Sự kiện hi hữu, độc nhất vô nhị: Người đàn ông bị nuốt vào bụng cá voi và pha thoát chết thần kỳ!

Có lẽ lần này 'thần chết' đã... ngủ quên!

Mới đây, một con cá voi lưng gù đã nuốt chửng một thợ lặn. Đây là một sự kiện được cho là 'bất thường' nhưng một chuyên gia cho rằng nó không phải là không có nguyên nhân.

Sự cố có 1-0-2

Michael Packard đang lặn ở độ sâu khoảng 14 mét ở vùng ven biển ngoài khơi tỉnh Provincetown, Massachusetts, vào thứ Sáu (11/6) thì bất ngờ bị nuốt chửng bên trong miệng của một động vật biển khổng lồ.

Lúc đầu, anh nghĩ rằng mình đã bị cá mập tấn công nhưng lại không hề cảm thấy đau đớn hay bất kỳ chiếc răng sắc nhọn nào.

"Sau đó tôi nhận ra mình đang ở trong miệng một con cá voi", Packard trả lời phỏng vấn của WBZ-TV News. Trong lúc tuyệt vọng, chàng thợ lặn thậm chí đã nghĩ mình sẽ chết trong bụng của chú cá này.

Packard ước tính rằng mình bị mắc kẹt trong 30 giây và vẫn có thể thở nhờ dụng cụ bảo hộ. Nhưng sau đó con cá voi đã nổi lên và 'nhổ' anh ta ra.

"Tôi vừa bị ném lên không trung và hạ cánh xuống nước", anh nói. "Tôi đã may mắn thoát ra và đến giờ tôi vẫn không thể tin được mình đang đứng ở đây và kể lại đoạn ký ức kinh hoàng này".

Packard được đưa trở lại thuyền đánh cá nhờ người bạn đi cùng. Điều đáng kinh ngạc là anh đã sống sót sau cuộc gặp gỡ 'có một không hai' mà không bị thương tích nào nặng hơn ngoài trật khớp gối.

Cá voi lưng gù có kích thước khổng lồ nhưng thức ăn chủ yếu là các sinh vật nhỏ (Ảnh: The Guardian)

Việc bị nuốt chửng bởi sinh vật biển là điều khó có thể xảy ra, nhưng Packard đã phần nào may mắn khi anh bị một con cá voi lưng gù tóm lấy. Mặc dù là một trong những loài cá voi lớn nhất dài tới 18 mét và nặng tới 36 tấn nhưng chủ yếu món ăn của nó là các sinh vật biển như cá nhỏ, nhuyễn thể và sinh vật phù du.

Cổ họng của chúng thường chỉ rộng từ 10 đến 20 cm. Về cơ bản nó không thể nuốt người thợ lặn nhưng chiếc lưỡi nặng 3,8 tấn của sinh vật này có thể dễ dàng nghiền nát một người.

Thay vì có răng, cá voi lưng gù có từ 270 đến 400 sợi được gọi là tấm sừng. Chúng săn mồi bằng cách há miệng ra khoảng 90 độ trước khi lao tới con mồi. Loài cá voi này tạo ra lực cản để đẩy nước cùng với con mồi vào miệng của mình. Sau khi ngậm chặt hàm, chúng đẩy nước qua ra ngoài trước khi nuốt chửng con mồi.

Jeremy Goldbogen, nhà sinh vật học và đồng giám đốc Trạm biển Hopkins tại Đại học Stanford cho biết: "Cá voi lưng gù có thể cùng lúc nuốt 50.000 kg nước (thường chứa đầy những con mồi như cá hoặc nhuyễn thể). Tôi chưa bao giờ nghe nói về điều này xảy ra với con người trước đây".

Một chuyên gia về cá voi khác tiết lộ với Live Science rằng cuộc gặp gỡ của Packard là một tai nạn có thể do anh ta bơi quá gần "quả bóng mồi" - quả bóng xoáy mà cá mòi hình thành khi bị kẻ thù săn mồi đe dọa từ mọi phía.

"Bóng mồi có thể hình thành ở vùng nước hở cũng như gần đáy. Cá voi bắt đầu bằng cách kiếm mồi từ dưới lên. Chúng có thể không nhìn thấy vật thể lạ mà trong trường hợp này là người thợ lặn", Hector Guzman, nhà sinh vật biển tại Smithsonian Tropical Research Viện ở Panama, cho biết.

Loài cá voi duy nhất có khả năng ăn thịt cả con người có lẽ là cá nhà táng. Được biết có một trường hợp loài cá này đã nuốt chửng con mực khổng lồ nặng 180 kg. Khi ở bên trong một trong bốn dạ dày của cá nhà táng, nạn nhân có thể sẽ bị ngạt khí trước khi bị các cơ 'co bóp' và hòa tan bởi axit tiêu hóa. Tuy nhiên, chưa có báo cáo chính thức về việc con người bị nuốt bởi cá nhà táng.

Theo Thuy Anh/Pháp luật & Bạn đọc

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/su-kien-hi-huu-doc-nhat-vo-nhi-nguoi-dan-ong-bi-nuot-vao-bung-ca-voi-va-pha-thoat-chet-than-ky/20210814085348234