Suarez ăn vạ, Liverpool may mắn kiếm 1 điểm ngay trên sân nhà

(Bongda24h) - Lại là Luis Suarez tỏa sáng, nhưng lần này anh tỏa sáng theo cách chẳng sạch sẽ gì. S7 lại ăn vạ, lại kiếm penalty, lừa toàn bộ các vị trọng tài trên sân, nhưng nếu không có pha ăn vạ ấy, có lẽ Liverpool đã phải phơi áo ngay tại Anfield.

Trước khi trận đấu bắt đầu, đương nhiên nhiều người sẽ tin chắc vào một trận thắng dễ dàng cho Liverpool trong bối cảnh bộ đôi SAS (Daniel Sturridge - Luis Suarez) trở lại. Vòng trước, khi họ lại một lần nữa được chơi bên cạnh nhau, nỗi buồn từ 2 trận thua liên tiếp trước Chelsea và Man City đã được xóa nhòa một cách hoàn hảo. Có cảm giác SAS giúp cho Sterling đỡ được sự ngây thơ và thiếu kinh nghiệm trong từng pha bóng, giúp cho vẻ mỏng cơm của Coutinho được bù đắp một cách đầy đủ. Bộ sậu tiền vệ và tiền đạo của The Kop bây giờ chẳng thua ai tại Premier League với đủ nhân tố kinh nghiệm (Gerrard), khéo léo kĩ thuật (Suarez, Sterling, Sturridge, Coutinho) và tốc độ, có sức mạnh (Henderson). Chính vì thế, Villa có thể là nạn nhân tiếp theo sau Stoke City dưới tay Liverpool, trong một trận đấu mà đến cả trình độ cỡ Lucas Leiva cũng phai ngồi dự bị. Ở phần sân đối diện, Paul Lambert cho Villa chơi khá liều lĩnh với đội hình 4-3-3, đẩy Andreas Weimann lên chơi cạnh Gabriel Agbonlahor và nỗi thất vọng Christian Benteke. Bản hợp đồng mới Ryan Bertrand sẽ thay thế Antonio Luna ở hành lang trái, còn Grant Holt, cầu thủ đến từ Norwich, sẽ đợi cơ hội đến trên băng ghế dự bị.

Luis Suarez đang trong quá trình đi tìm bàn thắng thứ 23 chỉ sau 17 trận của mình trong trận đấu này, bằng với số lần nổ súng của anh trong mùa trước. Lúc này không chắc là có tiền đạo nào xuất sắc hơn Suarez trên bình diện châu Âu hay không nếu xét trên mặt phong độ. Chính anh cùng các đồng đội là những người khởi đầu trận đấu với một nhịp độ vô cùng hứng khởi, đẩy tốc độ của cuộc đối đầu trên sân Anfield lên rất cao. Tuy vậy, ngay phút thứ 2, Aston Villa đã có cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu: Benteke vượt qua Kolo Toure để chuyền bóng bằng đầu đúng vào tầm băng lên của Agbonlahor. Hướng thẳng vào vòng cấm địa đối phương, Agbonlahor đánh lừa thành công, khiến Mignolet bay người sang hướng khác nhưng bóng lại đi chệch mục tiêu mà tiền đạo này nhắm tới trong gang tấc. Bộ 3 Benteke - Agbonlahor - Weimann khởi đầu trận đấu một cách vô cùng tích cực: phút thứ 4 nếu như nhanh hơn một chút thôi, Weimann đã có thể dứt điểm ở khoảng cách 18 mét sau đường chuyền mẫu mực của Agbonlahor trước đó.

Rất nhanh sau đó, đội chủ nhà đưa ra câu trả lời: Gerrard có một quả phạt ở khoảng cách hơn 20 mét so với khung thành của Guzan, và bằng một pha bơm bóng bổng khá chuẩn vào góc xa, Gerrard ép Leandro Bacuna phải phá bóng ngay trước tầm đầu của Martin Skrtel, người rất lặng lẽ băng lên từ lúc nào. Pha phá bóng của Bacuna khá nguy hiểm, làm cho các CĐV của Villa thót tim vì nó hoàn toàn có khả năng đem về một pha đốt đền. Xem lại pha quay chậm, có vẻ như bóng đã chạm vào cánh tay phải của anh, và các cầu thủ khách có lí do để thấy mình may mắn. 10 phút đầu trôi qua, trận đấu ở Anfield diễn ra nhanh vô cùng, với việc cả Villa và Liverpool đều không giấu giếm ý đồ tấn công ghi bàn thắng trước. Benteke đã tạo ra những khó khăn đầu tiên cho cặp Toure - Skrtel. Người ta thấy nhớ Lucas, người chơi thầm lặng nhưng luôn có mặt tại những điểm nóng và bọc lót hoàn hảo khi cần. Henderson có thể chơi tốt trong mặt trận tấn công, nhưng Lucas mới là bậc thầy trong phòng ngự.

