Sự cố trang phục của mỹ nhân Việt ở đấu trường quốc tế: Nhẹ thì tự tay sửa lại, nặng buộc phải bỏ thi

Bị thí sinh nước bạn 'chơi xấu', mất hành lý… là sự cố khó quên của đại diện Việt khi 'đem chuông đi đánh xứ người'.

Thực trạng thí sinh tham gia các cuộc thi nhan sắc bị đối thủ giở trò “chơi xấu” được xem là chuyện thường. Đằng sau cánh gà mỗi cuộc thi là cả một “chiến trường”, và các thí sinh chính là “chiến sĩ”.

Mới đây nhất đại diện Việt Nam ở Miss Grand International - Kiều Loan chia sẻ bộ trang phục bị hỏng sau khi cô mặc duyệt chương trình. Sự việc xảy ra trước giờ G, khiến người hâm mộ lo lắng phần thi của Kiều Loan sẽ không được trọn vẹn. Theo như Kiều Loan lý giải, các nhân viên hỗ trợ vận chuyển không khéo, khiến đường dây điện của các bóng đèn trên chân váy bị đứt. Tuy vậy vẫn có một số ý kiến cho rằng đại diện Việt đang bị đối thủ cố tình hãm hại.

Sự cố đáng tiếc này khiến phần trình diễn của Kiều Loan đã thực sự không như mong đợi.

Sự cố đáng tiếc này khiến phần trình diễn của Kiều Loan đã thực sự không như mong đợi.

Bị cắt nát trang phục dân tộc

Đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Châu Á Thế giới - Miss Asia World 2018 Chi Nguyễn đã gặp phải xui rũi khi bất ngờ phát hiện ra bộ quốc phục “Khổng Tước” nặng 20 kg cô cất công đem sang Li Băng bị cắt nát không thương tiếc. Sự cố xảy ra trước giờ diễn vài tiếng khiến cô trở tay không kịp.

Bộ trang phục “Khổng Tước” trước khi bị cắt nát thành đống vải vụn.

Bộ trang phục của Chi Nguyễn bị cắt nát.

Trang phục dân tộc của Chi Nguyễn bị cắt nát là một sự cố hi hữu và cực kì nghiêm trọng gây ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lí của người đẹp khi chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa là đến đêm chung kết.

Với sự cố đáng tiếc này, đại diện Việt Nam không thể tham gia phần thi Trang phục dân tộc cũng như mặc nó trong phần công bố kết quả. Tuy khá sốc và khóc rất nhiều song nhờ BTC cùng các thí sinh động viên tinh thần, Chi Nguyễn đã vực dậy và chuẩn bị sẵn sàng cho đêm chung kết quyết định này.

Bị rớt mắc gài

Ở kỳ Miss Universe 2018 tại Thái Lan, người trong êkíp của H'Hen Niê tiết lộ rằng cô đã gặp sự cố hỏng mắc gài ngay trước đêm thi khiến phần mô hình bánh mì không được định hình vững chắc như ban đầu.

Móc cài bị hỏng khiến hai cánh phía sau trang phục thiếu vững chắc, nên H'Hen phải vừa catwalk vừa vịn tay giữ.

Nhận thấy được sự cố nhưng H'Hen vẫn tự tin trình diễn. Cô bước đi chậm rãi, đặt một tay cố định để hai cánh đan bằng nan thô không bị đổ về sau. Dù không thể thỏa sức trình diễn, phần thi của H'Hen vẫn nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả. H'Hen cho biết cô tự chuẩn bị trang phục và trang điểm trong hậu trường nhưng vẫn nỗ lực hết mình, không để sự cố ảnh hưởng tâm lý. Nụ cười rạng rỡ, tinh thần vui vẻ là điểm nhấn trong phần trình diễn của đại diện Việt Nam.

