Sự thật về việc đang đào đường Tố Hữu phát hiện 1 người 'dưới lòng đất'

Trên mạng xã hội đăng hình ảnh thông tin về nhóm công nhân đang đào đường Tố Hữu để thi công hầm chui Lê Văn Lương thì bất ngờ phát hiện 1 người đàn ông 'dưới lòng đất' nhưng sự thật hoàn toàn khác.

Chiều 7-4, trên mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh, câu chuyện về việc một nhóm công nhân đang đào đất tại đầu đường Tố Hữu, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội ở độ sâu 2m thì bất ngờ phát hiện 1 người đàn ông dưới lòng đất đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Hình ảnh người đàn ông bị vùi dưới đất được đăng trên mạng xã hội.

Hình ảnh người đàn ông bị vùi dưới đất được đăng trên mạng xã hội.

Ghi nhận tại hiện trường, khu vực xảy ra sự việc người đàn ông dưới lòng đất là khu vực đang thi công hầm chui Lê Văn Lương, cách ngã tư Tố Hữu - Lê Văn Lương khoảng 100m.

Theo một số người dân gần đó cho biết, vào khoảng 15g20 ngày 7-4, một nhóm công nhân và máy xúc tiến hành đào đất cạnh mặt đường Tố Hữu với độ sâu khoảng 2m để tiến hành lắp đặt đường ống cống bằng bê tông.

Khi máy xúc đào xuống độ sâu khoảng 2m, một nam công nhân đã đứng dưới độ sâu này để lấy mặt bằng đặt đường ống thì bất ngờ bị đất, đá vừa đào lên đè trúng. Đất đá phủ kín người nên các công nhân còn lại đã tích cực và cứu người công nhân này. Rất may người công nhân chỉ bị thương và sau khoảng 20 phút được xe cứu thương đưa đi bệnh viện điều trị.

Khu vực đường Tố Hữu nhóm công nhân đang thi công.

Liên quan đến sự việc trên, ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, đơn vị đã tiếp nhận được thông tin vụ việc.

Hiện tại, phường đã yêu cầu Công an phường Trung Văn xuống hiện trường xác minh, làm rõ vụ việc.

Công Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/su-that-ve-viec-dang-dao-duong-to-huu-phat-hien-1-nguoi-duoi-long-dat-234294.html