Stephen Gately ao ước được làm cha trước khi chết

Tâm sự trên tạp chí Reveal hai tuần trước khi đột ngột qua đời, chàng ca sĩ xấu số của Boyzone nói về mong muốn được làm cha và niềm hạnh phúc khi anh đã làm lành được với mẹ sau nhiều khúc mắc do kết hôn cùng người tình đồng tính.

Stephen Gately tâm sự anh rất muốn được nhận con nuôi và nuôi dạy nó khôn lớn cùng người tình đồng tính Andrew Cowles. “Suốt cuộc đời này, điều tôi mong mỏi nhất là được làm cha. Tôi và Andrew thường xuyên nói về điều tuyệt vời này. Tôi nghĩ mình không thành người thực sự trưởng thành nếu không được sống một cuộc sống của người cha”, Gately nói. Trong cuộc phỏng vấn cuối cùng này, anh cho biết rất vui vì đã làm lành với mẹ mình sau nhiều chuyện không hay. “Tôi khóc rất nhiều khi mẹ giận vì tôi rất yêu mẹ. Nhưng thật may mắn giờ đây tôi và bà đã làm lành với nhau, bà không còn giận tôi nữa. Anh trai gọi điện cho tôi và tôi lập tức đáp máy bay về Dublin chỉ để nói lời xin lỗi”, Stephen tâm sự. Trước đó, chàng trai người Bulgaria, Georgi Dochev phát hiện ra Stephen Gately chết trong tư thế đang cầu nguyện trên ghế sofa, cho rằng những gì đã xảy ra không hề dễ hiểu. “Đêm đó tôi không hề thân mật với Stephen. Chúng ta đều biết anh ấy qua đời tự nhiên. Tuy nhiên, tôi không thể kể với các bạn lý do tôi tới nhà họ đêm đó. Đây là câu chuyện không bình thường chút nào”, Georgi Dochev nói. Georgi không tham dự tang lễ Stephen Gately tại Dublin, Ireland hôm 17/10, vì Andrew khuyên anh không nên tới.

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/vanhoa/Stephen-Gately-ao-uoc-duoc-lam-cha-truoc-khi-chet/200910/64280.datviet