Sự trở về bất ngờ của người phụ nữ Bạc Liêu 22 năm 'đi lạc' ở Trung Quốc

Người mẹ 83 tuổi kể chuyện 3 ngày không nuốt nổi cơm, chỉ mong gặp con gái. 'Người ta đem hình con gái cho tôi xem, tôi nhìn là nhận ra ngay. 22 năm qua tôi tưởng nó không còn, tôi cắt hộ khẩu và ở một mình cho tới giờ', đó là chia sẻ xúc động của bà Nguyễn Kim Hến (83 tuổi, ngụ xã Long Điền Đông, H.Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) khi kể về thời điểm nhận được tin người con gái Nguyễn Kim Hon còn sống sau 22 năm trời lưu lạc.

Khoảnh khắc chị Hon gặp lại anh trai của mình sau 22 năm tha hương - Ảnh bạn đọc cung cấp

Khoảnh khắc chị Hon gặp lại anh trai của mình sau 22 năm tha hương - Ảnh bạn đọc cung cấp

Sáng 3.7, một người đàn ông mang đầy tâm trạng từ Bạc Liêu ra Lạng Sơn để tìm gặp lại người em gái sau 22 năm trời xa cách. Đó là ông Nguyễn Văn Tản (51 tuổi) tìm gặp người em gái là chị Nguyễn Kim Hon (43 tuổi).

Đứng cách vài chục mét tại sân Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lạng Sơn, họ đã nhìn ra nhau và không một ai cầm được nước mắt. Đưa tay lên quẹt nước mắt, chị Hon gọi tên người anh trai thứ năm bằng tiếng mẹ đẻ lơ lớ sau hơn 20 năm sống ở Trung Quốc.

Một tuần trước, tại cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn người ta phát hiện chị Hon đứng bơ vơ một mình, tinh thần hoảng loạn, nói không rành tiếng Việt. Các thành viên của một hội tình thương ở tỉnh này đưa chị vào Trung tâm bảo trợ xã hội để ở tạm và tìm hiểu về thân nhân của chị.

Trong hành trang ít ỏi của người phụ nữ này, có một mảnh giấy ghi rõ tên của cha mẹ, anh chị em ruột trong nhà và địa chỉ quê nhà ở xã Long Điền Đông, H.Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. Những thành viên của hội tình thương này quay clip kèm thông tin, hình ảnh rồi đăng tải trên mạng xã hội nhờ tìm người thân cho chị Hon. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, clip thông tin về câu chuyện của chị Hon nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Và thông tin này đến được quê nhà xã Long Điền Đông của chị Hon. Bà Nguyễn Kim Hến, mẹ của chị Hon xúc động kể: “Người ta đem hình con gái cho tôi xem, tôi nhìn là nhận ra ngay. 22 năm qua tôi tưởng nó không còn, tôi cắt hộ khẩu và ở một mình cho tới giờ. Biết nó còn sống, tôi lên xã làm đơn xin nhận lại con liền, rồi con cái trong nhà cử người đi máy bay ra Lạng Sơn đón con nhỏ về”.

Bà Hến xúc động nhìn con gái qua màn hình điện thoại - Ảnh bạn đọc cung cấp

Người mẹ này cho biết, từ khi biết tin con gái còn sống, bà không nuốt nổi cơm, chỉ uống nước cầm hơi vì trong lòng nôn nóng chờ gặp con.

Về nguyên nhân con gái thất lạc, bà Hến cho biết, thời con gái, chị Hon lấy chồng cùng địa phương rồi hôn nhân đổ vỡ. “Năm 1997, nó lên Cần Thơ đi làm việc nhà cho người ta, có hai tháng đầu tôi lên thăm thì nó vẫn còn. Nhưng sau này tôi lên thì chủ nhà nói nó đã bỏ đi làm chỗ khác. Gia đình không biết cách nào để liên lạc với nó, từ đó mất liên lạc cho tới giờ luôn. 22 năm xa cách, 18 năm tôi làm đám giỗ cho nó”, người mẹ kể trong sự xúc động.

Vợ chồng bà Hến có với nhau đến 12 người con, 8 năm trước chồng bà Hến qua đời vì tuổi già sức yếu. Đến nay, ở tuổi 83, bà Hến có tổng cộng 62 đứa cháu nội, ngoại và cháu cố. Dù sống giữa một đại gia đình như thế, nhưng trong lòng bà luôn đau đáu về đứa con gái thất lạc mà bà tưởng rằng đã chết.

Hiện nay, chị Hon do không có giấy chứng minh nên không thể về quê bằng máy bay mà sẽ di chuyển bằng ô tô. Dự kiến, thứ bảy tuần này chị và người thân sẽ về đến quê nhà ở Bạc Liêu. Bà Nguyễn Hồng Cẩm, Chủ tịch UBND xã Long Điền Đông cho biết, sau khi nắm sự việc địa phương đã tạo điều kiện để gia đình bà Hến ra Bắc để đón con gái về. Đồng thời, sẽ hủy giấy khai tử của chị Hon và tạo điều kiện để chị làm lại giấy khai sinh, chứng minh nhân dân và nhập khẩu lại với gia đình.

Thang Nguyên

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/xa-hoi-c-94/su-tro-ve-bat-ngo-cua-nguoi-phu-nu-bac-lieu-22-nam-di-lac-o-trung-quoc-116386.html