Sự khác biệt giữa cuộc sống trong tưởng tượng và thực tế phũ phàng

Ai cũng mong có cuộc sống hạnh phúc, hoàn hảo. Tuy nhiên, những tình huống thực tế dưới đây sẽ cho bạn biết 'đời không như là mơ'.

Ai tham gia hẹn hò, đi tiệc cũng suy nghĩ gặp được người hợp ý rồi trò chuyện vui vẻ. Quên đi, không có chuyện này đâu! Lần gặp gỡ đầu tiên tốn khá nhiều thời gian để hòa nhập, đã vậy còn nói những câu ngớ ngẩn nhất trên đời nữa.

Ai tham gia hẹn hò, đi tiệc cũng suy nghĩ gặp được người hợp ý rồi trò chuyện vui vẻ. Quên đi, không có chuyện này đâu! Lần gặp gỡ đầu tiên tốn khá nhiều thời gian để hòa nhập, đã vậy còn nói những câu ngớ ngẩn nhất trên đời nữa.

Xem phim ảnh, quảng cáo thấy người ta mang kính áp tròng sao lại dễ dàng và đẹp thế, nghĩ lại bản thân phát chán. Nhiều người chật vật suốt một giờ đồng hồ cũng không xong, đã vậy mắt còn đỏ au, lệ thi nhau đổ. Một số người còn đãng trí đến mức mang kính đi ngủ, kết quả không tốt đẹp chút nào.

Yêu nhau thời gian đầu thì siêng năng lắm, nào là trò chuyện video, "nấu" điện thoại cả giờ đồng hồ không chán. Đến khi yêu lâu thì... mong sớm hết chuyện còn ngủ, mai còn đi làm.

Mấy bạn gái mê ngôn tình hay tưởng tượng có bạch mã hoàng tử đến dang rộng vòng tay chở che tấm thân yếu đuối. Tỉnh mộng đi! Hoàng tử đời thực không yêu lọ lem đâu, anh ta yêu công chúa láng giềng xinh đẹp kìa.

Các đôi yêu nhau hay mong tháng 9 mau đến để nắm tay người yêu đi giữa mùa thu lá vàng. Nhưng thực tế thì sao? Thời tiết ngày càng lạ lùng, mùa thu chẳng khác gì mùa hè cả, nóng muốn phát cáu.

Vợ chồng cưới nhau về, mong đêm tân hôn là đêm đáng nhớ, ôn lại kỷ niệm những ngày mặn nồng và tương lai sau này. Nhưng họ hàng hai bên cùng hội bạn có để yên đâu, chuốc cho người ta say quên đường đi lối về. Đêm tân hôn đối với nhiều người quả là ác mộng.

Nhà cửa lâu ngày phải tân trang một lần, hy vọng không gian được thoáng mát, sạch sẽ. Nhưng càng dọn, càng nhiều đồ, vứt không nỡ mà giữ cũng không xong. Đồ đạc không tự sinh ra hay mất đi, nó chỉ chuyển từ cửa hàng sang phòng khách và điểm đến cuối cùng là nhà kho.

Ai bảo yêu nhau là phải ra đường, vừa tốn tiền lại còn mệt. Đối với nhiều đôi, ở cạnh nhau, xem một bộ phim hay nấu ăn cùng nhau mới thực sự là thiên đường.

Hoài Vỹ
Tranh: College Humor

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/su-khac-biet-giua-cuoc-song-trong-tuong-tuong-va-thuc-te-phu-phang-post895806.html