Sự giả tạo đằng sau hình ảnh chị em thân thiết ở Kpop

Vụ việc của Mina và Jimin - cựu thành viên AOA - khiến người hâm mộ băn khoăn về nội bộ các nhóm nhạc nữ Kpop. Họ không thực sự thân thiết như những gì thể hiện trước ống kính.

Gần đây, hàng loạt ca sĩ Hàn Quốc lên tiếng tố cáo thành viên cùng nhóm bắt nạt. Đằng sau vỏ bọc hào nhoáng, tưởng chừng thân thiết như chị em, giới thần tượng phải chịu vô số áp lực từ thị trường, công ty quản lý và ngay cả thành viên cùng nhóm. Nhiều nữ ca sĩ thậm chí muốn kết liễu cuộc đời trước sự cô lập, bắt nạt của đồng đội.

Vấn nạn bắt nạt, cô lập thành viên yếu thế

Tháng 7, Mina - cựu thành viên AOA - tố cáo Jimin bắt nạt cô suốt 11 năm. Tổn thương bởi những lời nói và hành động của đồng đội, Mina bị trầm cảm, nhiều lần muốn tự tử.

Cô tâm sự: “Tôi đã ngất đi hàng chục lần vì căng thẳng, nhưng tôi sẽ cố gắng trở nên tốt hơn và mong được sống cuộc sống của mình. Tôi đang làm việc chăm chỉ vì điều đó. Nhưng cả FNC hay cô ấy đều khó có thể đưa ra lời xin lỗi chân thành. Tôi từng là người không suy nghĩ nhiều, sống tích cực. Nhưng bây giờ, tôi bị trầm cảm, lo lắng và uống thuốc ngủ. Tôi từng ngủ 15 tiếng một ngày và bây giờ tôi chỉ ngủ một tiếng”.

 Nhìn những hình ảnh thân thiết trước ống kính của Mina và Jimin, khán giả không hề hay biết họ xảy ra mâu thuẫn.

Nhìn những hình ảnh thân thiết trước ống kính của Mina và Jimin, khán giả không hề hay biết họ xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó, Mina tiết lộ thêm Seolhyun thờ ơ đứng nhìn Jimin bắt nạt cô. Tối 8/8, Mina tiếp tục tự tử và được người thân đưa đi cấp cứu kịp thời. Nữ ca sĩ đã gửi lời đe dọa tới CEO của công ty FNC, Jimin và cả Seolhyun.

“Tôi không muốn ra đi một cách oan uổng. Shin Jimin, Han Sung Ho, Kim Seolhyun, hãy sống tốt. Mẹ tôi, chị gái và gia đình tôi không thể nói bất cứ điều gì và có thể sẽ rất đau khổ dù họ không làm gì cả. Hãy bồi thường cho họ những đau khổ về mặt tinh thần”, cô nhắn nhủ tới đồng đội cũ.

Trong những năm hoạt động chung, Mina và các thành viên vẫn tương tác, thậm chí bày tỏ tình cảm thân thiết mỗi khi xuất hiện trên truyền thông. Do đó, người hâm mộ không hề hay biết nữ ca sĩ đã phải trải qua nỗi đau bị cô lập trong suốt 11 năm.

Điều đó khiến công chúng Hàn Quốc đặt câu hỏi Mina đã phải cố gắng hòa hợp như thế nào với người bắt nạt cô suốt 10 năm. Khán giả cũng thắc mắc về tình bạn thực sự trong các nhóm nhạc nữ Hàn Quốc khi họ luôn tỏ ra thân thiết trước ống kính nhưng thực chất có mối quan hệ “cơm không lành, canh chẳng ngọt”.

Mina trầm cảm vì mâu thuẫn với các thành viên.

