Sự kỳ kiệu của lòng biết ơn

Chiều mùa hạ, Hà Nội oi nóng đến lạ thường. Hơi nóng hầm hập bốc lên từ mặt đường. Nắng chói chang gắt gỏng xối xuống vạn vật. Hàng cây ven đường cũng ủ rũ không một ngọn gió lướt qua. Thốt nhiên, khi lướt mạng xã hội, tôi đọc được dòng cảm ơn của một chàng trai trong quân đội gửi tới mẹ của mình nhân dịp được thăng quân hàm. Từng dòng... từng dòng chia sẻ của em như dòng nước mát lành tưới mát tâm hồn trong ngày hè nóng bỏng.

Dân gian có câu: “Nước mắt chảy xuôi”. Nghĩ cũng đúng. Chúng ta đón nhận tình yêu thương của cha mẹ như một lẽ đương nhiên. Tôi biết rằng, nhiều người luôn ghi nhớ công ơn cha mẹ của mình trong tâm nhưng ít khi thể hiện bằng lời vì cho rằng “sáo rỗng”. Và, chỉ khi vào giây phút sinh tử, lời yêu thương mới bật thốt ra... Hãy gửi yêu thương, lòng biết ơn đến cha mẹ của mình trước khi quá muộn.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Có những niềm vui bình dị xuất phát từ lòng biết ơn. Một chiều mùa hạ đi trong cơn giông, tôi giật mình khi có cô gái trẻ đi theo gọi: “Chị ơi, chị ơi... Vạt sau áo mưa của chị sắp bị cuốn vào bánh xe rồi. Dừng lại đi!”. Tôi đỗ xe, nhìn ra phía sau và thấy vạt áo mưa bị gió giật tung đang sắp bị cuốn vào bánh sau. Suốt dọc đường về nhà, tôi thầm cảm ơn lời nhắc của cô gái không quen. Lòng rộn vui bởi nhận thấy, trong cuộc sống đầy áp lực mưu sinh, vẫn lấp lánh ánh nhìn nhân ái, biết quan tâm đến người khác như cô gái trẻ.

Đôi khi, ta phải cảm ơn biến cố trong cuộc đời khiến ta mạnh mẽ hơn, phát triển nội lực bản thân. Vâng, nếu không có biến cố, tôi sẽ mãi sống trong vỏ bọc an toàn mà không biết rằng, mình có những khả năng vượt trội trong một số lĩnh vực khác. Phải chăng, bão dông cuộc đời cho ta thêm trân trọng những ngày bình an. Khi tâm ta có lòng cảm ân, tự khắc mọi nghịch cảnh sẽ dần được hóa giải.

Cuộc đời luôn có những hồi báo màu nhiệm của lòng biết ơn. Ta giúp đỡ những mảnh đời khó khăn không mong họ báo đáp. Nhưng một lúc nào đó, khi ta rơi vào tình thế khó khăn, ắt sẽ có quý nhân kịp thời giúp đỡ. Khi có điều kiện, tôi đã từng giúp một số bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Và, khi gia đình tôi gặp biến cố, đã có những thầy cô giáo, bạn bè... giúp cho các con của tôi trong việc học hành.

Sau tất cả, tôi học được rằng: “Biết đủ là vui, tâm biết đủ là hạnh phúc”. Khi ta biết đủ, sẽ nhận ra sự hiện hữu của hạnh phúc trong từng phút giây hiện tại. Ta sẽ vượt qua sự đố kỵ, sân si, ích kỷ. Ta học được cách kìm nén cảm xúc tiêu cực mà cảm nhận cuộc sống bằng ánh nhìn bao dung.

Tường Vy

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/su-ky-kieu-cua-long-biet-on-156669.html