Sự thật bi thảm về người vợ Hitler

Ngày 30/4/1945, ẩn náu trong boongke ngầm và chờ đợi cuộc tấn công của Hồng quân, Adolf Hitler đã tự kết liễu đời mình, bên cạnh người vợ mới là Eva Braun. Chuyện tình của Eva Braun và Adolf Hitler mang nhiều cay đắng, chẳng khác nào những vở bi kịch của Shakespeare.

Tình yêu sét đánh

Thông thường, Eva Braun chỉ được nhìn nhận như một người tình cờ có mặt khi cái chết của Hitler xảy ra. Người phụ nữ này cũng thường được nhắc tới như một “sự thất vọng lớn lao đối với các nhà sử học” – một cá nhân chẳng có tầm quan trọng gì đối với lịch sử thế giới.

Bất luận ảnh hưởng ít ỏi của Eva Braun trong chính trị, câu chuyện về bà thật sự rất hấp dẫn. Có thể nói, Eva Braun hoàn toàn hết lòng yêu thương nhà lãnh đạo phát xít và cũng là người phải chịu đựng vì tình yêu đó.

Rất dễ đặt câu hỏi trái tim Eva Braun thật sự đặt ở đâu. Khi một cô gái 17 tuổi quyết định tiến tới với một người đàn ông quyền lực ở tuổi 40, dường như ai cũng có thể khẳng định điều khiến cô gái ấy bị mê hoặc không phải là sự duyên dáng hay vẻ đẹp bên ngoài.

Chỉ biết rằng, đối với Eva, đó là tình yêu thật sự. Thực tế, khi cô gặp Hitler, Eva Braun không hề biết gì về người đàn ông này. Đó là năm 1930, khi quyền lực của Hitler mới bắt đầu manh nha phát triển. Hơn thế nữa, Eva cũng không biết tên thật của Hitler và gọi người mới quen là “ông Wolff”.

Ngay lập tức, hai người bị thu hút bởi nhau một cách mạnh mẽ. Người ta miêu tả rằng Hitler “nuốt chửng cô bằng ánh nhìn” ngay trong lần gặp đầu tiên. Vốn là một cô gái khiêm tốn, Eva Braun đã từ chối khi Hitler đề nghị đưa cô về nhà vào cuối ngày hôm đó. Thế nhưng cô gái đã dành cả ngày hôm sau để dò hỏi về “ông Wolff”, người đàn ông gây ấn tượng cực mạnh cho cô.

Kể từ đó, Hitler bắt đầu mời cô đến mọi nơi có thể: Xem phim, đi ăn, xem hát... cho đến khi cô gái hoàn toàn gục ngã. Eva Braun hoàn toàn bị nhà độc tài tương lai quyến rũ. Tâm sự với bạn gái về tình cảm của mình với Hitler, cô nói: “Liệu ai có thể khước từ điều đó?”

Hitler, với bộ ria mỏng và giọng nói chói lói, là một người đàn ông “tốn gái”, ngay cả đối với những người không biết ông ta là ai. Và mối tình giữa Eva Braun và Hitler là tình yêu thật sự.

Điềm gở cho cuộc tình

Khi mối quan hệ giữa Eva và Hitler bắt đầu, thật ra Hitler đang sống với một người đàn bà khác là Geli Raubal, cháu của Hitler. Hitler yêu Geli hơn bất kỳ ai trên thế giới này, nhưng dường như Geli không cùng cung bậc cảm xúc như người chú.

Tháng 9/1931, việc Geli tuyên bố rời Vienna để kết hôn với một người đàn ông khác khiến Hitler vô cùng tức giận. Hai người đã cãi cọ trong đêm. Ngày hôm sau, người ta tìm thấy Geli tự tử bằng súng.

Sự xuất hiện của Eva là niềm an ủi cho trái tim đau khổ của Hitler vào thời điểm đó. Mối quan hệ của họ thực sự bắt đầu sau đó. Nhưng có lẽ đây cũng là một dấu hiệu cảnh báo mà Eva không nhận ra: Hitler đã ở với người khác khi họ gặp nhau, và cũng chính vì người đàn ông này mà cô gái đó đã tự sát.

Những việc tương tự đã xảy ra trong suốt cuộc đời Hitler và tất cả các mối quan hệ. Hitler có tình cảm lãng mạn với tám người phụ nữ khác nhau và mỗi người trong số họ đều đã cố tự tử ít nhất một lần. Dường như nhà độc tài có một tác động khủng khiếp đối với những người phụ nữ anh ta hẹn hò. Eva Braun phải chịu đựng điều đó hơn bất cứ ai.

(Còn tiếp)

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/su-that-bi-tham-ve-nguoi-vo-hitler-4049134-b.html