Sư đoàn 308: Nguồn nhựa sống, truyền cảm hứng cho những trang viết

Truyền thống hào hùng của Sư đoàn 308 trong những trang sử vẻ vang của dân tộc là nguồn nhựa sống truyền hơi thở, truyền khí thế, truyền cảm hứng cho những trang viết rực lửa của những người làm báo. Đó là chia sẻ của PGS. TS Nguyễn Hồng Vinh với cán bộ, chiến sĩ khi đến thăm Sư đoàn 308 Quân tiên phong.

Tự hào truyền thống vẻ vang

Chiều 6-7-2018, đoàn nhà báo do PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Tổng biên tập báo Nhân dân, nguyên Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam dẫn đầu, cùng nhiều đồng chí Tổng biên tập, Phó tổng biên tập, các phóng viên, biên tập viên của nhiều cơ quan báo chí đã đến thăm Sư đoàn 308 – Sư đoàn Quân tiên phong, thuộc Quân đoàn 1, Quân đội nhân dân Việt Nam.

Không khí buổi gặp gỡ

Không khí buổi gặp gỡ

Đón tiếp đoàn có Thượng tá Nguyễn Đức Tăng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 308, Đại tá Trương Mạnh Dũng – Sư đoàn trưởng, Đại tá Phạm Văn Chúc - Phó sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng, Đại tá Lê Đức Học - Phó sư đoàn trưởng, Thượng tá Nguyễn Thế Mạnh - Chủ nhiệm chính trị Sư đoàn, cùng nhiều sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn.

Trong không khí chuẩn bị Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Quân đoàn 1 (24-10-1973 – 24-10-2018) và những ngày lễ lớn của dân tộc, Thượng tá Nguyễn Đức Tăng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn đã ôn lại truyền thống anh hùng của Đại đoàn 308 trước đây - Sư đoàn 308 ngày nay.

Giữa lúc cuộc kháng chiến chống thực dân pháp của nhân dân ta bước vào giai đoạn cam go quyết liệt nhất, theo Chỉ thị của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 28-8-1949, Đại đoàn 308 – Đại đoàn chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam – được mệnh danh là Đại đoàn Quân tiên phong, được thành lập, tại thị trấn Đu (huyện Phú Lương, Thái Nguyên).

Tại buổi Lễ thành lập, trong không khí thiêng liêng của núi rừng Việt Bắc, Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam đọc Nhật lệnh nêu rõ: “Đại đoàn có nhiệm vụ cùng các binh đoàn chủ lực khác đi tiên phong trên con đường tiêu diệt sinh lực địch, trên con đường chính quy hóa; Đại đoàn phải: Hễ đánh là thắng, hễ đánh là tiêu diệt sinh lực địch…”.

Thượng tá Nguyễn Đức Tăng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn ôn lại truyền thống vẻ vang, hào hùng của Sư đoàn 308

Cũng trong buổi Lễ thành lập, đại diện Ủy ban Trung ương Liên hiệp quốc dân Việt Nam (nay là Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam) đã trao tặng Đại đoàn thanh kiếm mang dòng chữ “Mã đáo thành công”, thể hiện niềm tin tưởng sâu sắc của quân và nhân dân cả nước đối với Đại đoàn.

Sư đoàn 308 là nơi hội tụ nhiều đơn vị thiện chiến có bề dày truyền thống đánh giặc như Trung đoàn 36, Trung đoàn Thủ đô, Trung đoàn 88, Trung đoàn PB 58; vinh dự 5 lần được Bác Hồ về thăm, đặc biệt sau chiến dịch Điện Biên Phủ, ngày 19-9-1954, trước khi về giải phóng và tiếp quản Thủ đô, tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ), cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn đã vinh dự được Bác Hồ giao nhiệm vụ và căn dặn “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Trải qua 69 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 308 luôn phát huy truyền thống “Tiên phong, anh dũng, đoàn kết, kỷ luật, thần tốc, quyết chiến, quyết thắng”.

69 năm qua, với tinh thần “Đã đi là đến, đã đánh là thắng”, Sư đoàn 308 đã lập nên bao chiến công hiển hách trong cả 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của dân tộc. Từ những trận đánh nhỏ đến những trận đánh lớn, Sư đoàn luôn được giao nhiệm vụ đánh những trận mở màn, then chốt, những trận có ý nghĩa quyết định ở chiến trường.

Với lịch sử chiến đấu, xây dựng vẻ vang, Sư đoàn 308 thực sự là trường học lớn, giáo dục rèn luyện nhiều lớp cán bộ, chiến sĩ trung thành, mưu lược, dũng cảm, gương mẫu, nhiều cán bộ, chiến sĩ vinh dự được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nhiều đồng chí trở thành tướng lĩnh, cán bộ cao cấp ở các cơ quan chiến lược, nhà nghiên cứu khoa học quân sự, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội – nhân văn, những văn nghệ sĩ, đảm nhận nhiều trọng trách ở các cơ quan Nhà nước và Quân đội.

