Sự thật phũ phàng

Trẻ con bị nhiễm thói xấu từ người lớn. Vì thế, hãy trở thành tấm gương tốt để trẻ con noi theo.

Một người mẹ cảm thấy choáng váng khi nghe con mình nói dối. Để dạy dỗ con, người mẹ dẫn chú bé đi chơi và kể cho con về hình phạt dành cho những kẻ nói dối.

- Mỗi đêm, một ông lão to lớn với hai con mắt đỏ như máu và hai cái sừng nhọn hoắt sẽ đi bắt những đứa trẻ nói dối. Sau đó ông ta sẽ đưa lũ trẻ lên sao Hỏa và bắt chúng làm việc trong một hẻm tối tăm suốt 50 năm. Con có sợ không, con yêu? - Người mẹ hỏi cậu con trai.

- Không đâu mẹ ơi… - Chú bé lắc đầu đáp.

- Tại sao? – Người mẹ hỏi.

- Bởi vì con sẽ gặp mẹ trên đó bởi mẹ nói dối con cừ hơn con nữa mà!

Lời bàn:

Trẻ con bị nhiễm thói xấu từ người lớn. Vì thế, hãy trở thành tấm gương tốt để trẻ con noi theo.

https://dulich.petrotimes.vn/

Diệu Linh

Nguồn PetroTimes: https://dulich.petrotimes.vn/su-that-phu-phang-547021.html