Southampton 0-2 Chelsea: Với Conte, khoảnh khắc lóe sáng của Hazard và Costa là đủ!

Những khoảnh khắc lóe sáng của Eden Hazard và Diego Costa giúp Chelsea nhẹ nhàng vượt ải Southampton, qua đó thu hẹp khoảng cách với 3 đội đầu bảng Liverpool, Arsenal và Man City xuống chỉ còn 1 điểm.

Costa và Hazard tỏa sáng giúp Chelsea đánh bại Southampton

Trước trận đấu ở vòng 10, Southampton đang có thành tích bất bại trên sân nhà St Mary's kể từ đầu mùa và chỉ thua đúng 1 trận trong 10 trận vừa qua trên tất cả mặt trận (thủng lưới 3 bàn trong 10 trận đấu đó), vòng gần nhất đã xuất sắc cầm hòa 1-1 trên sân Man City. Tuy nhiên, với "công thức chiến thắng" 3-4-3 quen thuộc, Chelsea của HLV Antonio Conte đã xuất sắc giành chiến thắng 2-0 nhờ các bàn thắng sau của Eden Hazard và Diego Costa sau những đường phản công sắc nét, qua đó có trận thắng thứ 4 liên tiếp tại Ngoại hạng Anh mà không để thủng lưới bàn nào.

Bước vào cuộc đối đầu với Southampton, HLV Antonio Conte vẫn trung thành với sơ đồ 3-4-3, nhưng khác với trận thua West Ham ở vòng 1/8 League Cup giữa tuần qua là việc chiến lược gia người Italia đã sử dụng những "con bài" quan trọng nhất, đó là sự trở lại của 2 tiền vệ công-thủ toàn diện là Marcos Alonso và Victor Moses, còn Azpilicueta được trả về đá bộ 3 trung vệ với Gary Cahill và David Luiz thay John Terry, phía trên Kante đá cặp tiền vệ trung tâm cùng Matic. Trong khi đó, bộ 3 tấn công là sự trở lại của Diego Costa, Eden Hazard và Pedro (thay Oscar, Batshuayi và Willian) - Đây là đội hình từng giúp Chelsea giành 3 chiến thắng liên tiếp trước Hull City (2-0), Leicester City (3-0), Man Utd (4-0).

Terry, Oscar, Batshuayi và Willian trở lại băng ghế dự bị

Cả Chelsea và Southampton đều nhập cuộc khá chủ động. Tuy nhiên, Cheslea đã sớm tạo nên sự khác biệt nhờ tình huống tỏa sáng cá nhân của Eden Hazard. Phút thứ 6, sau pha chọc khe thông minh của Victor Moses, tiền vệ người Bỉ đã dễ dàng loại bỏ 1 hậu vệ Southampton trước khi sút bóng ở góc hẹp bóng đi lọt giữa 2 chân thủ môn Fraser Forster mở tỉ số cho đội bóng áo xanh.

Eden Hazard dứt điểm góc hẹp mở tỉ số cho Chelsea ở ngay phút thứ 6

Sớm có bàn vươn lên dẫn trước, ý đồ phòng ngự chắc chắn phản công theo sơ đồ 3-4-3 của HLV Conte tiếp tục được các cầu thủ Chelsea phát huy hiệu quả. Cho dù họ nhường hoàn toàn thế trận cho đội nhà, mà có thời điểm Southampton cầm bóng tới 70%, nhưng hàng thủ The Blues vẫn chơi kín kẽ nhờ khả năng khóa chặt 2 cánh của Moses và Alonso, trong khi những tình huống bóng bổng đều dễ dàng bị bộ 3 trung vệ Chelsea hóa giải. Chính vì vậy, cơ hội đáng kể nhất của đội nhà chỉ là tình huống đá phạt của Tadic nhưng thủ thành Courtois đã chơi cảnh giác đẩy bóng ra ngoài.