Truyền cảm hứng cho những trang viết rực lửa

Cũng tại buổi tiếp đoàn, Đại tá Trương Mạnh Dũng - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 308 cho biết: Nhiệm vụ chính của Sư đoàn trong thời bình hiện nay là huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, phòng chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn, đối ngoại quân sự và các nhiệm vụ đột xuất khác tại địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Trong nhiều năm qua, Sư đoàn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, luôn là đơn vị dẫn đầu Khối thi đua của các sư đoàn và nhà trường. Trong năm 2017, Sư đoàn tham gia hội thi Chủ nhiệm và cơ quan Hậu cần Trung đoàn bộ binh cấp Quân đoàn đạt Giải nhì và cấp toàn quân đạt Giải nhất, được Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh quân đoàn tặng bằng khen.

Tham gia Hội thi tuyên truyền về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đạt Giải nhất. Tham gia Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị cấp Quân đoàn đạt kết quả cao trong đó có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 1 giải ba, ba năm liên tục từ 2015 - 2017 được Bộ tư lệnh Quân đoàn và Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua.

Phát huy truyền thống của Sư đoàn Quân tiên phong Anh hùng, cán bộ chiến sĩ sư đoàn luôn xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trong không khí xúc động ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Sư đoàn 308, PGS. TS Nguyễn Hồng Vinh nhấn mạnh: Tiên phong, anh dũng, đoàn kết, kỷ luật, thần tốc, quyết chiến quyết thắng, đó là truyền thống lịch sử vẻ vang, hào hùng của Sư đoàn 308 anh hùng và đây là bài học về tinh thần yêu nước, lòng quả cảm đối với các thế hệ hôm nay và mai sau.

PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh tặng Đại tá Trương Mạnh Dũng - Sư đoàn trưởng cuốn sách “Thơ và Dấu ấn cuộc đời"

Chúng tôi coi đó là những nguồn nhựa sống truyền hơi thở, truyền khí thế, truyền cảm hứng cho những trang viết rực lửa của những người làm báo, cũng như suối nguồn của những vần thơ và những trang văn. Chúng tôi không bao giờ quên mỗi dịp Kỷ niệm ngày giải phóng Thủ đô cũng như tuyên truyền về những mốc son chiến thắng của dân tộc, PGS. TS Nguyễn Hồng Vinh chia sẻ. Hướng tới Kỷ niệm 45 ngày thành lập Quân đoàn 1, trong khí thế chuẩn bị thần tốc hơn nữa, táo bạo hơn nữa để Quân đoàn tiến vào giải phóng Sài Gòn, trong đó có Sư đoàn 308 – quả đấm chủ lực của chúng ta, đây thật sự là những trang sử vẻ vang, hào hùng của dân tộc.

Tại nhà truyền thống của Sư đoàn, ngắm bức phù điêu ghi lại dấu ấn lịch sử rất quan trọng, đó là ngày 19-9-1954, tại Đền Hùng, Bác Hồ đã giao nhiệm vụ và căn dặn các cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân tiên phong – nay là Sư đoàn 308 trước khi về giải phóng và tiếp quản Thủ đô: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước. Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

“Nhiệm vụ dựng nước và giữ nước đi liền với nhau, gắn bó máu thịt với nhau, những nhà báo chúng tôi, những người cầm bút cũng tham gia dựng nước và giữ nước cùng các đồng chí. Tất nhiên, các đồng chí là lực lượng chủ công, lực lượng tiên phong nhưng báo chí là lực lượng xung kích của Đảng, tham gia vào 2 nhiệm vụ chiến lược rất vẻ vang”, PGS. TS Nguyễn Hồng Vinh xúc động chia sẻ.

Cũng trong buổi thăm Sư đoàn, PGS. TS Nguyễn Hồng Vinh còn trao tặng Ban chỉ huy Sư đoàn những món quà tinh thần, đó là cuốn sách “Thơ và Dấu ấn cuộc đời” và nhiều báo, tạp chí trong đó có hình ảnh của những người làm báo dân sự và cả những người làm báo quân sự.

PGS. TS Nguyễn Hồng Vinh dẫn đầu đoàn Nhà báo chụp ảnh lưu niệm với Ban chỉ huy Sư đoàn

Đoàn dâng hương tại nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Sư đoàn

Đoàn thăm nhà truyền thống Sư đoàn

Đại úy Bùi Thanh Tuyền hướng dẫn Đoàn thăm Nhà truyền thống Sư đoàn

PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh ghi sổ lưu niệm tại Nhà truyền thống Sư đoàn

Nhật Minh

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/su-doan-308-nguon-nhua-song-truyen-cam-hung-cho-nhung-trang-viet-118390.html