Tới vòng 22, Liverpool mới chỉ để thủng lưới có đúng 6 bàn mỗi khi được thi đấu trên sân nhà, và đó là cơ sở để họ tiếp tục dồn lên tấn công dù cho đối thủ chơi với 3 cầu thủ mũi nhọn, đồng thời ở tuyến dưới có El Ahmadi đầy bùng nổ. 15 phút đầu người ta thấy El Ahmadi có bóng nhiều ở phía cánh phải, với ý đồ rõ ràng khoan vào vị trí của Cissokho. Với sự trợ giúp của El Ahmadi, Benteke có đủ điều kiện tung ra cú sút như búa bổ ở khoảng cách 20 mét trực diện với khung thành Mignolet nhưng pha nã đạn của anh đi đúng vào tầm tay thủ thành đội chủ nhà. Phút 16, Coutinho làm quá tệ ở một tình huống chuyền bóng đơn giản cho Henderson, người đứng ở vị trí tấn công rất thuận lợi; và chẳng hề chậm trễ, đội khách tổ chức một đợt phản công ngay phía cánh trái. Gerrard cướp bóng, và ngay sau đó, anh thể hiện sự hoàn hảo trong cả phòng ngự lẫn tấn công bằng cách chuyền một pha bóng cắt ngang khung thành Villa trong một tình huống phạt trực tiếp, tiếc là chẳng có cái bóng áo đỏ nào có thể đón bóng. 2 đội tạo ra thế trận khá hấp dẫn nhờ sự quyết tâm chơi đôi công đến khi có bàn mở tỉ số. Họ cũng đã tấn công đa dạng hơn: Sturridge để lại dấu ấn đầu tiên ở phút 22 bằng một pha cứa lòng chân trái kĩ thuật ở khoảng cách rất xa so với khung thành Guzan hòng tạo đột biến, song bóng không xoáy vào góc xa như dự kiến của anh. Chẳng kém cạnh, phút 23, Clark tung cú đánh đầu trong tư thế trống trải ở khoảng cách 16 mét từ pha đá phạt góc của đồng đội, đưa bóng đi đập cột dọc trong bối cảnh Mignolet đã đứng chôn chân. Ngạc nhiên thay, 25 phút đầu của trận đấu chứng kiến Liverpool chỉ cầm được có 39% thời lượng bóng lăn trên sân.

Nếu Aly Cissokho là tử huyệt với việc thi đấu không chắc chắn, thì một Glen Johnson quá ham tấn công có thể mang tới thảm họa cho đội nhà bất kì lúc nào, và tới phút 26, điều mà sân Anfield không mong đợi đã đến. Từ một tình huống Johnson lên quá cao trên phần sân đối phương, Delph cướp được bóng rồi tung đường chuyền rất nhanh lên cho Benteke ở phía trên. Chẳng mấy chốc, ở khu trung lộ, Agbonlahor đã sở hữu quyền kiểm soát bóng, đảo vài nhịp, qua thoát khỏi Toure rồi căng ngang vào trong cho Weimann di chuyển quá khôn khéo. Bóng từ đường chuyền của Gaby đã loại được Mignolet, và phần việc còn lại của Weimann là rất đơn giản. 1-0 cho Aston Villa, và đội khách xứng đáng với bàn thắng mở điểm. Sau tình huống Villa mở tỉ số, Liverpool vùng lên và ngay lập tức sở hữu 2 cơ hội: đầu tiên là đường chọc khe của Coutinho tới đúng chân Henderson nhưng tiền vệ mang áo số 14 khống chế bóng quá vụng về, và hai là cú sút xa của Sturridge ở khoảng cách 25 mét, đưa bóng đi vọt xà ngang quá xa. Các cơ hội này đều chưa có tính sát thương. Phút 32, đến lượt Sterling lên tiếng bằng pha sút bóng dũng mãnh ở góc hẹp sau đường kiến tạo của Suarez, nhưng ở khoảng cách hơn 5 mét, anh không thể thắng được một Guzan đã phản xạ xuất sắc trong tình huống mà thủ thành này có lợi thế về góc bắt bóng.

