Sự thật phũ phàng về phù thủy cuối cùng bị treo cổ

Những năm gần đây, cộng đồng phù thủy ở Anh đã thực hiện các chiến dịch đòi lại công lý cho phù thủy Temperance Lloyd vì cho rằng bậc tiền bối của mình đã phải chịu cái chết oan nghiệt do một phiên tòa bất công.

Temperance Lloydthường được biết đến như phù thủy cuối cùng bị tử hình tội danh phù thủy ở Anh, đồng thời bà cũng là một trong những phù thủy nổi tiếng nhất trong lịch sử.

Lúc sinh thời, Lloyd được cộng đồng phù thủy truyền tụng như một người có nhiều tài phép, có thể điều khiển động vật và sai khiến các thế lực siêu nhiên.

Bà đã bị bắt khi một người bán hàng rong ở thị trấn Bideford, hạt Devon tố cáo bà thực hiện thuật phù thủy để hãm hại những người xung quanh.

Bà đã bị quy kết các tội danh bao gồm: sử dụng phép thuật đáng ngờ lên cơ thể người khác, giao tiếp với ma quỷ đội lốt một người da đen hoặc một con chim đen.

Phù thủy Temperance Lloyd bị nhốt trong nhà thờ cho đến khi được đưa ra xét xử trước bồi thẩm đoàn bao gồm Thomas Gist, thị trưởng Bideford, và chánh án Alderman John Davie.

Dù không có chứng cứ nào đế xác nhận tội anh của Lloyd, bà đã phải nhận bản án nặng nề nhất là tử hình bằng cách treo cổ trước sự chúng kiến của công chúng.

Khi bị đưa lên giàn giáo, Lloyd được chánh án hỏi rằng liệu bà có tin vào Chúa không. Bà đã trả lời: "Tôi tin vào Chúa và tôi cầu nguyện với Người tha thứ cho mọi tội ác của mình".

Những năm gần đây, cộng đồng phù thủy ở Anh đã thực hiện các chiến dịch đòi lại công lý cho Temperance Lloyd vì cho rằng bậc tiền bối của mình đã phải chịu cái chết oan nghiệt do một phiên tòa bất công.

Mời quý độc giả xem clip: Sự thật bất ngờ về kim tự tháp Ai Câp.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/su-that-phu-phang-ve-phu-thuy-cuoi-cung-bi-treo-co-1290330.html