Sức vươn lên của người phụ nữ qua 'Bốn ngọn gió'

Trong số truyện nước ngoài được dịch và xuất bản ở nước ta năm 2023, “Bốn ngọn gió” của nữ nhà văn Mỹ Kristin Hannah (do Lộc Diệu Linh chuyển ngữ, Nhà xuất bản Văn học ấn hành) là cuốn sách khá hấp dẫn. Ngoài kết cấu, ngôn ngữ, nội dung tác phẩm đã đi sâu đề cập đến sự vươn lên mạnh mẽ của một người phụ nữ trước bao nhiêu bão táp để bảo vệ tình yêu và hạnh phúc. Đây là cuốn sách khi ra đời được các tờ báo lớn như: New York Times, Wall Street Journal, USA Today đánh giá khá cao và đã lọt vào top sách bán chạy nhất của hiệu sách Indie ngay khi xuất bản vào tháng 2-2021.

Elsa là cô gái xuất thân trong một gia đình khá giả nhưng sức khỏe yếu nên từ bé, cha mẹ không cho cô đi đâu mà chỉ bắt ở trong căn phòng riêng. Hàng ngày, Elsa chỉ biết làm bạn với những cuốn sách. Nhìn cuộc sống chung quanh, cô gái ngày càng khao khát được ra bên ngoài. Thế rồi, một ngày nọ, khi đã lớn, nhân cơ hội cha mẹ đi vắng, Elsa cắt phăng mái tóc dài của mình rồi trốn đi. Sau khi quen biết với Raffaello Martinelli, do thiếu kinh nghiệm, Elsa có thai ngoài ý muốn. Trước sự cố ấy, Elsa bị cha mẹ ruồng bỏ nên cô đành ở lại với gia đình Martinelli, một gia đình Ý nhập cư, nghèo khó. Với tình yêu thương của bố mẹ chồng, Elsa không ngại khó khăn, lao động như một người nông dân đích thực. Elsa lần lượt sinh được hai đứa con là Loreda và Ant. Những tưởng từ đây cuộc sống yên bình sẽ kéo dài, nào ngờ, một cuộc khủng hoảng kinh tế ập đến, tiếp đó là hạn hán dai dẳng và một cơn bão bụi khủng khiếp đã tràn tới nơi vợ chồng, con cái của Elsa đang sống, làm chồng cô qua đời. Trong hoàn cảnh ấy, mặc dù cố gắng hết sức, song cuối cùng để cứu sống các con, Elsa đành phải đưa chúng đến một vùng đất mới cách xa hàng ngàn cây số nhằm kiếm cái ăn và tránh dịch bệnh. Trên hành trình dài gặp bao thiếu thốn, hiểm nguy, nhưng cả ba mẹ con từng ngày, từng ngày vượt qua. Đến vùng đất mới, trước sự kỳ thị của những kẻ giàu có, lại phải tiếp tục đi trồng bông, thu hoạch bông cho người ta, nhưng Elsa vẫn không chùn bước. Làm việc để lo cuộc sống và động viên hai con đi học, trưởng thành - đó là mục tiêu duy nhất mà người phụ nữ đơn thân ấy đặt ra cho mình và cuối cùng bằng ý chí cô đã thành công.

Có thể nói, “Bốn ngọn gió” là bức chân dung khắc họa đậm nét về hình ảnh một người phụ nữ đầy lòng dũng cảm, sẵn sàng vượt qua mọi nghịch cảnh để vươn tới hạnh phúc, nhưng đó cũng là nhân vật đầy nữ tính, chan chứa tình yêu thương, biết sẻ chia với gia đình và những người chung quanh. Kristin Hannah là một luật sư, cũng là nữ nhà văn - tác giả của hơn 20 tiểu thuyết bán chạy toàn cầu. Nhiều tác phẩm của bà đã được dịch sang tiếng Việt, trong đó có “Sơn ca vẫn hót”, “Nữ phi công”, “Những điều chúng ta làm vì yêu”... Tuy “Bốn ngọn gió” viết về đề tài vươn lên của một người phụ nữ, nhưng với hơn 700 trang sách, bằng cách kể chuyện độc đáo nối hàng trăm câu chuyện nhỏ lại với nhau cùng lối hành văn sống động, tác giả đã mang đến cho người đọc sự hấp dẫn từ đầu đến cuối cuốn sách.

DIỆU THI

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/202403/suc-vuon-len-cua-nguoi-phu-nu-qua-bon-ngon-gio-787003b/