Bàn thắng của Weimann mới là lần đầu tiên Liverpool để bị dẫn trước trên sân nhà trong hiệp 1 mùa này. Chưa kiếm được bàn gỡ, họ đã phải nhận quả đắng tiếp theo, thật khó tin trong bối cảnh Aston Villa có phong độ khá tệ thời gian gần đây! El Ahmadi bơm bóng sang bên phía cánh phải cho Agbonlahor đã đợi sẵn. Đường tạt vào của số 11 là vừa đủ để dụ dỗ Mignolet rời khung thành; nhưng thủ môn người Bỉ lại không thể đấm đường bóng xoáy này thành công, mà chỉ kịp chạm tay vào bóng, rồi bất lực nhìn Benteke chạm đầu nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới: kịch bản không khác gì pha bóng đầu tiên, cũng chuyền vào, cũng dứt điểm vào lưới trống, vẫn là Agbonlahor kiến tạo, chỉ khác 1 tình huống diễn ra ở cánh trái, tình huống còn lại ở cánh phải. Dù gì thì đây cũng đã là bàn thua thứ 2 của Liverpool trong trận này, bằng 1/3 số bàn thua mà họ phải nhận từ đầu mùa tại Anfield! Trong khi Toure và Skrtel chơi khá tệ, thì Delph có vẻ tỏa sáng ở cầu môn bên kia: từ đầu trận chính trung vệ này đã làm Suarez hoàn toàn tắt điện.

Hiệp 1 trận đấu còn 5 phút là khép lại, và đương nhiên The Kop không muốn kết thúc hiệp 1 với kết quả này. Phút 41, Aly Cissokho băng lên tham gia tấn công bên phía cánh trái một cách rất âm thầm trước khi nhận đường chuyền từ chân Luis Suarez, người bị tới 3 cầu thủ đối phương vây quanh trong phòng cấm địa. Ở khoảng cách chỉ 10 mét chếch về phía biên trái, Cissokho dứt điểm không thể mạnh và thiếu chính xác hơn, khiến cho Guzan đang sẵn sàng bắt bóng không còn phải lo ngại bất kì điều gì: trái bóng bay rất cao lên phần... trên của khán đài sân Anfield. Kĩ năng dứt điểm của Cissokho biểu hiện rằng anh đúng là một hậu vệ đích thực. 2 phút sau, đến lượt một tiền vệ là Coutinho dứt điểm, tình hình cũng không khá hơn: từ khoảng cách 20 mét, anh không đưa bóng qua nổi tầm cản phá của Vlaar chứ đừng nói đến gây khó khăn cho Guzan. Và rồi khi một tiền đạo dứt điểm thì mọi chuyện đã khác: Suarez chuyền bóng cho Henderson trong vòng cấm, và bằng một cú gảy gót điệu nghệ, anh đặt Sturridge vào thế đối mặt. Không chần chừ, Sturridge tung cú dứt điểm hiểm hóc vào góc cao bên phải khung thành Guzan, không cho Aston Villa cơ hội kết thúc 45 phút đầu tiên với 2 bàn cách biệt. Sau giờ nghỉ, đương nhiên khoảng cách 2-1 rất rất khác so với khoảng cách 2-0. Trong bối cảnh mà Aston Villa phản công quá tốt, Liverpool vẫn sẽ phải liều mạng chơi đôi công vì họ đang thi đấu trên sân nhà và không có bất kì lựa chọn nào khác. Ngay đầu hiệp 2 ý đồ này đã được thể hiện rất rõ ràng với việc Suarez có cơ hội đầu tiên trong hiệp 2 ngay phút 46 với một pha bấm bóng đi vọt xà ngang trong tư thế khá thoáng. Trong tình thế sẽ cần tới lực lượng mạnh nhất thì Villa lại thiếu đi cầu thủ chơi hay nhất từ đầu trận: phút 50, Agbonlahor gặp chấn thương và Grant Holt có cơ hội thể hiện trong màu áo mới.

