Syria: Khủng bố trên thớt, Mỹ không thể cứu

Các đòn tấn công chính xác đã làm lực lượng khủng bố đã phải cắt râu tháo chạy, quân Mỹ đóng tại al-Tanf được một phen tái mặt.

Không thể đảo ngược

Ngay khi Nga quyết định trang bị hệ thống tên lửa phòng không S-300 PMU-2 cho Syria, Mỹ cũng đã trang bị cho Israel các loại tên lửa tấn công từ ngoài tầm hệ thống phòng không điểm, kèm theo đó là các tuyên bố của Israel sẽ tiêu diệt các hệ thống phòng không S-300 khi còn chưa kịp khai hỏa.

Các bên tham chiến nhất và Mỹ và đồng minh Israel đang làm cho công luận cảm thấy tình hình Syria đang trở lên căng thẳng hơn. Nhưng thực ra đấy là chỉ là thủ đoạn mà mục đích làm cho tình hình Syria rối loạn.

Những nỗ lực cuối cùng nhằm phản ứng lại các động thái tuy không phô trương nhưng chắc chắn và hợp lý của Nga, Syria, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ. Mỹ và đồng minh đang bị dồn vào thế bất lợi không thể đảo ngược.

Hình ảnh chuyển giao S-300 cho Syria được Nga công bố

Trên thực địa, sau cuộc gặp gỡ ở Sochi, Nga cùng Thổ Nhĩ Kỳ đã thỏa thuận tạo ra một vùng đệm tại khu vực Idlib. Mục đích của hành động này nhằm phân hóa các lực lượng khủng bố đông đảo đang dồn lại tại đây.

Khi cái thòng lọng mà Nga, Thổ, Iran và Syria tạo ra đã thắt chặt quanh Idlib, mọi ngả đường tiếp tế đã bị phong tỏa, số phận các của HTS, IS,... đã như cá nằm trên thớt. Tình thế của các quân cờ cũng chính là hoàn cảnh hiện tại của Mỹ tại Syria.

Theo thỏa thuận Sochi, 11 nhóm phiến quân sẽ phải hạ vũ khí, chấp thuận các điều khoản do Nga, Thổ đề ra và rời khỏi Idlib bằng xe buýt. Ước tính 11 nhóm này có khoảng 10.000 tay súng và hơn 500 đơn vị gồm vũ khí phòng không, pháo hạng nặng và xe tăng.

Những nhóm thức thời đã hạ vũ khí. Một phần dân chúng đã chạy ra khỏi vòng chiến sự qua các vùng đệm. Chỉ có HTS đang đưa ra những điều kiện nhằm gây khó khăn cho Nga-Thổ. Có thể thấy là họ không muốn rời khỏi Idlib.

Các lực lượng ngoan cố này, với mưu đồ dùng lá chắn sống và cảm tử chỉ kéo dài thời gian sụp đổ chứ không thể lật ngược thế cờ. Sau ngày 15/10, chắc chắn sẽ có các cuộc tấn công phẫu thuật bằng không quân, sau đó bộ binh Syria sẽ giải quyết chiến trường.

Vào ngày 30/9, Iran đã sử dụng 7 UCAV, trong đó có cả “hàng nhái” RQ-170 Sentinel, để không kích khủng bố IS ngay gần căn cứ al-Tanf. Các đòn tấn công chính xác đã làm lực lượng khủng bố đã phải cắt râu tháo chạy, quân Mỹ đóng tại al-Tanf được một phen tái mặt.

Thông qua hành động đó, Iran đã gửi một thông điệp rõ ràng tới các nhóm khủng bố còn ngoan cố. Trong thời gian tới, không chỉ 11 nhóm khủng bố trong danh sách của thỏa thuận Sochi phải hạ vũ khí, lên xe buýt mà còn rất nhiều nhóm khác cũng sẽ phải lựa chọn tương tự. Động thái trên cũng là một lời nhắn tới Mỹ “Iran sẵn sàng chơi rắn”.

Đặc nhiệm Mỹ tham chiến trực tiếp tại Syria

Thực tế, Nga và đồng minh đang phớt lờ Mỹ trong thực hiện các bước đi của mình, từng bước gạt Mỹ ra khỏi cuộc chơi. Ngoại trưởng Syria Walid Muallem trong phiên họp ngày 29/9 tại Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã yêu cầu Mỹ và các nước phương Tây rút khỏi Syria. Theo luật pháp quốc tế thì sự hiện diện của các nước này rõ ràng là bất hợp pháp trên một đất nước có chủ quyền.

Mặt khác, dưới sự chủ trì của Nga, chính phủ Syria, Iran, Thổ cùng người Kurd đang gấp rút bàn thảo để thống nhất giải quyết các vấn đề hậu chiến. Tổng thống Putin khi được hỏi về giải pháp hòa bình tại Syria đã phát biểu: “Chúng ta nên theo đuổi mục tiêu là không còn lực lượng nước ngoài, lực lượng của nước thứ 3 tại Syria, bao gồm cả Nga”.

Nga nắm chìa khóa người Kurd?

Trong cuộc chiến tại Syria, nhà đầu tư trường vốn Mỹ đã đặt cửa cả trắng và đen. Đó là lực lượng HTS mà tiền thân là Al-Nursa; thứ hai là người Kurd. Họ quyết tâm để giữ được sự hiện diện tại Syria và mục tiêu không gì khác là quyền khai thác các mỏ dầu Syria của các công ty Mỹ.

Trên bàn cờ khi HTS đã không còn hy vọng, Mỹ còn duy nhất một đại diện đó lực lượng dân quân người Kurd.

Dân tộc Kurd với dân số khoảng 40 triệu người, tập trung tại khu vực tiếp giáp giữa 4 nước: Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 23 triệu dân; Bắc Iraq khoảng 5 triệu dân; Bắc Syria khoảng 2,5 triệu dân; Tây Iran khoảng 6 triệu dân. Một phần khác sống ở nhiều nơi trên thế giới.

Lãnh thổ người Kurd định cư tuy nằm trên 4 nước khác nhau nhưng lại tạo thành một vùng lãnh thổ liền lạc không chia tách về địa lý, ước chừng rộng khoảng 100 dặm vuông.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/binh-luan-quan-su/syria-khung-bo-tren-thot-my-khong-the-cuu-3367002/