Sửng sốt người khỉ có thật ở Trung Quốc 30 năm trước

"Người khỉ Trung Quốc" có ngoại hình kỳ dị và cách hành xử không khác gì loài khỉ hoang dã.

T.B (tổng hợp)

Vào thập niên 1980, giới khoa học Trung Quốc đã sửng sốt khi nhà nghiên cứu Vương Phương Thần (Hiệp hội Khoa học thám hiểm Trung Quốc) tuyên bố phát hiện ra một " người khỉ" thứ thiệt ở đất nước này.

"Người khỉ Trung Quốc" là một người đàn ông, khi đó đã 33 tuổi, được tìm thấy ở vùng núi Thần Nông Giá (thuộc tỉnh Hồ Bắc).

Theo ghi nhận, người này có vóc dáng khác thường với chiều cao quá khổ và các chi dài đột biến.

Người khỉ này có năng lực trí tuệ kém hơn nhiều so với người bình thường và cách hành xử có phần hoang dã.

Người khỉ không thể giao tiếp như người bình thường, hay biểu lộ cảm xúc bằng cách đập mạnh tay vào ngực và cũng thường tấn công người khác.

Đáng chú ý hơn cả là lời kể của mẹ người khỉ, khi bà khẳng định đứa con của mình là kết quả của một lần bà bị người rừng Yeren cưỡng bức.

Trong các giai thoại Trung Quốc, Yeren là một sinh vật to lớn nửa người nửa khỉ, thường rình rập tấn công con người ở các vùng núi.

Thông tin về người khỉ khiến nhiều đoàn khoa học đã đổ về núi Thần Nông Giá để tiến hành nghiên cứu.

Các kết quả nghiên cứu khiến nhiều người thất vọng, khi giới khoa học khẳng định "người lai khỉ" Trung Quốc thực chất chỉ là người thường bị mắc dị tật não nhỏ bẩm sinh.

Dù vậy, theo lời của cư dân địa phương, người rừng ở khu vực này là sinh vật có thật và đã nhiều lần chạm trán với con người.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/giai-ma/sung-sot-nguoi-khi-co-that-o-trung-quoc-30-nam-truoc-627146.html