Sự thật về các 'hồn ma' cúi đầu cầu nguyện trong nhà thờ bỏ hoang

Khi tới nhà thờ St. George ở Cộng hòa Czech, nhiều người giật mình khi nhìn thấy các 'hồn ma' màu trắng đang cúi đầu cầu nguyện. Họ cho rằng nơi đây bị ma ám hoặc bị nguyền rủa. Thế nhưng, sự thật hoàn toàn khác.

Nằm ở thị trấn Lukova, Cộng hòa Czech, nhà thờ St. George được xây dựng vào thế kỷ 14. Thị trấn này là nơi sinh sống của khoảng 800 người.

Nằm ở thị trấn Lukova, Cộng hòa Czech, nhà thờ St. George được xây dựng vào thế kỷ 14. Thị trấn này là nơi sinh sống của khoảng 800 người.

Nhà thờ St. George bị bỏ hoang từ năm 1968 sau khi mái nhà bị rơi xuống trong một đám tang. Sự việc này khiến một số người cho rằng nơi đây có thể bị ma ám, thậm chí bị nguyền rủa.

Nhà thờ St. George bị bỏ hoang từ năm 1968 sau khi mái nhà bị rơi xuống trong một đám tang. Sự việc này khiến một số người cho rằng nơi đây có thể bị ma ám, thậm chí bị nguyền rủa.

Sau nhiều năm bị bỏ hoang phế, nhà thờ St. George xuống cấp. Chính quyền địa phương và nhiều cư dân muốn "hồi sinh" nhà thờ. Tuy nhiên, họ không huy động đủ tài chính để trùng tu, sửa chữa nhà thờ cổ kính này.

Sau nhiều năm bị bỏ hoang phế, nhà thờ St. George xuống cấp. Chính quyền địa phương và nhiều cư dân muốn "hồi sinh" nhà thờ. Tuy nhiên, họ không huy động đủ tài chính để trùng tu, sửa chữa nhà thờ cổ kính này.

Vào năm 2012, một nghệ sĩ địa phương có tên Jakub Hadrava đã nảy ra ý tưởng độc đáo là "phát huy lịch sử bị ma ám của nhà thờ".

Vào năm 2012, một nghệ sĩ địa phương có tên Jakub Hadrava đã nảy ra ý tưởng độc đáo là "phát huy lịch sử bị ma ám của nhà thờ".

Theo đó, nghệ sĩ Jakub đã tạo ra 32 "con ma" có kích thước như người thật và đặt chúng khắp bên trong nhà thờ.

Theo đó, nghệ sĩ Jakub đã tạo ra 32 "con ma" có kích thước như người thật và đặt chúng khắp bên trong nhà thờ.

Để tạo ra hiệu ứng ma quái, rùng rợn, nghệ sĩ Jakub đã nhờ các bạn cùng lớp làm người mẫu để tạo ra các bức tượng. Kế đến, ông che cho những bức tượng các tấm vải.

Để tạo ra hiệu ứng ma quái, rùng rợn, nghệ sĩ Jakub đã nhờ các bạn cùng lớp làm người mẫu để tạo ra các bức tượng. Kế đến, ông che cho những bức tượng các tấm vải.

Những "con ma" này chủ yếu được đặt trong các hàng ghế bên trong nhà thờ St. George, cúi đầu như đang cầu nguyện.

Những "con ma" này chủ yếu được đặt trong các hàng ghế bên trong nhà thờ St. George, cúi đầu như đang cầu nguyện.

Ngoài ra, một số bức tượng "hồn ma" khác được đặt ở các địa điểm khác xung quanh nhà thờ giúp tạo ra bầu không khí ma quái.

Ngoài ra, một số bức tượng "hồn ma" khác được đặt ở các địa điểm khác xung quanh nhà thờ giúp tạo ra bầu không khí ma quái.

Nhờ ý tưởng độc đáo, mới lạ này, nhiều du khách đã ghé thăm nhà thờ St. George để trải nghiệm cảm giác ma quái, rùng rợn từ các "bóng ma" trắng xóa.

Nhờ ý tưởng độc đáo, mới lạ này, nhiều du khách đã ghé thăm nhà thờ St. George để trải nghiệm cảm giác ma quái, rùng rợn từ các "bóng ma" trắng xóa.

Mời độc giả xem video: Bí ẩn không lời giải về nhà thờ đá do “thiên thần xây dựng”.

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/su-that-ve-cac-hon-ma-cui-dau-cau-nguyen-trong-nha-tho-bo-hoang-1990730.html