Super League chết từ trong trứng nước

Trước sự phản đối mạnh mẽ, đặc biệt là từ chính các CĐV của mình, chưa đầy 48 giờ sau khi European Super League (ESL) tuyên bố thành lập, “Big six” nước Anh, lần lượt là Man City, M.U, Liverpool, Tottenham, Arsenal rồi Chelsea tuyên bố rút lui khỏi giải: “Chúng tôi đã mắc sai lầm và xin lỗi vì điều đó”. Thậm chí, Phó chủ tịch CLB M.U Woodward, đồng thời cũng là Phó chủ tịch ESL, buộc phải từ chức vào cuối năm nay.

Với việc trước đó 3 CLB hàng đầu nước Pháp và Đức: PSG, Bayern, Dortmund cũng cho biết từ chối tham gia dù có được mời, ESL đã phải ra thông báo đình chỉ giải đấu. Tuy vậy, Chủ tịch Agnelli của Juventus và Perez của Real Madrid vẫn tỏ ra cương quyết: “Tình trạng hiện tại của bóng đá châu Âu cần phải thay đổi, chúng tôi vẫn đang đề xuất một giải đấu mới và sẽ xem xét lại các bước thích hợp nhất để định hình lại dự án”.

Trong khi đó, cựu tiền vệ M.U Herrera, một trong những cầu thủ lên tiếng mạnh mẽ nhất chống lại ESL cảnh báo: “Nếu Giải Super League thành hiện thực, giấc mơ của người hâm mộ được thấy đội bóng của mình tranh tài với những đối thủ hàng đầu sẽ chết, viễn cảnh những đội bóng nhỏ có thể thi đấu ở những giải đấu hàng đầu sẽ chấm dứt. Champions Leaegue cần phải cải tiến, nhưng không phải bằng giải đấu mà người giàu ăn cướp những thứ mà người khác tạo ra”.

Trung Dũng

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202104/super-league-chet-tu-trong-trung-nuoc-3053280/