Sự nghiệp của người vợ đứng sau thành công CEO Amazon suốt 25 năm

Jeff Bezos - CEO Amazon vừa thông báo ly hôn vợ sau 25 năm chung sống. Trong quá trình người đàn ông giàu có nhất hành tinh xây dựng đến chế riêng của mình, vợ Jeff Bezos là bà Mackenzie luôn sát cánh bên chồng. Vậy sự nghiệp của Mackenzie ra sao?

MacKenzie lớn lên tại San Francisco. Cô nói với tạp chí Vogue rằng bà từng là một đứa trẻ nhút nhát, thường xuyên nhốt mình trong phòng ngủ để viết “những câu chuyện công phu“.

Là một tiểu thuyết gia, MacKenzie Bezos từng đoạt giải thưởng. Bà sáng tác cuốn truyện “The Book Worm” vào năm 6 tuổi. Cuốn sách dài 142 trang được viết bằng tay nhưng đã bị cuốn đi trong một trận lũ.

Sau khi học trung học, MacKenzie theo học Hotchkiss, sau đó chuyển đến Princeton để nghiên cứu về tiểu thuyết với tác giả đoạt giải Pulitzer Toni Morrison. Chia sẻ với Vogue, Morrison khẳng định MacKenzie là “một trong những sinh viên giỏi nhất trong các lớp viết sáng tạo của tôi... Thực sự là một trong những người giỏi nhất“.

Trong thời gian học đại học, MacKenzie từng làm thêm nhiều việc như rửa chén, phục vụ bàn, nhân viên bán hàng quần áo, nhân viên thu ngân, tiếp viên nhà hàng, giám sát thư viện, thư ký nhập dữ liệu, gia sư, bảo mẫu và trợ lý nghiên cứu cho Toni Morrison.

Sau khi tốt nghiệp, MacKenzie tìm kiếm một công việc để trả các khoản vay sinh viên và duy trì việc viết lách. Bà đã nộp đơn xin vào làm cộng tác viên nghiên cứu cho công ty quản lý đầu tư DE Shaw.

Tại DE Shaw bà đã gặp Jeff Bezos - người chồng tương lai và cũng là đồng môn tại Princeton. Khi đó, ông đang là một trong những phó chủ tịch của công ty và là người đầu tiên phỏng vấn bà. MacKenzie là người chủ động và bà đã mời Jeff đi ăn trưa. Chỉ ba tháng sau họ đính hôn và sáu tháng sau làm lễ cưới.

Một năm sau khi kết hôn, khi Jeff Bezos nói về ý tưởng lập công ty riêng, MacKenzie đã hết sức ủng hộ và cùng chồng đến Seattle lập nghiệp. Tại công ty Amazon non trẻ bà trợ giúp chồng trong vai trò là kế toán, mặc dù ước mơ của bà sau khi tốt nghiệp Đại học Princeton là trở thành một nhà văn.

Tuy nhiên, bên cạnh việc hỗ trợ chồng, bà vẫn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp văn chương và đã xuất bản hai cuốn tiểu thuyết “Cuộc thử nghiệm của Luther Albright” vào năm 2005 và “Những chiếc bẫy ” vào năm 2013.

Jeff từng nói với tạp chí Vogue rằng đôi khi trong những kì nghỉ, ông thức dậy và thấy MacKenzie đang ngồi viết tiểu thuyết trong phòng tắm của khách sạn. Cuối cùng MacKenzie mất 10 năm để viết và xuất bản cuốn “The Testing of Luther Albright“.

MacKenzie chia sẻ với Vogue rằng bà ưu tiên gia đình hơn là công việc viết lách. “Sau khi có đứa thứ ba, tôi biết tôi không thể vừa trở thành một người mẹ tốt, một người vợ đảm đang lại vừa tiếp tục viết văn. Những năm đó quá bận rộn“, bà nói.

Để tránh bị làm phiền, MacKenzie thường làm việc trong căn hộ nhỏ của riêng mình. Tại đây bà viết sách cho đến giờ đón con tan học.

Sau khi cuốn “Traps” được xuất bản vào năm 2013, MacKenzie đã không xuất bản thêm cuốn nào mới và bán trên Amazon.

Phan Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/kinh-te/su-nghiep-cua-nguoi-vo-dung-sau-thanh-cong-ceo-amazon-suot-25-nam-651505.ldo