Sự thật vụ gã 9x chiếm đoạt 10kg heroin lấy tiền... chữa hiếm muộn

Tại tòa, 'người vận chuyển' khai lấy vợ đã lâu mà chưa có con nên để tiếp tục chữa trị hiếm muộn, anh ta đã chiếm đoạt ma túy trong ô tô, lái về Hà Nội thì bị bắt. Tuy nhiên, lý do này không che đậy được sự thật...

Bị cáo tại tòa.

Ngày 24/7, TAND Cấp cao tại Hà Nội đưa bị cáo Trịnh Văn Tú (SN 1990, ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) ra xét xử về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy theo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm hồi đầu tháng 2/2018, Tú bị TAND TP Hà Nội tuyên tử hình vì có hành vi vận chuyển trái phép 29 bánh heroin với tổng trọng lượng hơn 10kg.

Trong phần xét hỏi, chủ tọa phiên tòa phúc thẩm hỏi bị cáo Tú về căn cứ để HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt. Trịnh Văn Tú nói vợ chồng bị cáo lấy nhau đã lâu nhưng chưa có con. “Vợ chồng bị cáo mất rất nhiều tiền để chữa trị hiếm muộn nên mới chiếm đoạt ma túy có trên ô tô, chạy về Hà Nội”, Trịnh Văn Tú khai tại tòa.

Nghe Tú khai, đại diện VKS cho rằng bị cáo rất ngoan cố, viện lý do chiếm đoạt ma túy để chữa bệnh cho mình nhằm chạy tội. Bởi tại phiên tòa sơ thẩm và quá trình điều tra, bị cáo Tú khai vận chuyển ma túy thuê cho người đàn ông tên Tùng.

Bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm.

Sau một hồi suy nghĩ, tìm lý do làm căn cứ giảm nhẹ hình phạt mà không có, Tú đã xin rút kháng cáo. Do đó, HĐXX phúc thẩm đã đình chỉ xét xử.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, khoảng đầu năm 2017, qua mạng xã hội, Tú tình cờ quen biết với người đàn ông tên Tùng (29 tuổi, ở Mộc Châu, Sơn La). Sau khi quen biết nhau, Tú được Tùng thuê vận chuyển ma túy nên nhận lời.

Đầu tháng 4/2017, Tú nhận được điện thoại của Tùng bảo vận chuyển ma túy cho anh ta từ Hòa Bình về Quảng Ninh. Theo chỉ đạo của Tùng, Tú đi tới khu vực đường mòn Hồ Chí Minh thuộc địa phận Hòa Bình để nhận ô tô Fotuner màu đen, trên đã để sẵn ma túy, lái về Hòn Gai (Quảng Ninh) giao cho đối tác của Tùng. Thực hiện trót lọt phi vụ trên, Tú được “ông trùm” trả công 50 triệu đồng.

Ngày 30/5/2017, Tú được Tùng rủ lên Mộc Châu (Sơn La) chơi. Gặp nhau, Tùng tiếp tục thuê Tú vận chuyển ma túy cho mình theo phương thức như lần trước với tiền công là 50 triệu đồng.

Theo chỉ đạo của Tùng, Tú về Hải Phòng chờ “lệnh”. Tối 1/6/2017, “người vận chuyển” nhận được điện thoại của “ông trùm ma túy”. Kết thúc cuộc gọi, Tú bắt taxi lên khu vực Hà Đông (Hà Nội) thuê nhà nghỉ. Đến 4h sáng 2/6/2017, Tú bắt taxi tới điểm hẹn trên đường mòn Hồ Chí Minh gặp người đàn ông không quen biết nhận ô tô để sẵn ma túy bên trong, lái về Quảng Ninh.

Khi lái xe về tới ngã 3 Ba La (quận Hà Đông), Tú bị công an dừng xe kiểm tra. Sợ bị phát hiện có ma túy trên xe, Tú đã không chấp hành hiệu lệnh, lái xe bỏ chạy. Chạy được đến xã Văn Bình (huyện Thường Tín, Hà Nội) thì Tú bị bắt. Kiểm tra trên xe, lực lượng chức năng thu giữ được 29 bánh heroin với tổng trọng lượng hơn10kg.

Với hành vi này, Tú bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt tử hình vì tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. Sau phiên tòa, Tú kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên quá trình xét xử phúc thẩm, Tú đã rút đơn kháng cáo.

Hồng Mây

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/cau-chuyen-phap-dinh/su-that-vu-ga-9x-chiem-doat-10kg-heroin-lay-tien-chua-hiem-muon-403867.html