Sức sống mãnh liệt của cậu bé sinh ra với nửa họp sọ

Cậu bé Jaxon Emmett Buell sống ở thành phố Orlando, bang Florida, Mỹ chào đời vào ngày 27/8/2014, nhưng lại mắc dị tật ở não có tên là Microhydranencephaly, khiến hộp sọ có kích cỡ bé chỉ bằng một nửa bình thường.

Câu chuyện về cậu bé “não phẳng” Jaxon từng được báo chí và truyền thông Mỹ đưa tin nhiều lần. Hầu hết mọi người đều ngạc nhiên, ngay cả các bác sĩ trong giới chuyên môn cũng không thể tượng tưởng được điều thần kỳ mà Jaxon đã làm được.

Quyết định giữ lại thai nhi

Anh Brittany và chị Brandon Buell, đến từ Tavares, Florida, Mỹ là bố mẹ của Jaxon đã phát hiện thai nhi có vấn đề khi đi siêu âm ở thai tuần thứ 17.

Ngày hôm sau hai vợ chồng nhận được kết quả chụp cộng hưởng từ MRI cho thấy vùng đầu của thai nhi có dấu hiệu bất thường. Cô Brittany đã khóc nức nở và không giữ được bình tĩnh.

“Tôi tưởng chừng mình đã chết khi nghe tin ấy, tôi đã mất tất cả niềm hạnh phúc mà những người phụ nữ mang thai đều có”, chị Brandon chia sẻ.

Trong những ngày tiếp theo, đôi vợ chồng trẻ luôn trong tình trạng lo lắng. Một lần nữa, kết quả kiểm tra đưa ra các khả năng mà em bé có thể mắc phải là nứt đốt sống, dị tật não bẩm sinh liên quan đến tiểu não của thai nhi. Hai vợ chồng Brittany vô cùng buồn bã, tuy nhiên cả hai vẫn quyết định sẽ để con trai ra đời mặc lời khuyên nên bỏ đứa bé của các bác sĩ.

“Tối hôm đó về nhà, hai vợ chồng suy nghĩ nếu bỏ con, gia đình sẽ chẳng bao giờ biết Jaxon trông như thế nào và liệu có thể sống được không. Được ban cho đứa con - đó là một cơ hội vì thế, chúng tôi phải nói tiếng nói của thằng bé”, anh Brandon nói:“Vợ chồng tôi đã làm mọi việc có thể. Tất cả những gì Jaxon làm kể từ lúc sinh ra là chiến đấu để giành giật sự sống”.

Jaxon đã ra đời bằng phương pháp sinh mổ với trọng lượng 1,8kg. 3 tuần đầu, cậu bé đã nằm trong bệnh viện để theo dõi và tìm ra căn bệnh chính xác mắc phải, khiến một phần đầu và hộp sọ biến mất.

Sau khi được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Boston vì tình trạng co giật thường xuyên, các bác sĩ đã chuẩn đoán được căn bệnh mà Jaxon mắc phải. Chứng bệnh hiếm gặp này chỉ gặp ở 1 trên 4589 đứa trẻ ở Mỹ, trẻ sẽ bị mất một phần hộp sọ và chết ngay sau khi sinh.

“Tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc bế con tôi và nghe bác sĩ nói, nó có thể sẽ không bao giờ biết đi, không bao giờ biết nói chuyện, không biết khi nào đói bụng và không bao giờ nghe hoặc nhìn thấy. Họ thực sự không mong đợi con tôi sẽ làm được điều này”, Brandon nói.

Cậu bé “Jax mạnh mẽ”

Khi Jaxon vừa tròn 1 tuổi, bố mẹ của cậu đã lập nên trang Fanpage Jaxon Strong (Jaxon Mạnh mẽ), thu hút được gần 180.000 lượt thích, đồng thời quỹ trợ giúp hoàn cảnh của Jaxon trên trang GoFundMe cũng đã lên đến con số 41.800 Bảng Anh.

Đồng nghiệp tại ngân hàng nơi chồng Brittany làm việc đã thành lập quỹ từ thiện, giúp gia đình có chi phí điều trị cho Jaxon. Hàng chục nghìn USD đã được gửi về quỹ này. Vợ chồng Brittany bày tỏ sự cảm động trước sự ủng hộ “không thể tin nổi” của các tấm lòng hảo tâm.

Ở cột mốc đáng nhớ trong hành trình vượt lên số phận của Jaxon bé bỏng, câu chuyện của em đã được lan truyền trên khắp các kênh truyền thông thế giới, trở thành tiêu điểm bàn luận của mọi người.

