Stop câu chuyện cà chớn

- Một chàng trai dẫn hai cô gái mang bầu vào bệnh viện. Ngồi chờ tại khoa sản, chàng xoa bụng nựng cô bên trái và vuốt ve mái đầu nàng bên phải…

- Thôi thôi, mới nghe đoạn đầu đã thấy không phù hợp rồi, ông kể chuyện khác để tui dễ ngủ coi - chị Ba càu nhàu chồng.

- OK vợ!… Tại khoa sản của bệnh viện, sau khi dẫn hai cô gái mang bầu vào phòng chờ khám, chàng trai vuốt ve mái đầu của nàng bên phải và xoa bụng nựng em bên trái…

- Hả? Ông giỡn mặt tui á? Sao nãy giờ chỉ quẩn quanh có một nội dung? Cuối cùng là sao?

- Bà bình tĩnh… là chú này dẫn vợ cùng em gái đi khám sản…

- Hóa ra vậy. Ông học đâu cách nhiều lần kể cùng một câu chuyện thế?

- Học từ cách phát hành sách giáo khoa hiện nay chớ đâu. Năm nào cũng từng ấy kiến thức nhưng học sinh lứa sau không tài nào tận dụng được sách của lứa trước, phải mua mới toàn bộ.

- Chuyện này kỳ cục nhỉ, nghe đâu mỗi năm xã hội tốn cả ngàn tỉ đồng và số sách của năm trước thành… ve chai. Thế đã biết chuyện bất cập và lãng phí này do đâu chưa?

- Chưa có đáp án nhưng hôm qua trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội đã đặt thẳng vấn đề liệu có lợi ích nhóm hay không rồi.

- Nếu có thì sao?

- Thì phải “xóa nhóm, diệt nhóm”!... Và nếu vậy, tui cũng sẽ rút kinh nghiệm, không kể chuyện kiểu cà chớn như vừa rồi nữa. He he!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Nguồn PLO: http://plo.vn/thoi-su/ca-phe-sang/stop-cau-chuyen-ca-chon-793054.html