Sự trùng hợp của các vụ án mạng vì mâu thuẫn tình cảm, hung thủ có chung một đặc điểm không ai ngờ tới

Mặc dù ít ai để ý, thế nhưng hầu hết các hung thủ của những vụ án 'lụy tình' đều có chung đặc điểm : ít nói, mặt hiền lành, hướng nội và đặc biệt là...đều đeo kính.

Chiều ngày 8/7, công an TP.HCM đã tiến hành bắt giữ một nam thanh niên là nghi phạm đã sát hại một nữ sinh quê ở Đồng Nai. Được biết, hung thủ tên là P.Q.T (ngụ Thị trấn Long Thành - Đồng Nai), cùng quê với nạn nhân.

Theo nhiều nguồn tin cho biết, nạn nhân là P.T.T.U (sn 2000) với hung thủ từng có nảy sinh quan hệ yêu đương. Vào buổi tối ngày 7/7, nhiều nhân chứng cho biết giữa hai người xảy ra xung đột, cãi vã. Cho đến chiều ngày hôm sau, một số người sống gần nhà nạn nhân phát hiện cô nằm gục chết bên vũng máu nên đã báo cảnh sát. Theo khám nghiệm sơ bộ T.U chết do nhiều vết đâm chí mạng trên người, hiện trường phát hiện một con dao Thái Lan đã cùng, nghi là hung khí.

Nghi phạm giết chết bạn gái vì tình P.Q.T

Sau khi khoanh vùng các đối tượng nghi vấn, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ P.Q.T, người cuối cùng tiếp xúc với nạn nhân và cũng là người có động cơ gây án nhất.

Sau khi thông tin đăng tải trên mạng xã hội, rất nhiều cư dân mạng đã tình cờ phát hiện, rất nhiều những kẻ giết người trong thời gian gần đây có chung đặc điểm như ít nói, hiền lành, ít giao tiếp và đặc biệt là có vẻ ngoài thư sinh, đeo kính.

Nhiều người đã kháo nhau rằng, quen bạn trai thì nên "chừa người đeo kính" ra. Tuy phát hiện này không có cơ sở cụ thể nào, thế nhưng sự trùng hợp đến ngỡ ngàng này đã khiến cho các cư dân mạng hoang mang và một số anh chàng cận thị cũng hoang mang nốt vì bản thân đột nhiên trở thành đối tượng bị né tránh.

Nguyễn Đức Nghĩa, sát nhân chặt đầu bạn gái gây ám ảnh một thời.

Trên thực tế, thời gian gần đây, không ít những kẻ thủ ác có hành vi tàn bạo lại sở hữu ngoại hình thư sinh, hiền lành. Hẳn nhiều người vẫn còn nhớ vào tháng 5 năm 2010, thi thể một nữ sinh bị chặt đầu và cả 10 ngón tay được phát hiện tại chung cư ở Hà Nội đã khiến nhiều người bàng hoàng. Hung thủ không ai khác là bạn trai của nạn nhân - Nguyễn Đức Nghĩa. Nhìn gương mặt điển trai thư sinh, đeo kính trí thức của Nghĩa, không ai nghĩ hắn lại có thể ra tay tàn độc như vậy với bạn gái của mình.

Cặp đôi Đặng Gia Linh-Trần Nhật Duy giết rồi cưa xác người yêu đồng tính của bạn trai.

Vụ chàng sinh viên trẻ đầu độc người tình đồng tính bằng chất độc Kali Xyanua cũng từng gây hoang mang dư luận vì sự vô nhân tính. Hung thủ đã đầu độc bạn trai mình hai lần đến khi người này chết hẳn rồi cùng bạn gái chặt xác để phi tang.

Phạm Văn Phú, một trong những sát nhân từng khuynh đảo mạng xã hội vì vẻ ngoài thư sinh đẹp trai.

Đã từng có một thời gian, cái tên Phạm Văn Phú và hình ảnh của anh chàng được lan truyền khắp các mạng xã hội. Không ai ngờ rằng, một người sở hữu vẻ ngoài như tài tử này lại có thể cầm dao đâm chết bạn gái chỉ vì cô nhất quyết đi du học. Quá trình gây án được các nhân chứng kể lại còn khiến nhiều người bàng hoàng hơn.

Được biết, sau khi đâm cô gái gục xuống đất, Phú tiếp tục túm tóc giật lên đâm thêm một nhát chí mạng nữa vào cổ. Sự dứt khoát và máu lạnh của Phạm Văn Phú đã khiến cho bạn gái không còn một cơ hội sống sót nào dù đã được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Khi hỏi người thân, bạn bè và hàng xóm của các hung thủ, hầu hết đều nhận được câu trả lời giống nhau là "hiền lành, ngoan ngoãn, ít nói, hay giúp đỡ mọi người". Thế nhưng không ai ngờ rằng, ẩn sau vẻ thư sinh ấy lại là những kẻ máu lạnh, sẵn sàng tước đoạt mạng sống người khác chỉ vì mâu thuẫn tình cảm.

Dung

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/su-trung-hop-cua-cac-vu-an-mang-vi-mau-thuan-tinh-cam-hung-thu-co-chung-mot-dac-diem-khong-ai-ngo-toi-75807.html