'Sứ giả mộng mơ' của bản làng Y Tý

Chào năm mới 2019, quán quân dòng nhạc dân gian Giải Sao mai 2015-Nguyễn Thu Hằng đã trình làng MV ca nhạc 'Nhà em ở lưng đồi'. Hòa trong giọng hát mượt mà, trong trẻo là những hình ảnh thơ mộng, quyến rũ mời gọi của vùng cao Y Tý, huyện Bát Xát (Lào Cai).

Trong buổi họp báo giới thiệu, ra mắt MV, NSND Thu Hiền xúc động nói, Thu Hằng giống như sứ giả của "xứ sở hạnh phúc"-vùng cao Y Tý khi chu đáo tặng chiếc khăn vải dệt mang họa tiết truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số cho những người đến dự trong ngày đông giá rét, như một lời chúc, lời nguyện ước mọi người luôn được ấm áp, hạnh phúc. Đây là điều đáng để những giọng ca trẻ khác làm theo khi người nghệ sĩ không chỉ thể hiện được tài năng mà còn thể hiện một tâm hồn trong sáng và tận tâm với những điều mình đưa tới khán giả.

“Nhà em ở lưng đồi” là ca khúc do Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội sáng tác, dựa theo lời thơ của Lê Tự Minh. Ca khúc đã từng được các giọng ca đàn chị như Tân Nhàn, Thùy Chi… biểu diễn khá thành công, nhưng Thu Hằng vẫn chọn để thực hiện MV rất công phu vì những năm gần đây, mỗi dịp đầu năm học mới hoặc Tết đến, Thu Hằng luôn được đồng hành cùng gia đình NSƯT Quốc Hưng cũng như Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thực hiện những chuyến thiện nguyện ở vùng cao. Mỗi lần đến những mảnh đất khác nhau của Tây Bắc đều đem lại cho Thu Hằng nhiều xúc cảm. “Có điều gì đó rất lạ, luôn thôi thúc mình làm để giới thiệu với mọi người thiên nhiên, con người vùng Tây Bắc. Cảnh sắc hoang sơ, con người hiền hòa, hồn hậu, làm bất cứ ai đến đây cũng thấy tâm hồn tĩnh tại, bình an”, Thu Hằng tâm sự.

Hình ảnh Sao mai Thu Hằng trong MV “Nhà em ở lưng đồi”. Ảnh: Hòa Nguyễn.

MV gây ấn tượng không chỉ với trời xanh, mây trắng, nắng vàng, núi đồi rạng rỡ sắc màu cỏ cây, mà còn khiến người xem thích thú trước cảnh cô gái đứng trước hiên nhà sáng sớm tinh khôi cùng đàn em nhỏ vui chơi hồn nhiên, cùng nhau bứt trái hồng rừng và tận hưởng vị ngọt thiên nhiên… Hình ảnh khiến “xứ sở hạnh phúc” thần tiên hơn khi dù là đầu đông nhưng những cánh đào rừng đã chớm nở, đưa người xem đến với vùng đất thơ mộng, không chịu tác động của công nghệ, bỏ lại những lo toan, bon chen, chỉ có tình người ấm nồng với cuộc sống an yên giữa thiên nhiên hoang sơ. Khung cảnh tuyệt vời đó đã giúp Thu Hằng thể hiện rất tốt vai diễn cô gái xinh đẹp có gương mặt thánh thiện, trong veo và an lành. Giọng hát của Thu Hằng trong “Nhà em ở lưng đồi” vì thế cũng nhẹ nhàng, dịu dàng như tiếng thủ thỉ, dìu dặt kể chuyện tới người nghe về “xứ sở hạnh phúc”.

Chặng đường lên Y Tý với Thu Hằng và ê-kíp không hề dễ dàng. Từng đi vùng cao nhiều, không ít lần gặp điều kiện thời tiết xấu, có lúc lo lắng vì đường núi hiểm trở, quanh co, đường cua liên tục, thế nhưng vừa đặt chân đến Y Tý, bao nhiêu mệt mỏi, lo lắng của đời sống thường nhật dường như tan biến. Những ngày quay MV, Thu Hằng và ê-kíp đã được sự hỗ trợ nồng hậu, chân tình của người dân nơi đây, vẻ ngây thơ, hồn nhiên, đáng yêu của các em nhỏ vùng cao Y Tý đã gieo vào tâm hồn cô bao cảm xúc trong trẻo, thánh thiện. Vì thế, MV ca nhạc “Nhà em ở lưng đồi” là một thông điệp mà Thu Hằng muốn chia sẻ: Việt Nam mình đẹp lắm, hãy xách ba lô lên và trải nghiệm!

CHÂU XUYÊN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/su-gia-mong-mo-cua-ban-lang-y-ty-560504