Suy ngẫm từ những bức thư xúc động của bệnh nhi

Những ánh mắt hồn nhiên, bàn tay bé xíu, nét chữ ngây ngô, nguệch ngoạc, các bé muốn gửi gắm ước mơ giản dị mong qua đi nỗi đau bệnh tật để trở về với gia đình.

Mang không khí Quốc tế thiếu nhi (1-6) đến sớm cho trẻ, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) tổ chức chương trình "Quốc tế thiếu nhi - Chia sẻ yêu thương" cho các bệnh nhi đang điều trị tại 2 khoa Hồi sức phẫu thuật tim trẻ em và Ngoại thần kinh.

Các bé viết những điều ước giản dị trên bức thư

Gửi gắm những điều chia sẻ bé nhỏ

Ngoài thăm hỏi, động viên, chương trình diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho các bệnh nhi như: giao lưu ca nhạc; cùng ba mẹ vẽ tranh, tô màu; nghe đọc truyện tranh; được tặng quà là bút, sách, bánh kẹo, gấu bông…

Cùng ba mẹ vẽ tranh ước mơ

Được sự yêu thương ân cần của các anh chị đoàn viên thanh niên

Hoạt động viết tâm thư chia sẻ điều ước lên "Cây mơ ước" của Khoa Phẫu thuật tim trẻ em đã thu hút nhiều bé tham gia. "Cây mơ ước" này sẽ được lưu giữ lại để các bé cùng cha mẹ hy vọng đạt được ước mơ của mình.

Những ánh mắt hồn nhiên, bàn tay bé xíu, nét chữ ngây ngô, nguệch ngoạc, nắn nót tô vẽ của các bệnh nhi đã góp phần tạo nên nhiều niềm vui, giúp các em tạm quên đi nỗi đau bệnh tật và trọn hưởng ngày đặc biệt dành cho riêng mình dù trong người phải còn mang ống truyền nước biển.

Ước mơ mau khỏe để trở lại cuộc sống bình thường

Ngày vui cho em để tạm quên đi nỗi đau bệnh tật

Phòng Công tác Xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy và các nhà hảo tâm tổ chức hoạt động ý nghĩa cho bệnh nhi

Người lớn mong muốn các bé mau bình phục để trở về bên gia đình

Qua hoạt động này, Ban Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, Đoàn thanh niên, các khoa, phòng liên quan cùng các nhà hảo tâm gửi đến lời cầu chúc các bé sớm khỏe để trở về với cuộc sống bình thường.

NGUYỄN THẠNH

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/suc-khoe/suy-ngam-tu-nhung-buc-thu-xuc-dong-cua-benh-nhi-20230523130434589.htm