Trong khi đó, những đợt phản công của Chelsea tỏ ra nguy hiểm nhờ sự cơ động của Eden Hazard và sự dũng mãnh của Costa, chưa kể tiền vệ Kante trận này không chỉ chơi tuyệt hay trong vai trò đánh chặn mà cũng thường xuyên có những đường chuyền phản công sắc lẹm. Nếu tận dụng tốt cơ hội, Chelsea đã có thể nhân đôi cách biệt trước giờ nghỉ, điển hình là tình huống dứt điểm của Eden Hazard ở phút 37 nhưng anh không chiến thắng được thủ thành Fraser Forster một lần nữa. Hay phút 41, Diego Costa bỏ lỡ cơ hội đối mặt với thủ môn Southampton sau đường chuyền của Matic.

Hàng thủ Chelsea chơi hết sức kín kẽ

Sang hiệp 2, kịch bản vẫn không có gì thay đổi, thậm chí thế trận của Southampton càng trở nên bế tắc hơn khi HLV Conte tỉnh táo cho Chelsea chơi phòng ngự từ xa vô cùng kín kẽ.

Khi đội nhà chưa tìm được cách xuyên thủng "bức tường xanh" thì Chelsea tiếp tục có ngôi sao tạo nên sự khác biệt. Phút 55, từ ngoài vòng cấm, Diego Costa đã tung ra cú sút vòng cung, bóng bay qua đầu 4 hậu vệ đội nhà và vượt qua nốt tầm kiểm soát của thủ thành Forster và nằm gọn trong lưới của Southampton, nâng tỷ số lên 2-0 cho Chelsea và đây là bàn thắng thứ 9 của chân sút người Tây Ban Nha và anh vươn lên dẫn đầu danh sách làm bàn tại Premier League mùa này.

Diego Costa cứa lòng đẹp mắt nâng tỉ số lên 2-0

Dẫn trước 2 bàn, thế trận đã hoàn toàn thuộc về đội khách khi tinh thần các cầu thủ Southampton có phần đi xuống, mà chính xác hơn là Chelsea chơi quá chặt chẽ. Tình huống đáng chú ý duy nhất của đội nhà là pha thoát xuống làm rung lưới thủ môn Thibaut Courtois của Charlie Austin, nhưng trọng tài biên căng cờ báo tiền đạo người Anh đã rơi vào thế việt vị.

Những phút cuối, thế trận trở nên chùng xuống khi Chelsea chủ động chơi chậm lại, nhưng trước sự đẩy cao đội hình của Southampton, đội khách đã có thể có chiến thắng đậm hơn với các pha bỏ lỡ của Costa, Moses hay Hazard. Tuy nhiên, thắng lợi 2-0 dành cho thầy trò HLV Conte đã là quá thuyết phục.

Chelsea của Conte có trận thắng thứ 4 liên tiếp tại Premier League

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

SOUTHAMPTON (4-3-3-): Forster 6.5; Martina 5, Fonte 6, Van Dijk 6.5, Bertrand 6 (McQueen 78); Romeu 6, Clasie 5 (Boufal 61), Davis 6; Redmond 6, Tadic 5 (Hojbjerg 78), Austin 5
Dự bị không vào sân: Taylor, Yoshida, Ward-Prowse, Olomola

CHELSEA (3-4-3): Courtois 6; Azpilicueta 7, Luiz 7, Cahill 6.5; Moses 7.5 (Ivanovic 87), Kante 7 Matic 7.5, Alonso 6; Pedro 6.5 (Willian 78), Costa 8.5 (Batshuayi 88), Hazard 8
Dự bị không vào sân: Begovic, Oscar, Terry, Chalobah
Ghi bàn: Hazard 6, Costa 55

Cầu thủ xuất sắc nhất: Diego Costa

Phong Trần

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/anh/southampton-02-chelsea-voi-conte-khoanh-khac-loe-sang-cua-hazard-va-costa-la-du-171-204738.html