Tự thiết kế lại trang phục dân tộc

Ở kỳ Miss Eco International 2018 đại diện Việt Nam là Á hậu Thư Dung không may mắn bị lạc hành lý tại sân bay quốc tế. Dù đã nỗ lực tìm kiếm thế nhưng người đẹp vẫn chưa thể tìm thấy. Sát ngày thi trang Phục Eco, Thư Dung đã nỗ lực để thiết kế 1 bộ trang phục mới, ghép với những chi tiết còn lại của bộ trang phục Nghiêng che hồn Việt.

Bộ trang phục truyền thống tái chế mà Thư Dung dự định mang đi thi đấu.

Vì sự cố thất lạc hành lý nên cô phải tự thiết kế một bộ trang phục mới. Người đẹp dùng phần cánh đeo phía sau còn lại và dùng cỏ dại kết thành thân áo, các loại vỏ sinh vật biển để trang trí. Kết quả Thư Dung lọt Top 15 chung cuộc phần thi này.

Thất lạc hành lý

Giữa tháng 11 năm 2015, Á khôi Áo dài Lệ Quyên đã đặt chân tới thủ đô Warsaw, Ba Lan để tham dự vòng chung kết cuộc thi Miss Supranational 2015 (Hoa hậu Siêu quốc gia). Tuy nhiên, ngay khi vừa đặt chân tới đất nước này, cô đã gặp sự cố đầu tiên. Trong quá trình quá cảnh, hành lý của Lệ Quyên đã bị thất lạc, trong đó có toàn bộ váy áo và đồ trang điểm.

Đây là lý do trong 3 ngày đầu tiên ở Ba Lan, đại diện Việt Nam phải ăn mặc, búi tóc khá đơn giản. Cô thậm chí còn phải mượn đồ của một số người đẹp khác để sử dụng. Tới khi hành lý được trả về khách sạn nguyên vẹn, Lệ Quyên mới tự tin tỏa sáng hơn với những trang phục được chuẩn bị từ trước.

Dù vậy, Lệ Quyên vẫn rất hào hứng tham gia đầy đủ các hoạt động thi thời trang, gây quỹ từ thiện, trình diễn trang phục dân tộc… trong khuôn khổ cuộc thi.

Đây không phải lần đầu một người đẹp đại diện cho Việt Nam gặp rắc rối khi “đem chuông đi đánh xứ người”. Trước Lệ Quyên, hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy cũng từng bị thất lạc hành lý tương tự. Điều trùng hợp đáng ngạc nhiên là trường hợp này cũng xảy ra khi cô đang trên đường tới Warsaw, Ba Lan để dự thi Hoa hậu Thế giới. Vali này bao gồm rất nhiều đồ diễn, đồ mặc thường ngày… cho Mai Phương Thúy.

Do thiếu trang phục, cô buộc phải bỏ thi Tài năng và phải mặc lại chiếc áo dài đen từng sử dụng ở phần thi Trang phục dân tộc khi thi váy dạ hội trong đêm chung kết.

Váy bẩn, váy nhàu trước và trong khi thi

Trong đêm chung kết Hoa hậu Trái đất 2007, Trúc Diễm từng cho biết chiếc váy của cô bị thí sinh khác làm rơi nên bị bẩn ngay trước khi cô ra diễn. Năm 2011, tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế, người đẹp này cũng khẳng định cô bị người bạn chung phòng là Kantapat Peerdachainarin, đại diện Thái Lan hại bằng cách chiếm phòng vệ sinh nhiều giờ liền, khiến cô không thể vào chuẩn bị đồ trước đêm chung kết.

Năm 2012, á hậu Hoàng Anh đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu Trái đất 2012 ở Manila, Philippines. Đáng tiếc là trong phần thi dạ hội, chiếc váy do NTK Hoàng Hải thực hiện từ chất liệu chiffon mỏng manh khá nhàu nhĩ. Chiếc áo tứ thân mà cô dùng trong phần thi Tài năng cũng rơi vào trường hợp tương tự.

Hoàng Oanh bị “trừ điểm” vì váy nhàu nhĩ

Hoài Thanh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/thoi-trang/nhung-su-co-trang-phuc-cua-my-nhan-viet-o-dau-truong-nhan-sac-quoc-te-6291412.html