Sự thật CSGT Hải Dương đánh rách môi người vi phạm

Theo trung tá Việt, tài xế Quảng không những không chấp hành hiệu lệnh mà còn giơ nắm đấm dọa cán bộ CSGT.

Theo thông tin mới nhất liên quan đến vụ CSGT Hải Dương đánh rách môi người vi phạm, sáng ngày 21/8, trao đổi với báo Đất Việt, trung tá Nguyễn Đăng Việt, trạm phó trạm CSGT Hải Dương cho biết, sự việc đã được báo cáo lên lãnh đạo phòng CSGT công an tỉnh.

"Đây là đối tượng nghiện nên đã có những hành vi ăn vạ cán bộ CSGT. Tôi đã xác minh các bên và xem kỹ clip được đăng tải nhưng không thấy CSGT có hành vi đánh người. Tất cả sự việc xảy ra ở trong nhà, tài xế này lúc đầu còn giơ nắm đấm lên dọa và giật bung hết khuy áo của CSGT khi cán bộ này đi vào nhà trước.

Lúc sự việc xảy ra, tài xế Quảng không những không chấp hành hiệu lệnh còn xuống chửi CSGT", trung tá Việt nói.

Đại úy CSGT được cho là đã tấn công tài xế Quảng. Ảnh: Báo Giao thông

Theo trung tá Việt, trong clip thể hiện rõ những điều trên và ông cũng đối chứng với bên phía đại úy Dương Đức Trung (cán bộ của đội CSGT đường sắt) về việc này và đại úy Trung cũng thừa nhận không đánh rách môi tài xế Phạm Văn Quảng (43 tuổi, ở thôn Tân Dân 1, xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, Hà Nội).

"Không những không đánh rách môi tài xế Quảng, anh Trung còn bị đối tượng cào cấu, xây xát hết cả da tay, có cả ảnh chụp vết răng. Lo lắng đối tượng nghiện anh Trung đã phải đi xét nghiệm và dùng thuốc chống phơi nhiễm HIV", trung tá Việt cho biết thêm.

Đánh giá về việc này, trạm phó trạm CSGT Hải Dương cho rằng, đây là hành vi gây rối của tài xế Quảng. Sự việc đã giao cho công an huyện Cẩm Giàng điều tra xác minh làm rõ, khi nào có kết quả cụ thể sẽ cung cấp thêm.

Tài xế Phạm Văn Quảng bị đánh rách môi. Ảnh: Báo Giao thông.

Trong khi trước đó, về việc này, tài xế Quảng phản ánh, vào khoảng 14h ngày 16/8, anh Quảng điều khiển xe tải chở sữa từ Hà Nội xuống Hải Dương. Khi xe đang lưu thông trên QL5 thuộc địa bàn huyện Cẩm Giàng thì anh bị tổ công tác CSGT gồm 5 người ra hiệu lệnh dừng xe. Anh Quảng xuống xe chấp hành, xuất trình đầy đủ giấy tờ.

"Khi tôi đang giải thích thì bất ngờ một trong 5 CSGT trong tổ công tác xông vào huých mạnh vào mạng sườn tôi rồi nói "nhìn kiểu gì thế", sau đó đấm thẳng vào mặt tôi làm máu chảy be bét", tài xế Quảng kể.

Điều đáng nói, sau khi tài xế Quảng gọi điện thoại cho cảnh sát 113 công an huyện Cẩm Giàng thì người CSGT lao vào đấm anh lúc trước quay ra xin lỗi và nói gửi anh 2 triệu đồng nhưng anh không nhận.

Sự việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ

Mai Thùy

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/su-that-csgt-hai-duong-danh-rach-moi-nguoi-vi-pham-3341559/