Đáng nói, ngoài Mina, nhiều ca sĩ lên tiếng chia sẻ việc bị đồng nghiệp cô lập. Shin Min Ah tố cáo các thành viên ILUV bắt nạt khiến cô sống trong nỗi sợ hãi suốt nửa năm. Theo nữ ca sĩ, các thành viên cùng nhóm thậm chí bắt cô xem video nóng.

Gần đây, Jessica thông báo phát hành tiểu thuyết Shine do cô chấp bút. Hình ảnh cô gái trẻ Rachel Kim thực tập tại công ty DB Entertainment sau đó ra mắt trong nhóm nhạc 9 thành viên khiến khán giả liên tưởng tới Jessica. Đặc biệt, chi tiết Rachel Kim bị đồng đội bắt nạt khiến khán giả băn khoăn về nội bộ của SNSD. Sau đó, người hâm mộ tìm ra nhiều bằng chứng cho thấy Jessica và các thành viên có thể không hề thân thiết như họ thể hiện lâu nay.

Sự mâu thuẫn bao trùm Kpop

Sau nhiều năm hoạt động ở thị trường Kpop nói chung và After School nói riêng, Kahi cho biết hầu hết nhóm nhạc nữ tồn tại tình trạng lục đục nội bộ, thậm chí bắt nạt.

“Nhóm nữ nào cũng có kẻ bắt nạt, kẻ ăn theo và người đáng ăn đòn. Có thành viên vô hình và có cả người cần phải được cảnh tỉnh. Tất nhiên, còn có cả những cô gái xinh đẹp nhưng không ưa được. Tất cả bọn họ đều ở After School. Đó là lý do khi tôi chuẩn bị rời After School, tôi có cảm xúc lẫn lộn và thấy tồi tệ”.

Theo Kahi, việc bắt nạt xảy ra ở hầu hết nhóm nhạc nữ.

Trong chương trình Heard It Through the Grapevine của Channel A, phóng viên tường thuật lại lời chia sẻ của nam thần tượng (tạm gọi là A). A cho biết trong một lần bước nhầm vào phòng chờ của nhóm nhạc nữ, anh vô tình chứng kiến cảnh trưởng nhóm đấm vào bụng thành viên khác vì đồng đội mắc lỗi vũ đạo. A quá sốc trước những gì đã chứng kiến nên anh đóng sập cửa và vội vàng bỏ đi.

Phóng viên của Channel A lý giải việc mâu thuẫn, bắt nạt trong các nhóm nhạc nữ thường xuất phát từ sự chênh lệch độ nổi tiếng. Theo cô, mỗi nhóm nhạc nữ thường có một thành viên nhận được sự quan tâm nhiều hơn cả từ công chúng cũng như công ty quản lý. Việc đó dẫn đến thái độ khó chịu, ganh ghét rồi bắt nạt từ những thành viên còn lại.

Về tình trạng bắt nạt ngày càng nghiêm trọng ở Kpop, tờ Korea Bizwire cho rằng ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc nên tạo sự tự do cá nhân cho các thần tượng.

“Ngành công nghiệp thần tượng Hàn Quốc hướng tới sự hoàn hảo. Họ phải sống tập thể và tuân theo các quy tắc ứng xử nghiêm ngặt nhằm chọn lọc một lượng nhỏ thần tượng được coi là ‘tinh hoa’ để thể hiện những màn trình diễn xuất sắc. Các thành viên nên có mức độ tự do nhất định và được hưởng không gian cá nhân. Việc này có thể ngăn chặn sự cố xảy ra. Các công ty quản lý có thể tạo ra môi trường lý tưởng để các thần tượng thực sự yêu thương nhau”, Korea Bizwire viết.

Tờ này nhấn mạnh Kpop cần thay đổi trước khi ngày càng có nhiều thần tượng trầm cảm, thậm chí tự tử vì bị cô lập, bắt nạt.

Minh Hạo

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/su-gia-tao-dang-sau-hinh-anh-chi-em-than-thiet-o-kpop-post1134790.html