có một nguyện vọng lớn lao: Nếu không có chuyện gì bất trắc xảy ra, cô hy vọng mình cũng có thể lưu lại cho con gái một đoạn video, để con gái cô có thể nhìn thấy hình ảnh mẹ bé cũng như nghe được giọng nói của mẹ. Cô hy vọng mình cũng có thể giống như những người mẹ khác, được ở bên con, cùng con tổ chức sinh nhật...

Vậy là cô bắt đầu quay clip chúc mừng sinh nhật con gái.

Hải Vân (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/soup-sang-sap-mat-vi-ung-thu-me-quay-san-clip-chuc-mung-sinh-nhat-con-gai-toi-25-tuoi-a446146.html