Sự tàn nhẫn dành cho Ronaldo ở Saudi Arabia

Ronaldo là cỗ máy săn bàn không mệt mỏi ở Saudi Arabia, nhưng cũng chỉ về sau...

Giải Saudi Pro League (VĐQG) còn ba vòng đấu nữa nhưng đối thủ của Al Nassr, của Ronaldo là Al Hilal đã lên ngôi vô địch.

Ronaldo ghi 32 bàn trong 31 trận tại Saudi Pro League và tổng cộng 41 bàn trong 40 trận đấu mọi mặt trận của Al Nassr nhưng vẫn phải ngậm ngùi về sau Al Hilal.

Giải Saudi Pro League chỉ còn 3 vòng đấu nữa, nhưng Al Hilal hơn đội nhì Al Nassr của Ronaldo đến 12 điểm.

Ronaldo với hình ảnh ăn mừng quen thuộc nhưng Al Nassr thì vẫn cứ về nhì. Ảnh: AFP

Neymar, thành viên của Al Hilal đá chỉ ba trận rồi dính chấn thương phải phẫu thuật đầu gối dưỡng thương đến hôm nay. Trong ba trận ra sân với Al Hilal, Neymar chỉ có hai kiến tạo, không có nổi 1 bàn thắng. Ở lễ ăn mừng danh hiệu vô địch Saudi Pro League lần thứ 19 trong lịch sử của Al Hilal và lần thứ tư trong 5 năm gần nhất, Neymar đã bế con gái xuống ăn mừng rồi vào phòng thay đồ “quẩy”.

Neymar bế con gái xuống sân ăn mừng ngôi vô địch cùng Al Hilal. Ảnh: AFP

Ở lượt trận 31, Ronaldo có hat trick vào lưới Al Wehda giúp Al Nassr thắng 6-0. Phía bên kia Al Hilal cũng đánh bại Al Hazm 4-1 và chính thức lên ngôi vô địch sớm 3 vòng đấu. Neymar bế con gái xuống sân ăn mừng cùng đồng đội Al Hilal danh hiệu vô địch quốc gia lần thứ 19. Còn Ronaldo sau cú siêu hat trick lại cũng chỉ về nhì mà thôi.

Sự tàn nhẫn dành cho Ronaldo là rất nhiều và rất lớn khi anh đầu quân cho Al Nassr. Fan Trung Đông và Saudi Arabia của Ronaldo là rất nhiều, họ rất thần tượng và ngưỡng mộ Ronaldo, nhưng ra sân họ cứ chọc ghẹo Ronaldo. Mỗi khi siêu sao Bồ Đào Nha có bóng là trên các khán đài hô vang “Messi, Messi” khiến Ronaldo cay cú, tuột hứng và thậm chí đánh mất kiểm soát dẫn đến những hành vi không đẹp, bị thẻ phạt, phạt tiền, treo giò.

Danh hiệu vô địch Saudi Pro League lần thứ 19 của Al Hilal. Ảnh: Reuters.

Đây là mùa thứ hai Ronaldo chơi cho Al Nassr nhưng đội lại trắng tay như mùa năm ngoái. Ở AFC Champions League thì Al Nassr cùng Ronaldo đã bị loại tại tứ kết trước Al Ain của UAE.

Mùa này, Ronaldo ghi tổng cộng 41 bàn trong 40 trận của các giải đội tham dự. Riêng Saudi Pro League, Ronaldo ghi 32 bàn qua 31 trận hầu như đã trở thành vua phá lưới.

Còn một cơ hội nữa cho Ronaldo và Al Nassr thoát khỏi cảnh trắng tay là trận chung kết King’s Cup với đại kỳ phùng Al Hilal. Liệu danh hiệu chính thức đầu tiên ở Saudi Arabia có mỉm cười với Ronaldo?

DUY ÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/su-tan-nhan-danh-cho-ronaldo-o-saudi-arabia-post790273.html