Có những người khâm phục nghị lực sống mạnh mẽ của cậu bé kém may mắn. Nhưng ngược lại, cũng có những lời nói trách móc cặp vợ chồng “ích kỷ” khi không sử dụng biện pháp phá thai và để Jaxon phải sinh ra với khiếm khuyết cơ thể như hiện giờ.

Tuy nhiên, đáp lại những lời chỉ trích, anh Brandon đã lên tiếng trên trang cá nhân Facebook. Theo anh, việc cho con trai một cơ hội để được sống không thể nói là “ích kỷ”, bởi so với việc giết chết đứa bé khi nó còn trong bụng mẹ thì đó không thể là một biện pháp nhân đạo hơn.

Đối với Brandon và Brittany, Jaxon là một đứa trẻ hoàn toàn bình thường, em là những gì mà anh đã mong đợi từ rất lâu và anh quyết sẽ chăm sóc Jaxon tốt nhất có thể.

“Có những trường hợp các em bé mắc chứng này có thể sống đến năm 30 tuổi và có cuộc sống bình thường cơ mà. Đúng là sẽ có những khó khăn, hạn chế nhưng họ vẫn có thể nhận ra gia đình của mình, vẫn có thể tương tác ít nhiều, và chắc chắn Jaxon cũng có khả năng như vậy”, Brandon chia sẻ trên trang Facebook cá nhân.

Bố của Jaxon chia sẻ rằng, giữ lại Jax là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời anh. “Cháu rất bé. 14 tháng nhưng chỉ nặng hơn 5kg. Tuy vậy, cháu không phải chịu đựng hay phụ thuộc bất kỳ điều gì, trừ điều duy nhất cháu không tự ăn được nên phải truyền dinh dưỡng qua một ống nối với dạ dày.

Jax vẫn sẽ còn phải tiếp tục chiến đấu với căn bệnh của mình, nhưng hiện tại bé phát triển tốt, lúc nào cũng thấy thoải mái và hạnh phúc. Với tôi, cháu không khác gì một em bé bình thường, Jaxon khóc, cười, đòi thay tã bẩn. Thằng bé vô cùng hoàn hảo”, anh Brandon chia sẻ.

Nói về người vợ dũng cảm Brittany, anh Brandon cho biết: “Cô ấy rất tuyệt vời. Cô ấy rất yêu con và cũng rất kiên trì với con hàng ngày. Cũng phải nói rằng, có những ngày thật sự khó khăn. Tôi không biết liệu Jaxon có thể sống với chúng tôi bao lâu nữa, nhưng có một điều hiển nhiên là con sẽ không thể làm được những điều mà con đang làm nếu thiếu tình yêu thương của mẹ. 3 người chúng tôi sẽ sát cánh bên nhau đến khi nào có thể”.

Trong 2 tháng, bé không ngừng gào khóc, co giật và phải truyền dinh dưỡng qua ống. Tuy vẫn phải thường xuyên thực hiện các phương pháp trị liệu nhưng đến nay tình hình của Jaxon Buell đã khá lên. Jaxon có thể đi bộ nhờ sự dìu dắt của bố. Khả năng nghe nhìn, ngôn ngữ giao tiếp của bé được cải thiện rất nhiều. Đến tháng 10/2015, Jaxon khiến mẹ Brittany vỡ òa trong hạnh phúc khi lần đầu tiên nói “con yêu mẹ”.

Cặp vợ chồng thừa nhận Jaxon có thể sẽ có cuộc sống ngắn ngủi hơn những đứa trẻ khác, nhưng mỗi ngày trôi qua với họ bên con trai cũng giống như được “ban phước lành”.

“Nếu một ngày Jaxon không còn ở bên chúng tôi nữa, chắc chắn đó sẽ là ngày vô cùng khó khăn cho vợ chồng tôi, cũng giống như bất kỳ ông bố bà mẹ nào khác không may phải nói lời từ biệt với đứa con của mình quá sớm. Nhưng chúng tôi sẽ luôn nhớ về ánh sáng đích thực mà thằng bé mang đến cho gia đình và cách mà nó khiến vợ chồng tôi cố gắng trở thành người tốt hơn ra sao”, anh Brandon xúc động nói.

Theo baophapluat.vn

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/suc-song-manh-liet-cua-cau-be-sinh-ra-voi-nua-hop-so-4006793-l.html