Sự quyết tâm của TPHCM

(CATP) Giải bóng đá trẻ uy tín và chất lượng nhất trong năm của bóng đá Việt Nam, U-21 Báo Thanh Niên đã khai hội trên sân Gò Đậu (Bình Dương) vào chiều 17-9-2009. Có thể nói, năm nay dù vắng mặt những đội bóng trẻ tốt như SLNA, Nam Định, Thể Công, Đồng Tháp... nhưng giải vẫn có chất lượng chuyên môn cao. Trong loạt trận đầu tiên của cả hai bảng đều có nhiều bàn thắng được ghi. Quan trọng hơn, các cầu thủ trẻ cũng đã trưởng thành rất nhiều với những pha bóng, bàn thắng mang dáng dấp của người lớn, rất đẳng cấp.

Lãnh đạo LĐBĐ TPHCM xuống tận sân động viên đội U-21 CLB TPHCM Ngoài các địa phương có “sân sau” mạnh và ổn định như HAGL, Bình Dương, Đà Nẵng, Khánh Hòa thì giải lần thứ 13 này còn có những cái tên khá mới như Than Quảng Ninh, T&T Hà Nội, Tiền Giang đã làm cho cuộc tranh tài có được sự mới mẻ và bất ngờ hơn. Đặc biệt, mặc dù “anh cả” là CLB TPHCM đã xuống hạng nhưng các cầu thủ TPHCM tại giải đã có những khởi sắc nhất định. Trong trận ra quân, dù bị đánh giá yếu hơn nhưng họ đã khiến cho đội bóng nhà giàu T&T Hà Nội phải toát mồ hôi mới có được một kết quả hòa sau khi bị dẫn trước. U-21 CLB TPHCM (trái) chơi khởi sắc trước T&T Hà Nội ngày đầu ra quân Xem các cầu thủ TPHCM thi đấu tại giải, ai cũng nhận thấy được sự quyết tâm của họ rất cao và chuyên nghiệp. Bởi chính lực lượng này sẽ là đội ngũ kế thừa của bóng đá thành phố mang tên Bác trong tương lai không xa. Sau khi hứng chịu nhiều chỉ trích của dư luận từ việc CLB TPHCM xuống hạng Nhất, chiều 17-9, người hâm mộ cũng bắt đầu nhận thấy những “tín hiệu” đầu tiên của các quan chức bóng đá TPHCM. Đó là việc họ xuống tận sân bắt tay ân cần và động viên thầy trò HLV Nguyễn Phúc Nguyên Chương trước và sau mỗi trận đấu. Đội bóng TPHCM là đội duy nhất treo thưởng cho các cầu thủ của mình tại giải này với mức 50 triệu đồng cho mỗi trận thắng.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=941&id=34510&mod=detnews&p=