Stan Lee - Ông trùm đế chế Marvel và tình yêu 'sét đánh' hóa hạnh phúc 7 thập kỷ

Trong thế giới Hollywood đầy rẫy sự cám dỗ bỗng nở hoa một cuộc tình kéo dài 7 thập kỷ giữa ông trùm tỷ đô xứ Marvel và người vợ tào khang khiến cả thế giới ngưỡng mộ.

Yêu em từ cái nhìn đầu tiên

Nhiều thập kỷ về trước, một binh sĩ ngô nghê yêu hội họa mới xuất ngũ sau khi Thế chiến thứ 2 kết thúc.

Ông được em họ giới thiệu cho một người mẫu tên Betty làm việc ở cửa hàng chuyên bán mũ Laden Hats.

"Khi còn nhỏ, tôi đã từng vẽ bức tranh một cô gái, một thân hình, một gương mặt và mái tóc. Đó chính là cô gái lý tưởng trong lòng tôi. Một người phụ nữ hoàn hảo. Rồi đến khi tôi xuất ngũ, một người anh họ có quen biết cô người mẫu nón làm việc ở Laden Hats", Lee nhớ lại.

Anh ta bảo tôi: "Này Stan, có cô nàng xinh đẹp này tên Betty. Anh nghĩ chú sẽ thích cô ấy. Sao chú mày không thử đến mời cô ấy đi ăn trưa xem", ông Stan Lee kể.

Một phần tò mò, phần khác nể sự hăng hái của người em họ, Stan Lee quyết định đến nơi làm việc mời Betty đi ăn trưa.

Không ngờ, vòng quay định mệnh đã đưa cuộc đời ông rẽ sang hướng khác – cô gái Joan Boocock Lee.

"Cô ấy chính là người mà tôi đã từng vẽ trong suốt cuộc đời mình. Và khi tôi nghe chất giọng Anh của cô ấy nói "Tôi giúp gì được cho anh?", tôi nghĩ lúc ấy tôi đã phát điên đến mức nói Anh yêu em. Tôi chẳng thể nhớ chính xác nữa nhưng nói chung tôi đã đưa Joan đi ăn trưa và không còn quan tâm đến Betty hay bất kỳ phụ nữ nào khác… Tôi nghĩ tôi đã cầu hôn với Joan ngay bữa trưa hôm ấy".

Joan là hoa có chủ, Stan Lee hùng hồn "đập chậu cướp hoa"

Sau bữa trưa ấy, Stan Lee lập tức cầu hôn với Joan. Đáng tiếc, rào cản lớn nhất của họ lúc đó là Joan đã kết hôn.

Sau khi tình yêu đầu đời đi lấy vợ, Joan đã vô cùng đau đớn, cuối cùng bà quyết định kết hôn với một người lính chỉ sau 24 tiếng gặp nhau vào năm 1943 rồi chuyển đến New York sinh sống.

Cuộc hôn nhân chóng vánh không mang lại hạnh phúc cho bà Joan, có lẽ vì thế sự xuất hiện của Stan Lee không khác gì làn nước mát xoa dịu tâm hồn bà.

Hai tuần sau đó, tức ngày 5/12/1947, Joan ly hôn chồng cũ.

Và chỉ sau một giờ, bà thành vợ thành chồng với Stan Lee ở cùng một tòa án, dưới sự chứng kiến của cùng một thẩm phán.

Gia đình nhỏ mà Stan Lee với Joan gây dựng.

Chóng vánh và bất ngờ như vậy nhưng không ai ngờ cuộc tình ấy lại kéo dài suốt 7 thập kỷ và chỉ có thể chia lìa bởi cái chết giữa Hollywood cạm bẫy và hoa lệ.

Vợ là anh hùng đời thực của Stan Lee

Trong suốt sự nghiệp hoành tráng của mình, ông Stan chưa bao giờ quên được người vợ kiên nhẫn và dịu dàng đã giúp ông vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất trong đời.

Joan là người có mặt ở mọi lúc Lee cần, bà dường như không bỏ qua bất cứ một ý tưởng nào của Lee, bồi đắp nuôi dưỡng chúng trưởng thành.

