Sự thật thùng carton nghi chứa thi thể trẻ sơ sinh trong 1 tòa nhà ở quận 7, TP HCM

Sau khi khám nghiệm, Công an quận 7 xác định vụ 'thi thể nghi trẻ sơ sinh' đựng trong thùng cactông là xác động vật, không phải thi thể người như dư luận đồn đoán.

Trưa 7/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 7 (TP.HCM) cho biết vừa khám nghiệm xong hiện trường, đang điều tra vụ một thi thể nghi là trẻ sơ sinh bỏ trong thùng cactông tại một tòa nhà chung cư tại phường Phú Thuận, quận 7, TP HCM.

Tuy nhiên, đến chiều 7/5, Công an quận 7 (TP HCM) xác nhận thi thể được phát hiện trong thùng carton tại một tòa nhà trên địa bàn chỉ là xác động vật, không phải thi thể người như dư luận đồn đoán.

Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Tuổi trẻ

Trước đó, vào khoảng 8 giờ cùng ngày, ông T.Q.D. (45 tuổi, bảo vệ tòa nhà) ngửi thấy mùi hôi từ thùng carton để dưới tầng hầm nên cùng một vài người khác đến kiểm tra thì thấy bên trong thùng có xác chết đã phân hủy. Nghi là thi thể của trẻ sơ sinh nên đại diện chung cư đã cấp báo cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Công an quận 7 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đến hiện trường điều tra. Qua khám nghiệm, cơ quan công an xác định bộ phận phân hủy trong thùng là xác động vật.

Chia sẻ với PV ông D. cho hay, lúc mở ra bên trong thùng có một thi thể đang phân hủy nghi là trẻ sơ sinh, kèm một bộ đồ trẻ nhỏ, khăn choàng...

Cũng theo ông D., thùng cactông này được gửi đến tòa nhà khoảng 6 tháng nay (từ hồi cuối tháng 10-2021) và được dán băng keo cẩn thận. Do đó không ai mở ra, đến nay ngửi thấy mùi hôi mới mở.

M.H (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/su-that-thung-carton-nghi-chua-thi-the-tre-so-sinh-trong-1-toa-nha-o-quan-7-tp-hcm-172220507194244728.htm