Khi cựu tiền đạo của Norwich vào sân còn chưa nóng người thì đội bóng của anh đã phải đón một diễn biến rất không tốt: bằng một tình huống chuyền bóng ở khu vực giữa sân, Gerrard loại tới... 8 người của Aston Villa và đưa bóng tới chân Suarez một cách vô cùng chuẩn xác mà thật ngạc nhiên khi chẳng có cái bóng áo tím-trắng nào theo sát S7. Đi bóng 1 nhịp, Suarez ép Guzan phải băng ra và phạm lỗi với anh. Theo băng quay chậm, rõ ràng S7 đã ăn vạ sau một tình huống va chạm không đáng kể với thủ thành đối phương, nhưng nói gì thì nói, Gerrard cũng đã ghi bàn sau đó bằng một pha sút bóng mạnh và quyết đoán vào góc dưới bên phải Guzan. 2-2 rồi, Suarez và Sturridge đã đưa trận đấu về vạch xuất phát. Có thể coi pha nổ súng của Sturridge ở phút 46 đã tạo ra bước ngoặt lớn; bởi như đã nói, 2-0 và 2-1 là hoàn toàn khác nhau. Giờ đây 2 đội sẽ bắt đầu lại trận đấu từ đầu, và Liverpool có lợi thế về tâm lý! Tuy nhiên, khi mà Aston Villa vùng lên sau bàn thua, tấn công mạnh hơn thì Liverpool cũng phải co về và không duy trì được nhịp độ công phá như trước. Phút 61, Benteke suýt chút nữa đưa Villa vượt lên dẫn trước bằng pha khống chế bóng bằng ngực rồi dứt điểm má ngoài chân phải kĩ thuật đưa bóng cuộn vào góc chết bên dưới tay trái của Mignolet nhưng rồi bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. 3 phút sau, The Kop trả lời bằng tình huống sút bóng cận thành của Henderson sau khi được Sturridge dọn cỗ, nhưng rõ ràng đêm nay Guzan chơi rất tốt. Đến phút 70, Liverpool dù đã rất cố gắng nhưng cũng không thể áp đảo hoàn toàn đối thủ mà bắt đầu có dấu hiệu của sự vội vàng tìm kiếm chiếm thắng.

Bằng chứng cho điều này là việc Liverpool tấn công rời rạc hẳn, thiếu sáng tạo và không có đột biến, dù cho SAS vẫn ở trên sân. Có lẽ điều này đến từ việc Coutinho đã không còn ở trên sân và nhường chỗ cho Lucas Leiva trước đó. Dù đã có 10 phút đầu hiệp khởi sắc, nhưng rồi sau đó, Liverpool chỉ chơi ở mức cầm chừng ăn miếng trả miếng với Villa. Phút 72, nếu như Grant Holt một mình đột nhập cả vào vòng 5m50 của Liverpool thì tìm kiếm cơ hội thì đến phút 76, Suarez trả đũa bằng tình huống đá phạt trực tiếp bằng má trong chân phải suýt chút nữa làm rung lưới Guzan nhưng bóng lại đi chệch cột dọc trong sự tiếc nuối của tiền đạo người Uruguay. Trận đấu trôi về những phút cuối và "mùi" của một trận hòa càng ngày càng được cảm nhận thấy. Nếu như không có bất kì cá nhân nào tỏa sáng bất chợt, hẳn nhiên 1 điểm sẽ được chia đều cho 2 đội trên sân Anfield.

Trong 10 phút cuối, dù cho Suarez đã rất năng nổ, có lúc dạt ra cánh trái, có lúc chơi ở khu trung lộ, nhưng rồi anh cũng không thể làm gì được trước hàng phòng ngự có tổ chức của đối thủ. Những đường căng ngang hay tạt vào của các cầu thủ Liverpool tỏ rõ sự vô hại bởi lẽ chúng quá vội vàng, dù là được thực hiện bởi Sterling, Suarez hay Sturridge. Tuy nhiên, trận hòa này cũng thể hiện sự may mắn rõ ràng của Liverpool khi họ đã bị dẫn trước tới 2 bàn rồi sau đó mới gỡ hòa được, mà trong đó có 1 bàn không hề "sạch sẽ". Hòa trận này, Liverpool để lỡ cơ hội áp sát top 3, và có nguy cơ bị Everton soán ngôi trong những vòng đấu tới.

Đội hình thi đấu:
Liverpool: Mignolet, Johnson, Skrtel, Kolo Toure, Cissokho, Gerrard, Henderson, Sterling, Coutinho (Lucas Leiva 45'), Sturridge, Suarez.
Aston Villa: Guzan, Bacuna, Vlaar, Clark, Bertrand (Antonio Luna 82'), El Ahmadi (Sylla 62'), Westwood, Delph, Agbonlahor (Holt 50'), Benteke, Weimann.

Thành Nguyễn - Bongda24h.vn

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-anh/suarez-an-va-liverpool-may-man-kiem-1-diem-ngay-tren-san-nha-172-82204.html