Sự lo xa của anh Tư
Sau nhiều ngày suy nghĩ, anh Tư dẹp quán cà phê cóc, thuê hẳn căn nhà sang trọng, tập hợp các chuyên gia đầu ngành mọi lĩnh vực, lập ra trang web mang tên chongcamnham.com.
Trang web được quảng bá rộng rãi rằng thông qua một chương trình tìm và diệt thật đặc biệt, nó sẽ giúp cho chủ nhân các bài thơ, bài nhạc, đề án này nọ khỏi bị người khác “cầm nhầm”. Như cái đề án phân luồng chống ùn tắc giao thông và điều chỉnh giao thông đô thị ở Hà Nội, hôm qua có hai tác giả nói là Sở GTVT lấy ý tưởng của họ. Hay cái nghi vấn bà cán bộ Ban đối ngoại Hội Nhà văn Việt Nam đạo thơ của hai nhà thơ nổi tiếng để vinh danh ở Đài Loan hơn tám năm trời. Cứ vào tay trang web “chống cầm nhầm” của anh Tư thì bằng biện pháp nghiệp vụ, anh Tư và các cộng sự sẽ làm rõ mồn một, khỏi cần cự cãi qua lại cho hao tốn giấy mực. Tuy nhiên, chưa ai hiểu động cơ nào khiến anh Tư bỏ quán cóc, nhảy sang lĩnh vực ai-ti (IT) đầy chuyên nghiệp như vậy. Muốn một bước làm giàu hay thành người nổi tiếng? - nhà báo hỏi. Anh Tư thủng thẳng: “Thằng con trai tuổi dê vàng của tui sắp vô lớp 1 rồi. Tui lo khi nó biết đọc thông thạo, thấy mấy cái tin đạo qua đạo lại đầy rẫy trên báo, mạng, nó hỏi: Ba ơi, người lớn sao tham lam quá? Chừng đó, tui chỉ còn biết ú ớ và hổ thẹn thay cho những kẻ thích cầm nhầm. Tui biết dạy đứa trẻ nít làm sao đây?”.