Sự thức tỉnh của một cựu chấp hành viên

Từng có công việc ổn định, có mái ấm gia đình hạnh phúc, nhưng Nguyễn Văn Hùng, SN 1976, trú tại thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, Hải Dương lại không biết giữ lấy.

Trong quá trình công tác, Hùng đã gian dối lấy tiền chung của cơ quan, lập thành tài khoản riêng của mình để chi tiêu... Với 2 tội danh, Hùng phải đối mặt với 30 năm tù giam.

“Vết trượt” của cán bộ... từ lô đề

30 năm tù, đã có những lúc Nguyễn Văn Hùng, SN 1976, trú tại thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, Hải Dương nghĩ tiêu cực, nghĩ rằng mọi thứ đã chấm hết, đã khép lại. Thế nhưng, những ngày về cải tạo ở trại giam Hoàng Tiến (Tổng Cục 8, Bộ Công an) nhìn thấy những bạn tù có nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn và có sự động viên của cán bộ trại giam, đã giúp cho Hùng dần lấy lại được tinh thần và quyết tâm cải tạo.

Phạm nhân Nguyễn Văn Hùng tâm sự có những lúc cũng rất buồn. Bởi trước kia, Hùng đã có tất cả gia đình hạnh phúc với vợ và hai con ngoan, công việc của mình lại ổn định. Thế nhưng, cũng từ công việc, Hùng đã nảy lòng tham gây ra tội. Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Văn Hùng là chấp hành viên và có thời gian kiêm nhiệm làm thủ quỹ của Chi cục THA dân sự huyện Ninh Giang. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Hùng đã chiếm đoạt tiền của người phải thi hành án và tiền của cơ quan giao cho quản lý.

Theo đó, ngày 4-9-2009 và đầu năm 2010, Cục THADS TP Hà Nội quyết định ủy thác thi hành án đến Chi cục THADS huyện Ninh Giang để thi hành án đối với ông Bùi Văn Lân theo bản án HSST số 301 ngày 17 đến ngày 21-7-2008 của TAND TP Hà Nội và Bản án HSPT số 203 ngày 9-4-2009 của TAND tối cao.

Chi cục THADS huyện Ninh Giang đã ra quyết định THA theo đơn yêu cầu, buộc ông Lân phải trả cho những người được THA 19.186,512 USD và giao cho ông Hùng tổ chức thi hành. Do ông Lân không tự nguyện thi hành nên Hùng đã ra quyết định kê biên tài sản đối với 220m2 trong tổng số 329m2 đất ở, đất vườn và nhà mái tầng, công trình phụ của ông Lân ở thôn Cúc Bồ, xã Kiến Quốc, huyện Ninh Giang, đồng thời giao cho trưởng thôn là anh Bùi Văn Cường quản lý.

Ngày 2-8-2012, chi nhánh Cty CP Định giá và dịch vụ tài chính Việt Nam tại Hải Phòng đã có chứng thư thẩm định giá theo hợp đồng với Chi cục THADS huyện Ninh Giang. Theo đó, tổng tài sản của ông Lân bị kê biên trị giá trên 400 triệu đồng.

Trên cơ sở đó, ngày 29-8-2011, Chi cục THADS Ninh Giang hợp đồng ủy quyền bán đấu giá với Trung tâm bán đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương để bán đấu giá tài sản của ông Lân. Trước thời điểm bán đấu giá, ngày 5-9-2011, Hùng điện cho ông Lân đang ở Đồng Nai biết tài sản của ông đã bị kê biên, định giá và chuẩn bị đưa ra bán đấu giá, nếu vợ chồng ông Lân muốn mua lại thì phải nộp 405.000.000 đồng và Hùng sẽ tạo điều kiện để bà Chè là vợ ông Lân mua lại tài sản. Ông Lân đồng ý và đã giao tiền cho Hùng thành nhiều lần.

Sau khi nhận đủ số tiền 405.000.000 đồng, Hùng bảo ông Lân đưa lại cho mình 2 tờ biên lai thu trị giá 200 triệu đồng và 150 triệu đồng để anh ta viết vào một phiếu thu đóng dấu xác nhận của cơ quan và đưa cho ông Lân. Bà Chè cũng ký khống vào một số giấy tờ làm thủ tục cho bà mua lại tài sản. Ông Lân đưa lại 2 biên lai cho Hùng và cùng vợ mình ký vào những tờ giấy do Hùng đưa cho. Ngày 26-10-2011, do có điện của Hùng nên anh Cường đã giao chìa khóa để ông Lân vào nhà. Yên tâm về việc nhà đất được Hùng giúp đỡ mua lại và tài sản bị kê biên đã được nhận lại nên vợ chồng ông Lân tiếp tục vào Đồng Nai sinh sống.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của ông Lân, Hùng không báo cáo cơ quan, không nộp tiền đã thu vào quỹ hoặc nộp cho Trung tâm bán đấu giá tài sản để làm thủ tục cho bà Chè được mua lại tài sản như đã thỏa thuận mà đã dùng toàn bộ số tiền thu được của ông Lân để chơi lô đề và vẫn làm thủ tục để đưa tài sản của vợ chồng ông Lân ra bán đấu giá. Kết quả bán đấu giá, ngày 11-11-2011, anh Trịnh Xuân Tiềm đã trúng đấu giá với số tiền 405.300.000 đồng và đã nộp vào tài khoản tạm giữ của Chi cục THADS Ninh Giang mở tại kho bạc huyện. Cuối tháng 2-2012, khi vợ chồng ông Lân nhận được quyết định cưỡng chế giao tài sản kê biên cho người trúng đấu giá thì mới biết Hùng đã chiếm đoạt số tiền mà vợ chồng ông đã nộp.

