Sự khởi đầu của giấc mơ

Không được may mắn vào sân xem trực tiếp trận khai mạc giữa Nga và Saudi Arabia, nhưng chúng tôi vẫn dễ dàng cảm nhận được sự bùng nổ của các CĐV đội chủ nhà, khi những chú gấu Nga đã có chiến thắng 5 sao ngay trận mở màn, mở ra cơ hội đi tiếp vào vòng trong và thậm chí là xa hơn nữa.

Từng tham dự nhiều sự kiện thể thao lớn, nhưng với cánh phóng viên Việt Nam, tác nghiệp ở World Cup luôn là một trải nghiệm đặc biệt.

Ở World Cup năm nay, Việt Nam chỉ có 4 thẻ tác nghiệp (trong sân) cho các phóng viên, còn lại đều phải tác nghiệp tự do ở bên ngoài.

Dẫu vậy, những đề tài bóng đá hấp dẫn vẫn quá nhiều, và chúng tôi chỉ tiếc là không có đủ thời gian để viết bài, chụp ảnh, quay phim bầu không khí lễ hội của giải bóng đá thế giới.

Hôm qua, chúng tôi có mặt tại khu Fan Fest, gần ngay trường Đại học Quốc gia Moscow.

Trái với bầu không khí vắng vẻ vài ngày trước, khu vực này trở nên rất náo nhiệt bởi sự xuất hiện của nhiều CĐV nước ngoài, họ đi thành từng nhóm với nhau chung quốc tịch.

Đồi Chim Sẻ tại Moscow là địa điểm chính để các fan tụ tập trong dịp World Cup này.

Fan Fest tại đây có sức chứa đến 25.000 người và đã được phủ kín vào hôm qua.

Theo phát ngôn viên báo chí của Thị trưởng Moscow, toàn bộ 56 trận đấu ở World Cup 2018 sẽ được truyền hình trực tiếp tại Fan Fest trên đồi Chim Sẻ qua một màn hình lớn hơn 500m2, cùng 6 màn hình nhỏ được bố trí xung quanh.

Đến sát giờ bóng lăn, CĐV Nga đổ về rất đông, khu Fan Fest đã không còn một chỗ trống, tất cả như nghẹt thở, nhưng vẫn bùng lên như những ngọn lửa khi chủ nhà Nga ghi bàn.

Cảm giác thật tuyệt vời, tôi hét lên giữa đám đông. Chẳng ai để ý đến mình cả, khi ai cũng vỡ hòa như vậy, tất nhiên là ngoại trừ CĐV của Saudi Arabia – những người thua trận.

Hôm qua, đi tới đâu người dân Nga cũng nói về chiến thắng của đội nhà. 5-0 là kết quả quá mỹ mãn cho một sự khởi đầu, dẫu Saudi Arabia cho thấy họ rất yếu ở World Cup năm nay.

Tổng thống Vladimir Putin đích thân gọi điện cho HLV trưởng tuyển Nga, Stanislav Cherchesov, để chúc mừng các cầu thủ chiến thắng giòn giã 5-0 Saudi Arabia ngày khai mạc World Cup 2018.

Ông Putin cũng nhắn gửi, mong tuyển Nga thi đấu thành công hơn nữa ở ngày hội bóng đá thế giới này.

Người phát ngôn điện Kremlin, Dmitry Peskov, cũng gửi lời chúc mừng đến toàn tuyển Nga qua đài phát thanh Govorit Moskva: “Các bạn đã làm được!”.

Cả nước Nga hân hoan, và họ đã nghĩ về những điều tốt đẹp nhất trong kỳ World Cup lần đầu được tổ chức ở quê nhà. Suốt từ năm 1990 tới nay, đội tuyển Nga chưa từng vượt qua vòng bảng, nhưng giờ thì nhiệm vụ đó đã dễ dàng hơn bao giờ hết.

Nhưng giấc mơ của người dân Nga, của ông Putin và các thành viên đội tuyển Nga không chỉ có vậy. Nga quyết làm nên một kỳ World Cup lịch sử, đó là thành tích vào sâu trong giải, thậm chí đã có người nghĩ tới trận chung kết.

Sự khởi đầu cho giấc mơ của những chú gấu Nga là quá tuyệt vời, tuy nhiên họ cũng cần phải tỉnh táo nhận ra rằng World Cup là sân chơi của các đội bóng mạnh hàng đầu thế giới.

Điều quan trọng là Nga cứ cháy hết mình như trận khai mạc, thế cũng là cả sự hạnh phúc với các CĐV rồi.

Còn với chúng tôi, đương nhiên hành trình của mình sẽ có thêm rất nhiều cảm xúc, trải nghiệm nếu đội chủ nhà tiến xa. Chúng tôi hy vọng vào điều đó, để sự khởi đầu và kết thúc thật đẹp!

Thành Nguyễn (từ Moscow, Nga)

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bong-da/su-khoi-dau-cua-giac-mo-tintuc407385