Hầu như trong các tác phẩm của Stan Lee, người ta thấy đâu đó bóng dáng của Joan.

Bà từng lồng tiếng cho một số nhân vật trong series hoạt hình siêu anh hùng của Marvel như Iron-Man, Fantastic Four, Spider-Man,

Sau này bà hay cùng ông Stan xuất hiện với tư cách cameo trong phim.

Cặp vợ chồng vui tính Stan Lee - Joan trong phim X-Men: Apocalypse.

Ông chủ Marvel từng có ý nghĩ bỏ cuộc không sáng tác truyện tranh nữa ở thời điểm 30 tuổi.

Nhưng ông đã vực dậy được nhờ sự an ủi, khích lệ từ người vợ thân yêu.

"Sao anh không viết những gì mình thích? Cùng lắm là họ đuổi anh tôi, đằng nào anh cũng muốn nghỉ làm cơ mà?", Joan khuyên chồng.

Đơn giản vậy thôi, nhưng đó lại là khởi đầu của The Fantastic Four (Bộ tứ siêu đẳng), tác phẩm kinh điển đầu tiên và cũng là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của ông Stan.

Bà Joan cũng chính là cảm hứng để ông Stan Lee viết nên câu chuyện tình yêu của chàng Người Nhện với cô gái trong mộng, Gwen Stacy.

Sau đó, loạt nhân vật đình đám khác như Spider-Man, Iron-Man, Thor, Captain America, X-men… cũng lần lượt ra đời.

Từ đó, Stan Lee gây dựng nên đế chế Marvel không có đối thủ trong thế giới comic anh hùng.

Tuy nhiên, theo tiết lộ của "trùm cuối" Marvel, bà Joan lại là người duy nhất không thích truyện tranh. "Tôi và vợ rất gắn bó. Tuy nhiên, tôi không chắc liệu có bao giờ cô ấy đọc một cuốn truyện do tôi sáng tác hay không. Cô ấy không thích truyện tranh chút nào. Cô ấy thích những thứ như trang trí. Dẫu vậy, cô ấy vẫn là người vợ hoàn hảo trong mắt tôi".

Mỗi lần xuất hiện là một lần công chúng được nhìn thấy hình ảnh đẹp của đôi vợ chồng già vẫn ân cần quan tâm nhau suốt 7 thập kỷ.

Bà ấy là một người vợ hoàn hảo trong lòng tôi!

Stan Lee tiết lộ, rất yêu thích thời gian buổi tối, bởi vì đó là lúc hai người dành trọn thời gian cho nhau và làm những điều rất đỗi bình thường nhưng ngọt ngào như cùng dùng bữa, cùng xem chương trình truyền hình yêu thích.

"Ông ấy luôn nói tôi có một gương mặt rất hoạt hình. Tôi thì chưa từng cảm thấy đó là một lời khen", bà Joan hài hước nói trong tiếng cười.

Hơn một năm sau ngày bà Joan Boocock Lee mất vì đột quỵ, ngày 12/11 (giờ địa phương), cả Hollywood cũng như cư dân hành tinh Marvel đều bàng hoàng trước tất cả giới hâm tin tức cha đẻ của các siêu anh hùng, Stan Lee đã lìa xa cõi đời ở tuổi 95 tại Trung tâm Y tế Cedar's Sinai ở Los Angeles, Mỹ.

Sự ra đi của ông để lại những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của những người đã và đang là fan của nền văn hóa Marvel.

Tuy nhiên, đôi bạn già lại có thể hàn huyên ở góc thánh đường sinh mệnh. Cuối cùng người đàn ông si tình ngày nào lại cầm bút viết thêm những trang truyện tranh hạnh phúc với người phụ nữ duy nhất của cuộc đời ở một thế giới khác, một ngọn núi song sinh trên đỉnh Hollywood vốn nhiều thị phi và tan hợp.

Minh Anh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/stan-lee-ong-trum-de-che-marvel-va-tinh-yeu-set-danh-hoa-hanh-phuc-7-thap-ky-a410929.html