Srilanka: Nhà báo Tây rửa tay bị cá sấu kéo xuống ăn thịt

Nạn nhân vẫy tay cầu cứu nhưng sau đó bị cá sấu nhấn chìm nghỉm xuống nước và biến mất không dấu vết.

Paul là nhà báo của tờ Financial Times.

Paul McClean là nhà báo của tờ Financial Times. Trong chuyến nghỉ dưỡng tới Sri Lanka, Paul  tới một hồ nước rửa tay sau khi chơi trò lướt sóng. Không may cho anh, một con cá sấu gần đó đã nhào lên tấn công và kéo Paul xuống nước.

Địa điểm xảy ra vụ việc đau lòng là khu vực mang tên Đá Voi, nơi thu hút đông đảo du khách Anh tới lướt sóng mỗi năm.

Người dân địa phương tập trung quanh khu vực hồ nước.

Nhân chứng cho biết người thanh niên 24 tuổi đã vẫy tay cầu cứu nhưng không ai có thể làm gì khác. Con cá sấu kéo Paul xuống nước và giết chết anh trong tích tắc. Cảnh sát đang tìm kiếm thi thể Paul trong hồ nước nhưng chưa phát hiện thấy bất kì dấu vết gì. Nhiều ý kiến cho rằng con cá sấu đã giấu xác anh dưới đáy hồ.

Fawas Lafeer, người dân sống gần đó, nói: “Anh ấy học lướt sóng rồi sau đó vào rừng để đi toilet. Khi Paul đang rửa tay thì con cá sấu bất ngờ tấn công”. Fawas cho biết cảnh sát tới ngay hiện trường nhưng không thể làm gì hơn do hồ sâu và nhiều bùn.

Cá sấu châu Phi gây ra hàng ngàn vụ tấn công con người mỗi năm.

Địa điểm lướt sóng Đá Voi là nơi rất an toàn và thu hút du khách. Đây là lần đầu tiên sự cố này xảy ra. Lực lượng quân đội Sri Lanka cũng được điều động tới hiện trường để tìm xác nạn nhân.

Theo các chuyên gia sinh học, cá sấu không ăn mồi dưới nước mà nó sẽ kéo mồi lên cạn. Cá sấu có thể bơi với vận tốc 40 km/giờ và tấn công con mồi một cách chớp nhoáng. Tại châu Phi mỗi năm có hàng ngàn người bị cá sấu tấn công và giết hại. Cá sấu có mặt trên Trái đất cách đây 240 triệu năm và chúng có thể sống thọ tới 80 tuổi.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/srilanka-nha-bao-tay-rua-tay-bi-ca-sau-keo-xuong-an-thit-805129.html