Sự thật sau việc bà mẹ cho con trai 7 tuổi bú

Trước làn sóng chỉ trích cho rằng mình là kẻ ấu dâm, lạm dụng trẻ em khi cho con trai 7 tuổi bú, một bà mẹ đến từ thành phố Adelaide, Úc, đã lên tiếng: 'Tôi không có vấn đề về thần kinh' và cho biết con trai của cô bị tự kỷ.

Bà mẹ 5 con Lisa Bridger đã nhuôi con bằng sữa mẹ trong suốt 20 năm qua. Tuy nhiên, điều này không có gì là lạ cho đến khi mọi người nhìn thấy cô cho cậu con trai 7 tuổi Chase bú. Cô cho biết Chase mắc chứng tự kỷ và vẫn không thể cai sữa. Điều này khiến cô bị nhiều người lên tiếng chỉ trích.

Lisa thừa nhận trong một kỳ nghỉ tại Anh, một vài người đi đường đã dừng lại và không ngần ngại dành lời động viên, khen ngợi cho cô khi họ thấy cô cho Chase bú. Tuy nhiên, một nhân viên xã hội đã đi đến và nói hành động của cô là “lạm dụng trẻ em”.

Không chỉ bị chỉ trích ở ngoài đời, trên mạng, Lisa cũng thường trở thành mục tiêu của những lời miệt thị. Là quản trị viên của nhóm hỗ trợ trực tuyến về cho con bú và thi thoảng cô vẫn đăng tải những bức ảnh cho con bú lên mạng, Lisa thường nhận được rất nhiều phản hồi tiêu cực.

Cô chia sẻ: “Ở ngoài, mọi người không nói bất cứ điều gì về hành động cho con bú của tôi. Nhưng trên mạng, hành động của tôi có thể trở nên thực sự tồi tệ. Mọi người bình luận rằng tôi nên cho con bú bình hay uống sữa bằng cốc và rằng đó là lạm dụng trẻ em, rằng điều đó thật tệ cho bọn trẻ, rằng sau 6 tháng thì nên che ngực lại”.

Cô Lisa có 5 người con và đã cho con bú 20 năm nay.

Trước làn sóng chỉ trích, cô Lisa đã bày tỏ trong một bức thư ngỏ: “Tôi muốn nói với những người đã nói tôi là bị bệnh và cần được giúp đỡ rằng, tôi không có vấn đề gì về thần kinh, tôi chỉ làm những điều tự nhiên nhất. Đó không phải là một hành vi gợi dục. Tôi không phải là một kẻ ấu dâm - điều mà khá nhiều người đã nói về tôi. Con trai tôi rất độc lập, tự tin và không hề bị tổn thương. Bạn bè của con không bao giờ trêu chọc con vì các cháu đều được giáo dục rằng những gì con tôi đang làm là ổn. Theo dõi và chứng kiến những người lớn bắt nạt và chỉ trích bản thân khiến tôi nhận thức được tại sao hiện nay có rất nhiều trẻ em bị bắt nạt”.

Chia sẻ về tình trạng của cậu con trai Chase, trước đây, Lisa từng nói chứng tự kỷ khiến Chase không thể cai sữa mẹ.

“Tôi bắt đầu nhận thấy con cư xử hơi khác với những đứa con khác của tôi khi được 6 tháng. Con không thích ngồi xe đẩy, không thích những cái ôm chặt... nhưng lại vui vẻ khi được mẹ cho bú. Tôi thường mặc đồ cho con nhưng con sẽ bị kích động trừ khi tôi cho con bú. Khi còn nhỏ, điều đó là bình thường, chủ yếu là ngay trước khi đi ngủ. Con không hay đòi bú ở nơi công cộng nhưng nếu con khó chịu, tôi sẽ cho con bú”, Lisa chia sẻ.

Lisa khẳng định mình không có bất kỳ vấn đề thần kinh khi con trai 7 tuổi vẫn bú mẹ.

Không chỉ dựa vào việc cho con bú để an ủi bé, Lisa còn nuôi một chú chó và 2 con mèo như một phương pháp hỗ trợ Chase.

“Chúng tôi có các cách khác để đối phó với chứng tự kỷ của Chase. Đôi khi chỉ cần một cái ôm là đủ hay một bài tập thở hoặc làm mất tập trung”, Lisa nói.

Lisa cho biết tình trạng của Chase không phù hợp với chương trình học chính thống, vì vậy cậu bé đã được học tại nhà và “phát triển rất tốt”.

Hiệp hội nuôi con bằng sữa mẹ Úc tuyên bố, tất cả trẻ em nên ngừng bú mẹ khi chúng đã sẵn sàng và không muốn bú mẹ nữa. Chừng nào đứa trẻ vẫn muốn bú mẹ, người mẹ sẽ tiếp tục cho con bú bất kể đứa trẻ mấy tuổi.

Tổ chức Y tế Thế giới cũng khuyến nghị nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ (tức là không có chất lỏng hoặc chất rắn nào khác) trong 6 tháng đầu đời và sau đó tiếp tục cho con bú kết hợp với thức ăn đặc trong 2 năm.

Trà Li Daily Mail

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/ky-nang/su-that-sau-viec-ba-me-cho-con-trai-7-tuoi-bu-post54756.html