Ngoài ra, từ tháng 5-2011 đến tháng 10-2012, Nguyễn Văn Hùng được giao kiêm nhiệm làm thủ quỹ của Chi cục THADS huyện Ninh Giang, anh ta đã chiếm đoạt số tiền đã thu của người phải thi hành án theo phiếu thu của Chi cục THADS huyện Ninh Giang nhưng không nhập quỹ và tự ý rút tiền cơ quan rồi mang ra gửi tiết kiệm vào sổ mang tên Hùng. Số tiền Hùng chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng để sử dụng vào nhu cầu cá nhân và không có khả năng hoàn trả.

Phạm nhân Nguyễn Văn Hùng: “Bữa cơm gia đình trong trại giam đầy tính nhân văn dành cho những con người lầm lỡ như chúng tôi”.

Động lực để phạm nhân lao động, trở về...

Với những hành vi trên, Nguyễn Văn Hùng đã phải đối diện với hai tội danh “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Tham ô tài sản”. Hành vi phạm tội của Hùng đặc biệt nghiêm trọng, cả hai tội của Hùng đều là tội phạm về tham nhũng và chiếm đoạt số tiền lớn, mà phạm tội trong khi có chức vụ được bổ nhiệm, có thời gian công tác dài.

Mặc dù được Nhà nước và ngành giáo dục rất rõ về đạo đức nghề nghiệp, nhưng Hùng lại dùng chính số tiền chiếm đoạt được để chơi lô đề, cờ bạc. Vì vậy, không những đã xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác, mà Hùng còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của cán bộ, đến uy tín cơ quan Nhà nước và của ngành THADS. Vì vậy, Hùng đã phải đối diện với bản án 30 năm tù về hai hành vi trên.

Giờ đây, hơn 5 năm trong trại giam, đã giúp cho Hùng bình tâm trở lại. Hiện nay, Hùng đang là thường trực ban tự quản phạm nhân phân trại số 1, trại giam Hoàng Tiến. “Đã có những lúc tôi đại diện cho trên 1.500.000 phạm nhân của phân trại để tham gia hội nghị của trại giam tổ chức. Tôi thấy mình cần phải có trách nhiệm và có thêm phần quyết tâm để cải tạo...”, phạm nhân Nguyễn Văn Hùng tâm sự.

Theo Hùng, đời sống của phạm nhân đã được cải thiện và nâng lên rõ rệt. Có được điều đó là nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, Ban giám thị và hội đồng cán bộ trại giam đã chăm lo chu đáo cả về vật chất lẫn tinh thần cho phạm nhân trong phân trại. Ngay ở phân trại số 1 hiện nay rất khang trang và sạch sẽ, có nhiều khuôn viên cây xanh, bồn hoa cây cảnh môi trường xanh, sạch, đẹp, thoáng mát để tạo điều kiện cho phạm nhân học tập và cải tạo.

Không những vậy, đời sống của phạm nhân, chế độ tiêu chuẩn, định lượng cũng được cấp phát đầy đủ đến các buồng của phạm nhân. Tất cả các buồng giam đều được trang bị ti vi, quạt và được đọc báo. “Bên cạnh đó, được sự quan tâm của Ban giám thị vào những ngày lễ lớn, Quốc khánh 2-9 hay Tết Dương lịch... trại đều tổ chức cho chúng tôi tham gia các buổi sinh hoạt văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và có những phần quà tuy không nhiều nhưng đã khích lệ tinh thần anh chị em phạm nhân chúng tôi có niềm tin, ý chí động lực học tập, lao động và cải tạo...”, phạm nhân Nguyễn Văn Hùng cho biết thêm.

Phạm nhân Nguyễn Văn Hùng bảo rằng, chính môi trường cải tạo tốt đã khiến cho anh ta thoải mái tư tưởng hơn và nguồn động lực quan trọng nữa giúp anh phấn đấu cải tạo để trở về đó là gia đình. “Vì vậy, bữa cơm gia đình trong trại giam không những được gặp mặt người thân mà còn là bữa cơm sum họp, trở thành nét đẹp đầy tính nhân văn của trại giam dành cho những con người lầm lỡ như chúng tôi.

Có lẽ, đây cũng là một chương trình đầy tính nhân văn của năm 2017 dành cho những phạm nhân trót một thời lầm lỗi có cơ hội được sum vầy cùng gia đình mà Đảng và Nhà nước dành cho...”, phạm nhân Nguyễn Văn Hùng xúc động nói thêm.

Trại giam Hoàng Tiến được thành lập từ năm 1983, hiện đang quản lý khoảng 4.000 phạm nhân trong đó có hơn 500 phạm nhân là nữ. Trong nhiều năm qua, trại giam Hoàng Tiến là một trong những trại giam trên toàn quốc làm tốt công tác giáo dục cải tạo phạm nhân, được Bộ công an, lãnh đạo tổng cục và các ban ngành từ TW đến địa phương đánh giá cao. Các chế độ về ăn ở, tư trang, sinh hoạt vui chơi giải trí và chăm sóc sức khỏe cho phạm nhân được thực hiện đầy đủ, kịp thời, công khai, đúng qui định. Số phạm nhân mù chữ, tái mù chữ, khi vào trại được tổ chức học văn hóa. Năm 2017, trại giam Hoàng Tiến đã tổ chức lớp học và qua việc thi nghiệm thu, 100% phạm nhân đạt yêu cầu. Nhiều phạm nhân sau khi học xong rất xúc động, cảm ơn Đảng, Nhà nước, Hội đồng cán bộ đã giáo dục họ trở thành người biết chữ, không bị thiệt thòi khi về hòa nhập cộng đồng.

Nguyễn Vũ

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/su-thuc-tinh-cua-mot-cuu-chap-hanh-vien-109469.html