Sự ân hận muộn màng của thanh niên đâm chết bạn vì mâu thuẫn chuyện trả tiền nhậu

Cả hai vốn sống trong cùng dãy trọ và làm chung công ty với nhau, thế nhưng trong một lần đi nhậu rồi xảy ra mâu thuẫn về chuyện trả tiền, Duy đã dùng dao đâm bạn tử vong.

Đâm chết bạn cùng dãy trọ

Chiều 25/5, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Trịnh Anh Duy (SN 1980, HKTT TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, Duy và anh Trần Hải Q. (SN 1993, quê Cà Mau) đều là công nhân và cùng thuê phòng trọ tại dãy trọ trên địa bàn phường Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ. Vào 17h ngày 23/10/2019, Duy rủ Quân đi nhậu tại quán lẩu bò cách khu trọ 1km, đến 19h thì cả hai ra về.

Bị cáo Duy tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Hưng

Khoảng 21h30 cùng ngày, Q. tiếp tục đi nhậu cùng bạn là anh Võ Khánh Dư thì gặp Duy và anh Nguyễn Tấn Thắng cũng nhạu ở bàn bên cạnh. Một lúc sau, anh Thắng mượn xe Duy về trước nên Q. và Dư đến sang ngồi chung bàn với Duy. Sau đó, Q. và Dư ra tính tiền bàn nhậu của mình rồi ra về.

Trong lúc đó, Duy ngồi uống thêm bia rồi gọi điện trách Q. ăn xong không tính tiền mà bỏ về. Q. trả lời: “Tôi thích sống vậy đó, đêm khuya có gì nói chuyện sau”. Nghe vậy, Duy lớn tiếng chửi bới và kêu Q. chờ Duy về nói chuyện.

Đến 23h, Duy đến phòng trọ anh Thắng để lấy xe. Về đến phòng trọ, Duy dùng chân đạp vào cửa phòng anh Q. khiến hai bên lớn tiếng cãi vã nhau về chuyện tiền nhậu trước đó. Trong lúc tìm chìa khóa mở cửa phòng, Duy rút 1 con dao bằng kim loại dài 23cm rồi quay người lại đâm trúng vào ngực của anh Q.. Thấy anh Q. chảy nhiều máu, Duy kêu thêm bạn trong dãy trọ đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Đến 3h40 ngày 24/10, do thương tích nặng nên anh Q. đã tử vong tại bệnh viện Bà Rịa. Duy bị công an tỉnh bắt giữ ngay sau đó.

Ân hận muộn màng

Tại tòa, bị cáo Duy tỏ ra ân hận, thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau quá trình xét hỏi và tranh luận tại phiên tòa, HĐXX nhận định lỗi hoàn toàn thuộc về bị cáo. Vì lý do nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày, bị cáo ngang nhiên cầm dao tước đoạt mạng sống của người khác. Hành vi của Duy thể hiện tính côn đồ nên cần có bản án nghiêm khắc để giáo dục và phòng ngừa chung.

Được nói lời sau cùng, bị cáo Duy rơm rớm nước mắt quay về phía đại diện gia đình bị hại cúi đầu xin lỗi. Bị cáo mong muốn HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Sau thời gian nghị án, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Duy 14 năm tù; Buộc bị cáo phải bồi thường thêm 100 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Phiên tòa khép lại, vì không có người thân đến đưa tiễn, bị cáo Duy lủi thủi ra xe bít bùng quay về trại giam...

Hoàng Hưng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/su-an-han-muon-mang-cua-thanh-nien-dam-chet-ban-vi-mau-thuan-chuyen-tra-tien-nhau-a476714.html