Sức sống riêng của ga Đà Lạt một thời vang bóng

Ga Đà Lạt, thuộc tỉnh Lâm Đồng là một trong những tuyến đường sắt leo núi đầu tiên trên thế giới. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử và dòng chảy của thời gian, đến nay ga Đà Lạt vẫn tạo nên sức sống của riêng mình.

Để lên một thành phố miền núi như Đà Lạt, được đi tàu hỏa, được hòa mình vào một trong những công trình kiến trúc đặc sắc của thành phố Đà Lạt, nơi ghi dấu ấn một thời vàng son trong lịch sử ngành đường sắt Việt Nam là một trải nghiệm khó quên cho du khách.

Hiện nay ga Đà Lạt có 15 cán bộ tham gia vận hành 2 đầu máy diezen của Liên Xô cũ sản xuất với 4 toa hành khách đi tuyến Đà Lạt - Trại Mát. Dài 7km, tuyến đường sắt của ga Đà Lạt vẫn thuộc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, được vận hành nhằm phục vụ giao thông công ích, mỗi năm đón trung bình 700,000 lượt khách, trong đó có 30% lượt khách quốc tế.

Nhìn tổng thể kiến trúc bên ngoài, ga Đà Lạt mô phỏng 3 đỉnh của dãy núi Langbiang huyền thoại và cách điệu mái nhà Rông đặc trưng của đồng bào Tây Nguyên. Không gian bên trong nhà ga vẫn tái hiện được một số hoạt động thương mại, mậu dịch xưa, bên cạnh đó tại đây còn trưng bày đầu tàu hơi nước cổ tạo nên một khung cảnh lãng mạn và hoài niệm nên đã thu hút hàng trăm du khách tham quan và chụp ảnh mỗi ngày.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Ngọc Duy – Triệu Nguyễn

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/suc-song-rieng-cua-ga-da-lat-mot-thoi-vang-bong