Sự thật bất ngờ vụ giả cảnh sát vào massage lấy tiền

Tại cơ quan công an, Ngọc Anh khai chỉ trêu đùa với nhân viên quán massage chứ không có ý định cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 11/9/2018, liên quan đến vụ việc 3 đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tại một cơ sở massage trên đường Dương Khuê, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, bước đầu cơ quan chức năng xác định đây chỉ là sự hiểu lầm.

Theo đó, Trịnh Ngọc Anh (40 tuổi, ngụ TP. Hà Nội) có quen biết với chủ cơ sở massage và cho vay tiền với lời hẹn mỗi tháng trả từ 5 - 10 triệu đồng.

Cơ sở massage nơi xảy ra sự việc.

Cơ sở massage nơi xảy ra sự việc.

Chiều ngày 8/9, Ngọc Anh rủ 2 người bạn đến cơ sở massage nói trên để lấy tiền theo đã hẹn nhưng khi đến nơi không gặp được chủ quán nên đã nói với nhiên viên ở đó là cán bộ công an thành phố đến kiểm tra giấy tờ và thu tiền quán.

Nhân viên sau đó liên hệ với người quản lý và vào lễ tân lấy tiền đưa cho Ngọc Anh. Xong việc, Ngọc Anh lên phòng sử dụng dịch vụ massage.

Chủ quán sau khi được nhân viên thông báo có công an đến kiểm tra và đưa phong bì bên trong chứa 5 triệu đồng thấy nghi vấn nên thông báo cho cơ quan chức năng đến kiểm tra.

Khi biết, Ngọc Anh cùng 2 người bạn bị đưa về trụ sở công an điều tra, chủ cơ sở massage đã chủ động đến khai báo.

Ngọc Mai (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/su-that-bat-ngo-vu-gia-canh-sat-vao-massage-lay-tien-3365293/