Sự thật về 2 bé gái mất tích

(CAO) Ngày 6-10, ông Ngụy Như Mười, Chủ tịch UBND xã Cẩm Châu, TP Hội An, Quảng Nam cho biết, gia đình đã tìm thấy 2 bé gái Trần Thị Mỹ Vy (14 tuổi) và Nguyễn Thị Trinh (15 tuổi, cùng trú thôn Bến Trễ, xã Cẩm Châu) bỏ nhà đi nhiều ngày qua.

(CAO) Ngày 6-10, ông Ngụy Như Mười, Chủ tịch UBND xã Cẩm Châu, TP Hội An, Quảng Nam cho biết, gia đình đã tìm thấy 2 bé gái Trần Thị Mỹ Vy (14 tuổi) và Nguyễn Thị Trinh (15 tuổi, cùng trú thôn Bến Trễ, xã Cẩm Châu) bỏ nhà đi nhiều ngày qua.

>> Khẩn trương tìm 2 bé gái mất tích

Tối 5-10, sau khi biết được thông tin con mình đang ở TP.HCM, ông Trần Văn Hiệp (bố cháu Vy) tức tốc mua vé máy bay vào nơi Vy trốn để đưa bé về nhà vào lúc 1 giờ sáng nay (6-10).

Người dân địa phương đến nhà để thăm hỏi bé Vy

“Cháu Vy đã về nhà đi học bình thường, rất ít nói chuyện nên gia đình để cho cháu bình tĩnh rồi mới hỏi chuyện sau”, ông Hiệp cho biết.

Em Trần Thị Mỹ Vy cho công an xã Cẩm Hà biết: “Ngày 30-9, em cùng đám bạn tại địa phương rủ nhau vô TP Hồ Chí Minh để chơi. Vì sợ ba mẹ la nên không cho gia đình biết rõ địa chỉ đang ở, khiến cho gia đình lo lắng”.

Đại úy Nguyễn Văn Phúc, Phó đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Hội An cho biết: “Nguyên nhân khiến cháu Vy và Trinh bỏ nhà đi là vì ham chơi, 2 cháu cùng với đám bạn là 5 thanh niên ngụ tại địa phương rủ nhau vào TP Hồ Chí Minh vì có 1 thanh niên trong nhóm này có mẹ đang sống trong đó. Nhóm này vào làm nghề lau ly chén để kiếm sống, việc bỏ đi nhiều ngày của khiến cho gia đình rất lo lắng”.

Ông Ngụy Như Mười cho biết thêm: “Thực chất vụ mất tích của 2 cháu gái tại địa phương là ham chơi. Cháu Vy đã được đưa về nhà và đi học bình thường, còn cháu Trinh đang ở nhờ nhà người thân trong TP Hồ Chí Minh, chờ ba mẹ đón về. Tôi mong rằng người dân cần giáo dục, quan tâm con cái để tránh các trường hợp đáng tiếc vì ham chơi bỏ đi theo bạn như thế này”.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=681&id=526430&mod=detnews&p=