Sứ giả hòa bình tỏa đi muôn phương

Khi các vận động viên (VĐV) xuất phát ở nội dung marathon vào sáng 27-10 trong khuôn khổ đại hội, nhìn họ như những chiếc xuồng rẽ sóng. Hơn 42km chứ ít gì đâu! Vậy mà ai nấy đã sớm căng guồng chân, như những sứ giả hòa bình háo hức tỏa đi muôn phương.

Bốn bề cao thủ

Trong số 84 VĐV tranh tài ở nội dung marathon dành cho nam, Bùi Thế Anh xếp hạng 54 sau 2 giờ 35 phút 35 giây, Trịnh Quốc Lượng xếp hạng 50 với thông số 2 giờ 32 phút 07 giây. Người về nhất, Leche Shumi (Bahrain) với thông số 2 giờ 08 phút 28 giây. Giữa ta với bạn còn một khoảng cách đáng kể. Nói như Đại tá Bùi Hồng Quang, Phó cục trưởng Cục Quân huấn (Bộ Tổng Tham mưu), Phó trưởng đoàn Việt Nam thì: “Qua Đại hội thể thao quân sự thế giới (ĐHTTQSTG) kỳ này, thể thao quân đội Việt Nam với các đội tuyển bơi, bắn súng, thể dục dụng cụ, quần vợt, quyền Anh, điền kinh, vật, đã biết rõ hơn mình đang đứng ở đâu, để có sự tham mưu cho cấp trên về chiến lược phát triển, về đầu tư con người, cơ sở vật chất trong tương lai”.

Phải nói là ở đại hội kỳ này, các nước cử khá nhiều tinh binh xung trận, cỡ cao thủ tầm thế giới nhìn đâu cũng thấy. Đi cùng các HLV, VĐV đội vật, quyền Anh, bơi, điền kinh… ra sân tập, bể bơi, thi thoảng lại thấy quân nhà mình chỉ tay “kia là đương kim vô địch châu Âu”, “bạn này là đương kim vô địch thế giới”, rồi “tay kia vừa đoạt huy chương ở Olympic”. Nhìn đâu cũng thấy cao thủ oai phong hiện diện lẫn cao nhân “ngọa hổ tàng long”.

 Đội tuyển đấu kiếm đồng đội Hungary, Italy, Hàn Quốc tự chụp ảnh trên bục trao huy chương.

Đội tuyển đấu kiếm đồng đội Hungary, Italy, Hàn Quốc tự chụp ảnh trên bục trao huy chương.

Để chuẩn bị cho đại hội, chủ nhà Trung Quốc, đặc biệt là TP Vũ Hán đã lo rất tốt về nơi ăn chốn ở cho 122 đoàn tham dự với khoảng 10.000 HLV, VĐV. Thế nhưng về khâu chuẩn bị cho các đoàn tranh tài, bạn lại không fair-play lắm, khi liên tục đổi lịch thi đấu và hạn chế cho các đội tập luyện ở sân vận động trung tâm TP Vũ Hán (trong khi đội điền kinh Trung Quốc vẫn tập luyện ở bên trong sân như thường). Thành ra đoàn Việt Nam và các đoàn khác phải chủ động tìm địa điểm tập luyện. Đội vật, đội điền kinh, đội quyền Anh của chúng ta thường xuyên ra sân vận động nhỏ trong Làng Vận động viên (VĐV) để tập, hễ tìm được chỗ nào ổn là bỏ đồ xuống tập ngay. Các chân chạy việt dã như Bùi Thế Anh, Trịnh Quốc Lượng chủ động tìm hiểu đường chạy ở phía cuối Làng VĐV. Chẳng phải đường chạy đâu, thực ra là đường nội bộ trong khuôn viên Làng VĐV, anh em ta và các đội khác thấy vắng nên tự ra tập.

Bước vào thi đấu, các đoàn luôn để ý phòng thay đồ, chuẩn bị bước vào thi đấu của đội chủ nhà nằm ở đâu. Vì phòng cho VĐV nước ngoài chỉ khoảng 8m2 cho 4-5 người sử dụng một lúc, trong khi phòng của đội Trung Quốc bao giờ cũng rộng tới 40-50m2. 4-5 con người chen chân vừa chăm sóc cho VĐV chuẩn bị bước vào tranh tài, vừa xoa bóp cho VĐV sẵn sàng tâm thế đánh trận kế tiếp trong diện tích nhỏ như vậy thì thở còn chẳng xong, huống hồ là chỉ đạo chiến thuật.

