Sự trở lại MU của Ronaldo phơi bày điều phũ phàng

Theo nhà báo Gabriele Marcotti của ESPN, Cristiano Ronaldo trở lại Manchester United là bất ngờ, nhưng anh không có nhiều sự lựa chọn.

Cristiano Ronaldo chia tay Juventus và quay lại nước Anh chơi bóng trong màu áo Man United. Thương vụ gây bất ngờ cho tất cả. Sau khi PSG, Real Madrid rồi Man City lên tiếng, cuối cùng Ronaldo lại cập bến Old Trafford.

Juventus không thật sự có ý định chia tay Ronaldo. Tuy nhiên, với khoản lỗ dự kiến vượt quá 300 triệu euro trong 2 năm, Juventus nói nếu CR7 muốn ra đi, họ sẽ không ngăn cản.

 Ronaldo chia tay Juventus. Ảnh: Reuters.

Ronaldo chia tay Juventus. Ảnh: Reuters.

Dấu hiệu muốn ra đi

Edu Aguirre, một nhà báo thân với Ronaldo, cho biết Real Madrid muốn đưa CR7 trở lại. Tuy nhiên, HLV Carlo Ancelotti lập tức phủ nhận, và Ronaldo đính chính thông tin này.

Thậm chí, Ronaldo khẳng định về việc anh đang tập trung cho mùa giải mới như thế nào và không cho phép bất kỳ ai chơi đùa với tên tuổi của anh. Nhưng tuyệt nhiên, Ronaldo không hề nhắc đến Juventus dù chỉ một lần.

Đầu tuần này, khi Real ra giá 160 triệu euro cho Kylian Mbappe, những tin đồn liên quan tới Ronaldo nhanh chóng xuất hiện. Ronaldo được cho là có thể gia nhập Man City hoặc PSG, trường hợp Mbappe rời sân Parc des Princes.

Đến sáng 26/8, thương vụ trở nên rất gần. Đại diện Jorge Mendes có mặt ở Turin để nói với Juventus rằng Ronaldo muốn ra đi, đồng thời tiết lộ anh sắp hoàn tất thỏa thuận với Man City.

Juventus chấp nhận và tin tưởng việc xây dựng lại đội bóng có thể đến sớm một năm. Nhưng Juventus nhắc nhở Mendes rằng dù Ronaldo muốn rời đội bóng, họ cần lời đề nghị 28 triệu euro từ Man City.

Cùng thời điểm Mendes cũng đáp chuyến bay sang Paris. Không biết liệu Mendes có gặp PSG hay không, nhưng đội bóng Pháp lịch sự từ chối. Ronaldo không nằm trong kế hoạch của họ, dù Mbappe có tới Real Madrid.

Khi mọi thứ thay đổi, kế hoạch phải thay đổi, và Mendes, một trong những đại diện hàng đầu thế giới, hiểu rõ điều này hơn ai hết.

Lập tức, Mendes tới Manchester và bắt đầu liên hệ Man United. Điều này xảy ra cả khi ông vẫn giữ liên lạc với Man City và chờ họ gửi cho Juventus lời đề nghị chính thức.

Hôm 27/8, HLV Pep Guardiola chia sẻ trong cuộc họp báo trước trận gặp Arsenal: "Cristiano sẽ quyết định nơi cậu ấy muốn đến, không phải Man City hay bản thân tôi. Hiện tại, điều đó có vẻ xa vời".

Động thái của Guardiola như tuyên bố "chấp nhận hoặc không có gì cả". Theo nhiều nguồn tin, Man City không sẵn sàng trả cho Juventus nhiều hơn 15 triệu euro.

Vài phút sau và cách đó không xa, Solskjaer úp mở: "Tôi không nghĩ Cristiano sẽ rời Juventus. Nếu muốn rời Juventus, cậu ấy biết chúng tôi đang ở đây. Hãy chờ xem chuyện gì xảy ra với Cristiano".

Khi HLV nói điều này một cách cởi mở - đặc biệt với người cẩn trọng như Solskjaer - bạn biết có gì đó sắp xảy ra. Trong vòng vài phút, Man City rút lui khỏi cuộc đua giành chữ ký Ronaldo. Rất nhanh chóng, Man United cũng thông báo đạt thỏa thuận chiêu mộ Ronaldo.

