Sự lì lợm của Azzuri đối đầu mưu mẹo của Tam Sư

Không phải là hai đội xuất sắc nhất tại EURO năm nay nếu so sánh dàn cầu thủ của họ với Pháp, Ðức, Bỉ, Tây Ban Nha… nhưng Ý và Anh đã giành quyền vào chung kết xứng đáng bằng sự lì lợm của Azzuri và những toan tính của Tam Sư. Hai đội sẽ tranh vô địch EURO 2020 trên sân Wembley vào lúc 2 giờ sáng ngày 12-7.

Chiesa (số 14) hay Sterling (số 10) sẽ mang lại niềm vui cho đội nhà. Ảnh: Getty

Không tấn công bóng bẩy như Pháp, không kiểm soát bóng tốt như Tây Ban Nha, không hào hoa như Bỉ, không dồn dập như Hà Lan; Ý và Anh đơn giản là hai đội đang sở hữu hàng phòng ngự tốt nhất giải. Ý chỉ để lọt lưới 3 bàn trong 3 trận đấu loại trực tiếp lần lượt gặp Áo, Bỉ và Tây Ban Nha. Còn Anh chỉ mới thủng lưới 1 bàn trong trận bán kết với Ðan Mạch.

Ðội bóng áo màu thiên thanh dù thể hiện lối chơi lên bóng nhanh tốc độ như vũ bão ở vòng bảng với 3 trận toàn thắng, nhưng rất “biết người biết ta” khi đối đầu với những đội mạnh hơn như Bỉ ở tứ kết hay Tây Ban Nha ở bán kết. Họ không thể tranh chấp sòng phẳng ở hàng tiền vệ khi Tây Ban Nha hoặc Bỉ đang sở hữu những “nghệ sĩ sân cỏ” rất kỹ thuật và khéo léo. Cách của Ý là sẵn sàng cho đối thủ kiểm soát bóng, chơi bóng thoải mái ở khu vực giữa sân, nhưng đừng hòng dễ dàng đến gần khu vực cấm địa. Chấp nhận chịu đựng những đợt tấn công liên tục của đối thủ, như ở trận bán kết Tây Ban Nha kiểm soát bóng hơn 68%, nhưng mỗi khi đoạt được bóng các Azzuri bùng lên rất nhanh. Bàn thắng mở tỷ số của Chiesa ở bán kết là một điển hình. Chỉ với 3 đường chuyền: thủ môn Donnarumma phát bóng nhanh bên cánh trái cho Emerson, anh chuyền cho Immobile chơi cao nhất, sức ép của Immobile khiến trung vệ của Tây Ban Nha phá bóng không đủ lực đến chân của Chiesa. Và bàn thắng cho Ý sau cú sút quyết đoán của cầu thủ này. Lì lợm chống đỡ các đường lên bóng của đối phương có thể suốt thời gian trận đấu, nhưng chỉ cần có cơ hội là vùng lên đánh gục đối thủ, Ý rất đáng gờm.

Trong khi đó, với lợi thế sân nhà, Tam Sư khá mưu mẹo để khắc chế đối thủ. Chiến thắng ấn tượng của thầy trò HLV Gareth Southgate là trận đối đầu Ðức ở tứ kết. Trước trận đấu này, tiền đạo Harry Kane “tịt ngòi”, nhưng đã kịp lên tiếng đúng lúc bằng bàn thắng ấn định tỷ số 2-1, tiễn Ðức về nước. Sau khi “thông nòng”, Kane liên tục nổ súng và hiện đang đua danh hiệu “Vua phá lưới” EURO 2020 khi đã có 4 bàn thắng, chỉ còn kém 1 bàn so với Ronaldo (Bồ Ðào Nha) và Patrik Schick (CH Czech). Trong tay HLV Gareth Southgate còn có nhiều cầu thủ trẻ tài năng như Saka, Foden, hay Luke Shaw làm nhiệm vụ khuấy đảo hai bên cánh, khiến đối phương phải dè chừng. Nhưng khi hậu vệ đối phương quá tập trung vào các tiền vệ biên của Anh, tiền đạo Sterling sẽ liên tục đảo cánh để tìm ra sơ hở rồi dẫn bóng xộc thẳng vào vòng cấm địa, dứt điểm hoặc tạo khoảng trống cho Kane có cơ hội. Lối chơi của tuyển Anh không còn đơn điệu tạt cánh đánh đầu, mà có sự biến hóa co giãn tùy đối thủ. Ðá với Ðức, Tam Sư phòng ngự chặt chờ cơ hội phản công. Trận gặp Ðan Mạch ở bán kết, Tam Sư chủ động chơi tấn công, dồn ép đối thủ. Chính sức ép tấn công mạnh mẽ của Tam Sư mà trung vệ Simon Kjaer của Ðan Mạch phạm sai lầm phản lưới nhà giúp Anh có bàn gỡ hòa sau khi bị dẫn trước. Tuyển Anh cũng có tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội trong trận này, với 59% và có 20 cú dứt điểm.

Rất khó đoán đội nào sẽ giành chiến thắng khi mà Ý và Anh đều đang thể hiện sự vững chắc trong phòng ngự và lợi hại trong tấn công. Xét về thành tích đối đầu trong quá khứ, tuyển Ý nhỉnh hơn. Trong 27 lần gặp nhau, Ý có được 11 chiến thắng còn Anh chỉ có 8. Còn lại 8 trận hòa. Ở 6 lần chạm trán gần nhất, Tam Sư chưa từng đánh bại được tuyển Ý. Ðây mới là trận chung kết EURO đầu tiên trong lịch sử của tuyển Anh, trong khi Ý từng có 3 lần vào đến trận đấu cuối cùng với một lần đăng quang vào năm 1968.

Lịch sử đang thiên về Ý nhưng tuyển Anh có cơ hội để thay đổi và ghi danh vào danh sách những nhà vô địch EURO.

Mời quý độc giả xem cập nhật kết quả EURO 2020 trên Báo Cần Thơ điện tử http://www.baocantho.com.vn

THIÊN AN

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/su-li-lom-cua-azzuri-doi-dau-muu-meo-cua-tam-su-a135310.html