Tại cuộc họp tổng kết đoàn trong ngày 27-10, Đại tá Bùi Hồng Quang khẳng định: “Tại đại hội, đoàn Việt Nam đã chấp hành nghiêm kỷ luật của QĐND Việt Nam, quy định, điều lệ thi đấu của ban tổ chức. Các VĐV tranh tài với ý chí quyết tâm cao, đặc biệt là VĐV Trịnh Thị Diễm Kiều đã thi đấu rất hay, giành HCĐ môn quyền Anh hạng cân 51kg nữ, giúp đoàn Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu giành 1 HCB, 1 HCĐ (trước đó tuyển thủ Ánh Viên giành HCB nội dung bơi hỗn hợp 400m)”.

Kết nối 5 châu, truyền đi thông điệp hòa bình

Ở đại hội kỳ này, toát lên tinh thần chung của khoảng 10.000 HLV, VĐV là chiến thắng chính bản thân mình, tham dự đại hội vì màu cờ sắc áo. Đoàn chủ nhà Trung Quốc với lực lượng hùng hậu đã giành 133 HCV, 64 HCB, 42 HCĐ, xếp vị trí số 1 toàn đoàn. Với 51 HCV, 53 HCB, 57 HCĐ, đoàn Nga xếp hạng nhì toàn đoàn. Brazil xếp hạng ba toàn đoàn với 21 HCV, 31 HCB, 36 HCĐ. Đoàn Việt Nam được 1 HCB, 1 HCĐ, xếp hạng 46. Tại đại hội, có 56 đoàn giành huy chương trên tổng số 123 đoàn tham dự. Có đoàn phó hội kiểu vui khỏe, như đoàn Mỹ chẳng hạn, cử tới gần 100 VĐV nhưng chỉ có 3 HCB, 5 HCĐ. Đoàn Tây Ban Nha cũng chỉ có 1 HCĐ danh dự hay đoàn Thụy Điển cũng khiêm tốn với 1 HCB...

Nói về sự náo nhiệt thì đoàn Brazil là số 1. Gần như tối nào ở trong Làng VĐV, đoàn Brazil cũng tổ chức ăn mừng thành tích, nhảy múa, hát ca. Các đoàn ban đầu chủ yếu xem HLV, VĐV xứ Samba nhảy múa, nhưng đến các buổi sau cũng hò hét, hát ca nhập hội khiến cho đại hội có phần hội đến là vui.

Trong vai chủ nhà đại hội, Trung Quốc đã làm quá tốt, quá chu đáo nhiều mặt nhưng lại mất điểm vì quá ham thành tích. Có thể đoàn Trung Quốc không lường trước được nhiều đoàn vốn mạnh ở giải vô địch thế giới, Olympic lại đến Vũ Hán tham dự với tinh thần vui hết mình, như đoàn Mỹ chẳng hạn. Thế nên mới có chuyện nếu thắng VĐV Trung Quốc ở các cuộc thi đấu đối kháng, hay chấm điểm bằng máy, thì các đoàn đến tối lại tưng bừng nhảy múa. Tất nhiên trong thể thao, với các môn chấm điểm cảm tính thì đó luôn là “một phần của cuộc chơi”. Điều mừng nhất với các đoàn, đó là đã trải qua 9 ngày thi đấu ở đại hội thật tưng bừng, khí thế. Chính các VĐV, HLV ở đại hội là những sứ giả hòa bình tuyệt vời, truyền đi thông điệp hòa bình qua những bước chạy, những cú nhảy xa, nhảy cao, những cú lướt người trên đường đua xanh, những đòn đánh huyền ảo trên võ đài, thảm đấu…

Trước khi tham dự Lễ bế mạc đại hội vào tối 27-10 tại Sân vận động trung tâm TP Vũ Hán, mọi người đã hối hả ra bưu điện trong Làng VĐV, để gửi bưu thiếp tới bạn bè, người thân ở 5 châu. Có tấm bưu thiếp ghi chép kín lời chúc phúc được gửi tới Syria, Sudan, Afghanistan, có tấm bưu thiếp được gửi tới tận Alaska với hình ông già Noel và chú tuần lộc.

Chẳng mấy chốc thế giới lại đón chào mùa Noel và năm mới 2020. Trong số 10.000 HLV, VĐV tham dự ĐHTTQSTG ở Vũ Hán lần này, trong lòng ai chẳng cầu mong hòa bình, hạnh phúc, yên vui cho gia đình, bạn bè, người thân và thế giới. Họ đến đại hội như là sứ giả của hòa bình, và dẫu ngọn đuốc của đại hội kỳ này đã tắt, thì ngọn đuốc hòa bình trong trái tim họ vẫn sẽ cháy mãi, được truyền từ đời này sang đời khác như một biểu tượng hòa bình bất diệt.

Bài và ảnh: ĐÌNH HÙNG (từ Vũ Hán, Trung Quốc)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/su-gia-hoa-binh-toa-di-muon-phuong-598407