Ronaldo cuối cùng đã trở lại Old Trafford. Ảnh: Marca.

Không nhiều lựa chọn

Sẽ cần thời gian để phân tích và kiểm chứng liệu đây có phải là lựa chọn đúng đắn, cho Ronaldo và Man United, nhưng hiện tại, cả thế giới bị choáng ngợp bởi thương vụ diễn biến quá nhanh.

Đầu tiên và quan trọng nhất là vấn đề thời gian. Tại sao Ronaldo lại đợi lâu như vậy? Không phải tự dưng xuất hiện điều gì đó trong tuần qua khiến Ronaldo bất ngờ muốn rời Juventus.

Tình hình tài chính của Juventus cũng không đột ngột trở nên tệ đi vào giữa tháng 8. Ronaldo không tự nhiên gặp HLV Max Allegri sau 2 năm và nghĩ: "Không, tôi không muốn chơi cho ông ta".

Cũng không có bất kỳ động thái nào về việc Juventus sẽ mang ngôi sao lớn khác về, chiếm lấy vị trí trung tâm của Ronaldo. Kết quả là Ronaldo vẫn đòi ra đi. Anh biết rõ ngoài Manuel Locatelli, sẽ không có tân binh nào nữa.

Có 4 bến đỗ khả thi dành cho Ronaldo: Real Madrid, PSG, Man City và Man United. Real muốn có Mbappe, và PSG muốn giữ Mbappe. Mendes nhìn thấy cơ hội. Mbappe có thể ở lại PSG hoặc tới Real. Khi ấy, một trong 2 CLB có thể quan tâm đến Ronaldo.

Tương tự, Man City, vốn thất bại trong việc theo đuổi Harry Kane, cũng là lựa chọn. Man United thì sao? Có vẻ như họ không coi Ronaldo nằm trong kế hoạch ở mùa giải này.

Chỉ khi Man City liên hệ Ronaldo, Man United mới thật sự nhập cuộc. Ở Ronaldo, tất cả mong đợi một cuộc chiến quyết liệt trên bàn đàm phán, mọi CLB tranh giành để có siêu sao người Bồ Đào Nha. Thay vào đó, Mendes phải đi gõ cửa từng nơi.

Ronaldo là cầu thủ vĩ đại. Ở tuổi 36, Ronaldo ghi 29 bàn trên mọi đấu trường mùa trước, chỉ kém Robert Lewandowski (41 bàn) và Lionel Messi (30 bàn) trong top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Ronaldo giành Chiếc giày vàng ở Euro 2020 không phải 6 năm trước mà là 6 tuần trước. Bất kỳ ai từng làm việc - kể cả những người không thích Ronaldo - đều phải thán phục anh về sự chuyên nghiệp.

Nhưng sự thật hơi phũ phàng. Đại diện Mendes đã phải nỗ lực khủng khiếp, làm việc 24/7, để tìm kiếm bến đỗ mới cho Ronaldo.

Giải thích cho điều này, Paolo Condo (đồng nghiệp của Marcotti - PV) cho rằng có thể thời đại "quyền lực cầu thủ" và các siêu sao đã kết thúc, hoặc ít nhất là tạm dừng.

Messi muốn ở lại Barcelona nhưng không được. Kane muốn rời Tottenham sang Man City nhưng không thể toại nguyện.

Gianluigi Donnarumma muốn tăng lương ở AC Milan hoặc chuyển đến Juventus, giờ phải cạnh tranh vị trí chính thức với Keylor Navas ở PSG, kiếm được ít hơn những gì anh được Milan đề nghị.

Sau tất cả, Ronaldo đã trở về nhà. Giờ đây, sau 12 năm, CR7 có thể viết thêm nhiều chương mới trong lịch sử Man United.

Guardiola: 'Ronaldo trở lại Premier League là tin tốt' HLV người Tây Ban Nha chia sẻ suy nghĩ về việc Cristiano Ronaldo quay lại Man United trong ngày Man City hạ Arsenal 5-0 ở vòng 3 Ngoại hạng Anh.

Hiểu Lam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/su-tro-lai-mu-cua-ronaldo-phoi-bay-dieu-phu-phang-post1256660.html